Lần thứ 3 trong vòng 1 năm, U.19 VN chịu thua sít sao ở một trận chung kết, trượt chân trước cửa thiên đường.
Lần thứ 3 trong vòng 1 năm, U.19 VN chịu thua sít sao ở một trận chung kết, trượt chân trước cửa thiên đường. Nhưng 2 thất bại tại giải với cách biệt đều chỉ đúng 1 bàn trước đại diện đến từ nền bóng đá hàng đầu châu lục, là chẳng có gì phải thất vọng (nếu có một chút tiếc rẻ chăng là giá như trận chung kết diễn ra phóng khoáng hơn, thì có thua vẫn “sướng”), trái lại đã thấy hiện thực hơn những hứa hẹn tương lai.
Từ giải Đông Nam Á 2013, vòng loại châu Á, Cúp Hassanal Bolkiah đến giải đấu tại Mỹ Đình này, dù chỉ mới chưa tròn 1 năm nhưng U.19 VN đã cho thấy một bước tiến rất dài. Trên nền kỹ thuật cơ bản được uốn nắn kỹ càng, những kỹ năng chơi bóng của các học trò của ông Graechen đã được hoàn thiện hơn qua thực tế liên tục cọ xát. Cả 7 bàn thắng của U.19 VN tại giải (bao gồm cả cú phạt đền sục bóng kỹ thuật theo kiểu panenka của Công Phượng) đều tuyệt đẹp, được thực hiện với kỹ thuật và độ chính xác thực sự ở đẳng cấp thế giới.
Bên cạnh hoàn thiện kỹ năng đôi chân, sự trưởng thành, lớn lên về cái đầu là tiến bộ vượt bậc. Từ chỗ “chơi bóng” hết sức hồn nhiên, vì niềm vui, U.19 VN, đặc biệt là các cầu thủ của Học viên HAGL Arsenal JMG đã biết “thi đấu” để giành chiến thắng. Họ không còn lúc nào cũng nhao lên từ phút đầu đến phút cuối như thể ngày mai không còn được chơi bóng, mà đã biết điều chỉnh nhịp độ, khoan nhặt trong từng thời điểm trận đấu, trước từng đối thủ. Từ chơi bóng bằng cảm xúc, tự phát đầy bản năng, các học trò HLV Graechen đã bước sang giai đoạn thi đấu bằng cái đầu, khôn ngoan, có tổ chức chặt chẽ hơn, với kỷ luật chiến thuật và biết tuân thủ đấu pháp rõ rệt.
Nhưng đáng mừng và đáng khen nhất, dù bỗng dưng trở thành tâm điểm của dư luận, trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc, nhưng những người trẻ vẫn giữ được sự tỉnh táo, bình thản bất chấp những thị phi, khen đến “tận mây xanh” và “góp ý” đến... “quả bòn bon cũng méo”. Không biểu hiện kiêu ngạo hay bực tức, phản ứng, bỏ mặc ngoài tai tất cả, họ vẫn bình thản, chuyên cần lao động với niềm đam mê trái bóng. Để giữ cho các em, các cháu được “tâm an” ấy phải cảm ơn “bầu” Đức, HLV Graechen và những người lớn có trách nhiệm ở đội tuyển U.19 nói chung và Học viện HAGL Arsenal JMG nói riêng.
U.19 VN còn rất, rất nhiều những điều cần học hỏi, phát triển, hoàn thiện (thậm chí cơ thể các em cũng chưa trưởng thành) và cũng chưa chắc họ sẽ là những nhà vô địch SEA Games, AFF Cup - chứ chưa nói đến tầm châu lục; nhưng nhìn những hàng người rồng rắn xếp hàng, trong đó có người phải ngủ tại chỗ từ đêm hôm trước để có được một tấm vé vào sân và sống trong bầu không khí rạo rực cuồng si với những khuôn mặt bừng lên rạng ngời hạnh phúc, ngất ngây của 4 vạn khán giả tại Mỹ Đình, mới thấy giá trị lớn đến chừng nào mà lứa cầu thủ U.19 này mang lại.
Chức năng của bóng đá, suy cho cùng là phải mang lại niềm vui và cảm xúc, U.19 VN đã làm được điều này. Vì vậy, xin cảm ơn và hẹn gặp lại sau đây 24 ngày nữa, với “trận đánh” thật: vòng chung kết U.19 châu Á!
Đông Kha
![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video_Chạm 95] Xã Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_xa_long_thanh.mp4.00_00_38_09.still001_20251227073030.jpg?width=400&height=-&type=resize)










