Báo Đồng Nai điện tử
En

Hứa hẹn lượt về

08:04, 29/04/2014

Lượt trận mở màn lượt về ghi nhận nhiều dấu ấn quan trọng, có thể mang tính bước ngoặt cho nửa chặng đường còn lại của V.League 2014.

Lượt trận mở màn lượt về ghi nhận nhiều dấu ấn quan trọng, có thể mang tính bước ngoặt cho nửa chặng đường còn lại của V.League 2014.

Tiền đạo Suleiman chia vui với Giám đốc kỹ thuật Lê Thụy Hải sau pha ghi bàn cho B.Bình Dương.
Tiền đạo Suleiman chia vui với Giám đốc kỹ thuật Lê Thụy Hải sau pha ghi bàn cho B.Bình Dương.

Trước hết, ngôi đầu do Thanh Hóa chiếm giữ suốt lượt đi - kể từ vòng 2 - chính thức bị B.Bình Dương truất phế. Tăng cường một lúc 3 ngoại binh nhập tịch (và đã sử dụng 2 trong số đó là Hoàng Vissai và Đặng Amaobi - cựu vua phá lưới V.League 2004, riêng Đinh Văn Ta do phải thụ nốt án treo giò từ CLB cũ V.Ninh Bình nên trận gặp Đồng Nai thứ bảy này mới có thể ra sân) nhưng đội khách xứ Thanh đã bị thiêu cháy bởi “chảo lửa” mới Cẩm Phả, buộc phải trả đủ 3 điểm cho Than QN. Đây là thất bại thứ 2 kể từ đầu giải của đoàn quân HLV Mai Đức Chung sau đại bại trước Đồng Nai, nhưng vừa đủ khiến Thanh Hóa mất ngôi đầu khi 24 giờ sau đó B.Bình Dương có trọn vẹn 3 điểm.

Trận đấu muộn nhất của vòng 14 chiều qua 28-4, QNK Quảng Nam tiếp tục cầm hòa “ông anh” HN T&T 3-3 khiến 2 đội giậm chân tại chỗ.

Chiến thắng thuyết phục 2-0 trước SLNA khát điểm và khát khao phục hận ngay trên sân Vinh đã nối dài chuỗi bất bại của thầy trò ông Lê Thụy Hải lên con số 10 (tính cả trận đấu với V.Ninh Bình), trong đó có 9 chiến thắng (7 trận thắng liên tục), cho thấy đội bóng đất Thủ đang có phong độ cực cao và cực kỳ ổn định. Đối thủ có thể chặn lại đà tiến như cỗ xe F1 của B.Bình Dương chỉ có thể là đương kim vô địch HN T&T, nhưng phải đến vòng 18 hai đội mới gặp lại nhau. Từ vị trí áp chót ở 3 vòng đấu đầu tiên đến vòng 14, B.Bình Dương đã đánh chiếm ngôi đầu. Đây có thể là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

Chưa có cuộc đổi ngôi như trên đỉnh nhưng dưới đáy bảng cũng xảy ra một “biến cố” có thể dẫn đến cuộc cách mạng “cầm đèn đỏ”. Đến trận ra quân thứ 12 (chính xác là 13, kể cả gặp V.Ninh Bình), An Giang cũng lần đầu tiên được nếm hương vị chiến thắng tại V.League, lại trước chính đối thủ trực tiếp ĐTLA mà mới 1 tuần trước họ từng thua bạc nhược. Nếu 3 gương mặt chất lượng vừa được tăng cường của ĐTLA không để lại dấu ấn nào, thì sự bổ sung duy nhất của An Giang, chân sút Patiyo đến từ V.Ninh Bình, đã kịp có pha kiến tạo dẫn đến bàn ấn định tỷ số 2-0. Chiến thắng không chỉ mang lại niềm vui cho người hâm mộ quê hương Bác Tôn, mà còn giúp BTC thở phào trút được nỗi lo thêm một đội bóng bỏ giải. Khoảng cách giữa 2 đại diện đồng bằng sông Cửu Long lại được thu ngắn còn 3 điểm và giải còn đến 10 vòng nữa. An Giang đừng tuyệt vọng!

Xếp hạng sau vòng 14:

1/ B.Bình Dương - 26 điểm (HS 29/14), 2/ Thanh Hóa - 26 (18/17), 3/ HN T&T - 20 (31/13), 4/ Đồng Nai - 18 (24/15), 5/ SHB. Đà Nẵng - 18 (22/18), 6/ Than QN - 17 (20/20), 7/ Hải Phòng - 16 (16/17), 8/ HAGL - 14 (25/5), 9/ SLNA - 13 (17/16), 10/ QNK Quảng Nam - 12 (22/35), 11/ ĐTLA - 7 (14/29), 12/HV An Giang - 4 (9/23).

Dấu ấn ở vòng đấu mở đầu lượt về là chiến thắng 5-4 của SHB.ĐN trước chủ nhà HAGL. Đây là kỷ lục về trận đấu có nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử V.League (ngang bằng với trận SLNA - Thể Công 8-1 diễn ra vào ngày 13-6-2004). Một trận cầu “điên rồ” khi hàng phòng ngự của cả đôi bên chơi như… môn bóng ném.

Không chỉ ở đỉnh và đáy mà chiến thắng của SHB.ĐN, Than QN và cú ngã ngựa bất ngờ trên sân nhà trước Hải Phòng của Đồng Nai ở vòng này khiến cuộc đua nhóm giữa trở nên rất chật chội. Một loạt đội đứng san sát nhau, hiện khoảng cách giữa vị trí hạng 4 của Đồng Nai và thứ 7 của Hải Phòng chỉ là 1 - 2 điểm; HAGL, SLNA cũng còn nguyên hy vọng trở lại đường đua. Một mở đầu đầy hứa hẹn của giai đoạn lượt về.

Trần Đỗ

 

 

 

 

Tin xem nhiều