Báo Đồng Nai điện tử
En

Tứ kết giải vô địch futsal châu Á: Chủ nhà Việt Nam dừng bước

11:05, 07/05/2014

Trước đội bóng mạnh nhất châu lục (Iran xếp hạng 7 thế giới trong khi đương kim vô địch (ĐKVĐ) Nhật Bản chỉ đứng thứ 9), với 10 lần đăng quang ngôi vô địch trong lịch sử 12 lần tổ chức AFC futsal Championship (2 lần còn lại đều đoạt HCĐ), đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) đã không thể làm nên kỳ tích.

Trước đội bóng mạnh nhất châu lục (Iran xếp hạng 7 thế giới trong khi đương kim vô địch (ĐKVĐ) Nhật Bản chỉ đứng thứ 9), với 10 lần đăng quang ngôi vô địch trong lịch sử 12 lần tổ chức AFC futsal Championship (2 lần còn lại đều đoạt HCĐ), đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) đã không thể làm nên kỳ tích.

Trọng Luân (số 7) lập cú đúp trong trận này.                                                                         Ảnh: T.L
Trọng Luân (số 7) lập cú đúp trong trận này. Ảnh: T.L

Với đẳng cấp và bề dày phát triển môn futsal quá chênh lệch (Iran đoạt chức vô địch châu Á ngay kỳ giải đầu tiên vào năm 1999, trong khi VN chỉ mới làm quen từ 10 năm qua và chỉ bắt đầu chuyển sang chuyên nghiệp từ năm 2010), thất bại đậm trước Iran là kết quả đã được báo trước, nhưng các cầu thủ VN cũng đã mang lại cho người hâm mộ những giây phút sướng thỏa.

4 bàn thắng của VN (trong đó có cú đúp của Trọng Luân để trở thành cầu thủ chủ nhà xuất sắc nhất giải với 5 lần lập công) đều rất đẹp. Thậm chí, sau bàn mở tỷ số sớm của Iran ngay từ phút thứ 3, VN chơi hay hơn nhưng đáng tiếc lại không tận dụng được ít nhất 3 pha đối mặt thủ môn. Trong canh bạc “được ăn cả, ngã về không”, HLV Bruno Garcia đã quá mạo hiểm khi chọn phương án đôi công, quyết định chơi sòng phẳng với đối thủ lớn, khiến phải trả giá bằng 15 bàn thua (trong đó có 3 bàn do lỗi của thủ môn Phước Anh), để cùng Iran lập nên kỷ lục trận đấu có nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử AFC Futsal Championship: 4-15. Tuyển futsal VN chia tay giải với vị trí top 8 châu lục cùng rất nhiều tín hiệu lạc quan tiến bộ trong tương lai. Iran sẽ gặp Uzbekistan (thắng Lebanon 6-2) ở bán kết.

2 trận bán kết AFC Futsal Championship sẽ diễn ra vào chiều tối nay 8-5 tại NTĐ Phú Thọ: 15 giờ 30 Kuwait - Nhật Bản, 18 giờ 30: Iran - Uzbekistan. Đây cũng là 4 đội giành quyền đại diện châu Á dự giải vô địch thế giới 2016 tại Colombia.

Trong cặp tứ kết đáng chú ý nhất tái hiện trận chung kết kỳ giải trước, ĐKVĐ Nhật Bản sớm có 2 bàn dẫn trước chỉ sau 14 phút. Nhưng Thái Lan cho thấy sự tiến bộ khi san bằng tỷ số 2-2. Hưng phấn các nhà á quân liên tiếp có những pha dứt điểm gây chao đảo khung thành đội ĐKVĐ và chỉ chịu thúc thủ 2-3 ở 5 phút trước khi hết giờ sau khi có pha dứt điểm bật cột. Không may phải gặp ĐKVĐ quá sớm, Thái Lan chính thức rời ngôi á quân và mất luôn suất dự World Cup 2016. Đối thủ của Nhật Bản ở bán kết là Kuwait, đội thua VN 1-2 ở vòng bảng, nhưng đã thắng đậm Australia 5-2.

Trần Đỗ

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều