Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Brasil: Đầu xuôi cái đã!

10:06, 13/06/2014

Dù các con số thống kê đều vượt trội và 3-1 là tỷ số khá chênh lệch đối với trận khai mạc World Cup, nhưng chiến thắng của đội tuyển (ĐT) chủ nhà, đồng thời là ứng cử viên số 1 của chức vô địch trước Croatia mất vũ khí số 1 Mandzukic không hề dễ dàng.

Dù các con số thống kê đều vượt trội và 3-1 là tỷ số khá chênh lệch đối với trận khai mạc World Cup, nhưng chiến thắng của đội tuyển (ĐT) chủ nhà, đồng thời là ứng cử viên số 1 của chức vô địch trước Croatia mất vũ khí số 1 Mandzukic không hề dễ dàng. Với sức ép từ sự kỳ vọng về cú “Hexacampeao” của gần 200 triệu đồng bào, các tuyển thủ Brasil nhập cuộc khá căng thẳng. Chính Croatia là đội tạo được cơ hội đầu tiên với cú đánh đầu chệch cột của Parisic ngay ở phút thứ 4. Chỉ 7 phút sau tình huống này, hơn 60 ngàn CĐV trên sân Arena Sao Paolo chết lặng với bàn mở tỷ số của ĐT đến từ Đông Âu. Bất ngờ với người Brasil nhưng hoàn toàn là miếng đánh có ý đồ của HLV Niko Kovac. Ngay từ đầu trận, không khó để nhận ra khi Brasil triển khai tấn công, cặp hậu vệ cánh của Real và Barca là Alves và Marcelo luôn nhao lên, hàng phòng ngự đội chủ nhà chuyển sang chơi 3 người với sự lùi về của tiền vụ trụ Gustavo. Bàn thắng đầu tiên của VCK World Cup 2014 được Croatia đánh đúng vào kẽ hở này. Tận dụng Alves dâng cao, bóng được xẻ xuống nách trái cho lão tướng 35 tuổi Ivica Olic mở vào, Jalevic sút sượt bóng và Marcelo trên đà hối hả chạy về gọn gàng... phá lưới nhà. Đây sẽ còn là điểm nhược mà các đối thủ sắp tới của Brasil tập trung khai thác.

Pha tranh cướp bóng lắt léo giữa chủ nhà Brasil và đội bóng đến từ Croatia. Ảnh : GETTY IMAGES
Pha tranh cướp bóng lắt léo giữa chủ nhà Brasil và đội bóng đến từ Croatia. Ảnh : GETTY IMAGES

Điệu Samba trong ngày ra mắt thường xuyên lỗi nhịp, nhưng may cho Selecao là có 2 vũ công tỏa sáng cùng sự “hào phóng” của trọng tài. Một sự thay đổi của nhà vô địch Confed Cup 2013 là Neymar và Oscar đổi số áo và cả vai trò cho nhau. Neymar từ biên phải được chuyển vào trung lộ chơi đúng như một số 10, còn Oscar với số 11 dạt ra biên phải và chơi thấp nhất trong 3 tiền vệ công. Bàn san bằng tỷ số của Brasil ở phút 29 như một pha dìu nhau của cặp nhảy này. Oscar nỗ lực tranh cướp và cầm bóng qua 3 cầu thủ Croatia thực hiện đường chuyền cho Neymar đi bóng đến sát vòng cung 16,50m tung cú sút chìm chân trái hiểm hóc bật cột đi luôn vào lưới. Chỉ 3 phút sau khi vào thay vị trí ở trung lộ của Neymar (ra nghỉ ở phút 88), đến lượt Oscar lập tức lập công mang về bàn ấn định tỷ số 3-1 với pha xỉa bóng như cú đánh chữ I trong môn tennis, mà lần này người nỗ lực tranh cướp, kiến tạo chính là cầu thủ vào thay người, đồng đội của anh ở Chelsea: Ramires. Tuy nhiên trước đó  ở phút 69, Croatia đã nhận đòn knock-out bởi... trọng tài Yuichi Nishimura. Trong tình huống Lovren chỉ hơi níu nhẹ Fred (một pha tranh chấp mà hẳn hậu vệ của Southampton nghĩ rất bình thường ở giải Ngoại hạng Anh), nhưng dường như chỉ chờ có thế, vị trọng tài người Nhật Bản lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền và Neymar trở thành cầu thủ đầu tiên lập cú đúp tại World  Cup 2014.

Truyền thống đội chủ nhà World Cup không thua trận khai mạc tiếp tục được duy trì. Brasil là đội chủ nhà thứ 16 giành chiến thắng (4 đội còn lại hòa). Tính riêng từ World Cup 2006, khi đội chủ nhà đá trận khai mạc thay cho đội ĐKVĐ, Brasil là đội thứ 2 sau Đức giành thắng lợi (World Cup 2010 Nam Phi hòa Mexico 1-1).

Đối với HLV Scolari, mục tiêu tối quan trọng giành trọn 3 điểm trong trận khai mạc đã đạt được, nhưng người hâm mộ thế giới khó có thể thỏa mãn với một Brasil rất ít chất Samba mà thay vào đó là cơ bắp và sức mạnh. Không có gì ngạc nhiên khi đây là triết lý mà ông từng đưa Brasil lên ngôi lần cuối cùng trên đất Nhật, Hàn 12 năm trước, và trong số 14 cầu thủ ra sân sáng qua có đến 13 gương mặt đang chơi bóng ở châu Âu (duy nhất tiền đạo Fred thi đấu cho Fluminense, nhưng ngoài pha ăn vạ mang về quả phạt đền, anh cùng với Hulk hoàn toàn chơi mờ nhạt trên hàng công). Ngay đến cầu thủ nổi bật nhất là Oscar cũng đã được (hay “bị”) Mourinho “Chelsea hóa” rất nhiều. Việc Oscar được Goal.com chấm điểm cao nhất (4/5) chủ yếu là yếu tố lao động cần cù, khả năng giữ bóng và... hỗ trợ phòng ngự (!).

Đông Kha

 

 

 

 

Tin xem nhiều