Báo Đồng Nai điện tử
En

Vòng 15 V.League: Dấu ấn tân binh

10:05, 06/05/2014

2 tiền đạo tân binh Oseni và Pattiyo đã có pha lập công đầu tiên cho ĐTLA và HV An Giang, nhưng vẫn không thể giúp 2 đội bóng miền Tây cuối bảng tránh khỏi thất bại.

2 tiền đạo tân binh Oseni và Pattiyo đã có pha lập công đầu tiên cho ĐTLA và HV An Giang, nhưng vẫn không thể giúp 2 đội bóng miền Tây cuối bảng tránh khỏi thất bại.

Tiền đạo Oseni trong màu áo ĐTLA. Ảnh: T.L
Tiền đạo Oseni trong màu áo ĐTLA. Ảnh: T.L

ĐTLA không thể tái lập cuộc lội ngược dòng ngoạn mục ở lượt đi trên sân Vinh, đành chấp nhận thất bại 1-2 ngay trên sân nhà trước SLNA trong trận đấu mà Công Vinh có bàn thắng thứ 4 ở V.League 2014 và là bàn thắng thứ 102 tại giải vô địch quốc gia, cùng 1 pha kiến tạo. Trong khi đó, sự có mặt của Pattiyo giúp cho lối chơi và hàng công An Giang cải thiện rất nhiều khi đưa đội chót giải bất ngờ vượt lên dẫn trước chủ nhà HN T&T ngay ở phút 12 (ở vòng trước Pattiyo cũng có màn ra mắt ấn tượng khi kiến tạo bàn thắng thứ 2 cho An Giang đánh bại ĐTLA). Nhưng cũng như trận lượt đi tại Long Xuyên, bản lĩnh của nhà đương kim vô địch đã lên tiếng để thắng lại đậm đà 4-1. Với trận thắng này, HN T&T có 23 điểm, kém 2 đội đầu bảng B.Bình Dương và Thanh Hóa 6 điểm, nhưng trong tay vẫn còn 3 trận chưa đá (với Đồng Nai, SHB.ĐN và SLNA), đồng thời là đội có số trận thua ít nhất (duy nhất thất bại 1-3 trên sân Thanh Hóa). Chỉ cần giành 7 điểm (2 thắng, 1 hòa) trong 3 trận đấu bù của lượt đi này thì chính T&T mới là đội dẫn đầu giải.

Xếp hạng sau vòng 15: 1/ B.Bình Dương - 29điểm (HS 31/14), 2/ Thanh Hóa - 29 điểm (21/17), 3/ HN T&T - 23 điểm  (35/19), 4/ SHB Đà Nẵng - 19 điểm  (22/18), 5/ Đồng Nai - 18 điểm  (24/18), 6/ HAGL - 17 điểm  (28/27), 7/ Than QN - 17 điểm (22/23), 8/ SLNA - 16 điểm  (19/17), 9/ Hải Phòng - 16 điểm  (16/19), 10/ Quảng Nam - 13 điểm  (22/35), 11/ ĐTLA - 7 điểm  (15/31), 12/ An Giang - 4 điểm  (10/27).

SHB.ĐN với việc tìm được người thay thế Merlo, tiền đạo Brazil Jhonathan (lập ngay cú đúp trong trận đầu tiên trước HAGL và suýt nữa có màn ra mắt sân Chi Lăng hoàn hảo nếu như cú đánh đầu đập đất ở phút 90+3 không tìm đến đúng xà ngang Quảng Nam), cũng bắt đầu trở lại đường đua với việc qua mặt Đồng Nai chiếm vị trí hạng 4. Cầm hòa đàn anh SHB.ĐN 0-0 trong thế ngang ngửa sau khi để thua đến 3 bàn trắng trên sân nhà có thể coi như một thắng lợi của đội bóng xứ Quảng, trong đó HLV Vũ Quang Bảo cũng đặc biệt khen ngợi đóng góp của 2 tân binh Almeida (cựu vua phá lưới của chính SHB.ĐN) và trung vệ Junior (từng chơi cho ĐTLA).

Trước đó, tân binh Đặng Amaobi cũng có pha lập công đầu tiên cho Thanh Hóa bằng bàn ấn định tỷ số 3-0 trước Đồng Nai.

Sau lượt này V.League sẽ tạm nghỉ hơn nửa tháng để tập trung cho VCK giải vô địch bóng đá nữ châu Á (diễn ra từ 14 đến 25-5 tại TP. Hồ Chí Minh) và thi đấu vòng 1/8 Cúp quốc gia. Vòng 16 sẽ trở lại vào ngày 23-5.

 

Trần Đỗ

 

 

 

Tin xem nhiều