
Dù rất cố gắng, Jordan vẫn không thể làm nên bất ngờ và buộc phải chấp nhận thất bại 1-3 trước đương kim vô địch châu Á Australia ở lượt trận hai bảng A vòng chung kết giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2014.
Đúng như cam kết của huấn luyện viên trưởng người Nhật, đội tuyển nữ Jordan đã chiến đấu kiên cường, đã thi đấu cống hiến, đã làm tất cả những gì có thể, đã chinh phục không phải đối thủ, mà là trái tim của người hâm mộ. Nhưng trước một Australia vượt trội về đẳng cấp, Jordan đã không thể tránh khỏi thất bại.
![]() |
| Tuyển nữ Jordan kiên cường nhưng Australia quá mạnh. (Ảnh: Vietnam+) |
Suốt khoảng 30 phút đầu tiên, Australia không có tình huống nguy hiểm nào đáng kể. Dù tấn công rất tệ, Jordan vẫn đáng được khen ngợi khi đã thể hiện khả năng phòng ngự khá tốt. Tiếc là họ chỉ đứng vững được trong già nửa hiệp một.
Nhận thấy lối chơi bóng sệt bị vô hiệu hóa, Australia đã chủ động chuyền sang đá bóng bổng. Sự thay đổi hợp lý ấy giúp họ có bàn mở tỷ số ở phút 35 của đội trưởng Kathryn Gill. Từ một đường tạt bóng ở cánh phải, cầu thủ số 12 bật cao đánh đầu đưa Australia vượt lên.
Thế trận áp đảo tiếp tục được Australia duy trì trong phần còn lại của trận đấu. Phút 50, Gill nhân đôi cách biệt bằng cú đánh đầu thứ hai. Lần này, đường tạt bóng tới từ cánh trái.
Bị dẫn hai bàn, Jordan gần như không còn cơ hội. Nhưng họ vẫn thể hiện một tinh thần chiến đấu kiên cường. Phút 54, Luna Almasri nhận bóng sau một đường phản công sắc bén bên cánh phải. Cô cầm bóng đột phá trước khi dứt điểm chéo góc. Bóng đi chệch khung thành tuyển Australia trong gang tấc.
Đến phút 67, Jordan tiếp tục có cơ hội nhưng trong tình huống đối mặt thủ môn, tiền đạo số 16 của họ lại dứt điểm quá hiền.
![]() |
| Thắng lợi này giúp Australia tiến rất gần tới vòng bán kết. (Ảnh: Vietnam+) |
Với đội bóng mới lần đầu tham dự Asian Cup này, bàn thắng vào lưới đương kim vô địch châu Á là phần thưởng vô cùng ý nghĩa.
20 phút cuối trận trôi qua với không nhiều diễn biến đáng chú ý ngoài một vài pha va chạm giữa hai đội và sự cố dàn đèn tắt trong khoảng 10 phút cuối trận. Australia thắng chung cuộc 3-1. Thắng lợi này giúp Australia có được 4 điểm sau hai lượt trận. Chỉ phải gặp Việt Nam ở vòng đấu cuối, Australia gần như chắc chắn sẽ giành vé vào bán kết. Ngược lại, đã đến lúc Jordan nói lời chia tay giấc mơ World Cup.
KẾT QUẢ: Jordan - Australia 1-3
Bàn thắng: Al-Naber (70’) - Kathryn Gill (35’, 50’, 66’)





![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)




