Báo Đồng Nai điện tử
En

Hùng Vương An Giang có chiến thắng đầu tiên tại V-League

11:04, 27/04/2014

Điểm nhấn đáng chú ý nhất lượt trận V-League chiều qua (26/4), thật thú vị, có lẽ không nằm ở thất bại của đội đầu bảng Thanh Hóa hay cơn mưa bàn thắng trên sân Pleiku. Chính Hùng Vương An Giang mới là đội bóng gây bất ngờ khi có thắng lợi đầu tiên tại V-League mùa này.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất lượt trận V-League chiều qua (26/4), thật thú vị, có lẽ không nằm ở thất bại của đội đầu bảng Thanh Hóa hay cơn mưa bàn thắng trên sân Pleiku. Chính Hùng Vương An Giang mới là đội bóng gây bất ngờ khi có thắng lợi đầu tiên tại V-League mùa này.
Chiến thắng đầu tiên, phần thưởng cho sự quyết tâm của Hùng Vương An Giang. (Ảnh: TTXVN)
Chiến thắng đầu tiên, phần thưởng cho sự quyết tâm của Hùng Vương An Giang. (Ảnh: TTXVN)

Những bàn thắng của Hoàng Max ở phút 39 và Felix tại phút 55 đã mang về cho Hùng Vương An Giang một chiến thắng vô giá. Hãy nhớ rằng sau 11 vòng đấu đầu tiên, đội bóng của huấn luyện viên Nhan Thiện Nhân đã phải nhận tới 10 thất bại. Với tân binh này, một trận hòa cũng là món quà quý giá còn chiến thắng là điều quá tuyệt vời. Trận hòa duy nhất của Hùng Vương An Giang mùa này là cuộc đối đầu không bàn thắng với Đồng Nai ở vòng hai.

Sau 12 vòng đấu, Hùng Vương An Giang mới có 4 điểm, thắng 1, hòa 1, thua 10 trận. Họ đang đứng bét bảng, kém đội xếp trên (Đồng Tâm Long An) tới 3 điểm và gần như không còn hi vọng trụ hạng.

Hàng công của đội bóng miền Tây là hàng công duy nhất chưa chạm mốc 10 bàn. Hàng thủ của họ cũng xếp thứ tư từ dưới lên với 23 bàn thua. Hiệu số bàn thắng bại của Hùng Vương An Giang tệ thứ hai tại V-League, chỉ hơn Đồng Tâm Long An đúng một đơn vị (-14 so với -15).

Những thống kê tồi tệ trên đã “giúp” Hùng Vương An Giang phá vỡ hàng loạt kỷ lục V-League. Họ giữ danh hiệu đội bóng tệ nhất lịch sử sau 10 vòng, đội bóng có nhiều trận thua nhất sau 10 vòng. Cùng với Đồng Tâm Long An (2014) và Khánh Hòa (2001), đây là ba câu lạc bộ không thắng trận nào sau 10 vòng V-League.

Nhìn vào những thống kê trên, chúng ta có thể dễ dàng hiểu được niềm hạnh phúc của huấn luyện viên Nhan Thiện Nhân sau chiến thắng đầu tiên của đội bóng tại V-League 2014. Dù trên thực tế, thắng lợi này cũng khó lòng giúp An Giang có cơ hội trụ hạng thành công.

Mắt đỏ hoe, khuôn mặt run run xúc động, ông Nhan Thiện Nhân chia sẻ: “Hôm nay cả đội đã chơi tuyệt vời với tinh thần cao nhất nhưng vẫn tỉnh táo trước sức ép. Tôi nghĩ lý do có thể là họ muốn tặng tôi một món quà trong trận đấu có lẽ sẽ là cuối cùng của tôi trên cương vị huấn luyện viên trưởng.”

Cuộc đối đầu với Đồng Tâm Long An nhiều khả năng là trận đấu cuối cùng của huấn luyện viên Nhan Thiện Nhân và Giám đốc điều hành Võ Hoàng Phong. Cuộc gặp của ông Phong với lãnh đạo đội bóng trong ngày hôm nay (27/4) sẽ có ý nghĩa quyết định với tương lai của hai vị này.

Bão tố vẫn đang chờ Hùng Vương An Giang ở phía trước. Nhưng ngay lúc này, họ phải vui đã./.

(VIETNAM+)

 

 

Tin xem nhiều