Báo Đồng Nai điện tử
En

Vòng 4 V.League: "Thần tài" đồng loạt gõ cửa chủ nhà

09:02, 10/02/2014

4/5 đội chủ nhà đều có cuộc xông đất đầu năm mỹ mãn trong ngày "vía thần tài" (mùng 10 tháng Giêng) với trọn vẹn 3 điểm, 1 điểm của V.Ninh Bình trước á quân SHB.ĐN cũng được coi là như ý.

4/5 đội chủ nhà đều có cuộc xông đất đầu năm mỹ mãn trong ngày “vía thần tài” (mùng 10 tháng Giêng) với trọn vẹn 3 điểm, 1 điểm của V.Ninh Bình trước á quân SHB.ĐN cũng được coi là như ý. Bất chấp thời tiết mưa phùn gió bấc và men tết còn vấn vương, SVĐ xứ Thanh chật cứng không còn một chỗ trống, và tất cả đã được thỏa mãn với chiến thắng của đội nhà trước cựu vương thứ 3 liên tiếp, để tiếp tục bay cao ở ngôi đầu. Thận trọng chủ động chơi phòng ngự phản công, nhưng mới phút thứ 9 đội khách B.Bình Dương (B.BD) lại bất ngờ có bàn mở tỷ số, khi hậu vệ Thanh Hóa phá hụt đường chọc khe của Trọng Hoàng, để Abass thoát xuống đặt ngang cho Anh Đức đệm bóng cận thành. Nhưng chỉ 8 phút sau, cựu tuyển thủ Slovenia của Thanh Hóa, Nastia Ceh, cho thấy tài nghệ đá phạt của một cầu thủ từng dự World Cup 2002 đẳng cấp như thế nào. Sau pha Van Bakel tận dụng không thành công, ở cú sút phạt thứ 2 chỉ cần Xuân Tú hơi sượt đầu bóng đi thẳng vào lưới B.BD. Tuy nhiên, bàn thua thứ 2 của B.BD ở phút 48 lại là quyết định có phần nghiệt ngã của trọng tài Võ Minh Trí khi cho chủ nhà được hưởng phạt đền trong tình huống trung vệ Đình Luật phá bóng rất mạnh tình cờ tung tay đồng đội Tiến Thành. Từ chấm 11m, Ceh không bỏ lỡ cơ hội. Dù vậy đây là chiến thắng xứng đáng cho Thanh Hóa khi dải thiên hà B.BD vẫn chưa cho thấy sự cải thiện sáng sủa nào trong lối chơi dưới sự dẫn dắt của ông Lê Thụy Hải.

Xếp hạng sau vòng 4:

1/ Thanh Hóa - 10 điểm (HS 5/2), 2/ Than QN - 7 (6/2), 3/ HN T&T - 6 (9/6), 4/ SLNA - 6 (9/6), 5/ Hải Phòng - 6 (5/3), 6/ SHB.ĐN - 5 (6/5), 7/ V.Ninh Bình - 5 (7/7), 8/ HAGL - 4 (6/7), 9/ Quảng Nam - 4 (3/7), 10/ Đồng Nai - 3 (4/4), 11/ ĐTLA - 2 (5/10), 12/ An Giang - 1 (0/3), 13/ B.Bình Dương - 1 (3/6).

HAGL đã vất bỏ lại hình ảnh thất vọng trong năm cũ để có chiến thắng tưng bừng 3-1 trước SLNA bằng sự tỏa sáng của chính 2 tiền đạo ngoại vốn bị chỉ trích nhiều nhất trong 2 trận trước đó. Đặc biệt là sự hồi sinh của Timothy, với cú hat-trick chỉ trong hiệp I để có 5 bàn sau 3 trận, cựu vua phá lưới 2012 (17 bàn trong màu áo CLB Hà Nội) cũng vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn. Thậm chí nếu tận dụng được tất cả các cơ hội, “bò mộng” còn làm được nhiều hơn một poker. Trong khi đó, với thất bại thứ 2 liên tiếp vắt qua 2 năm, V.League 2014 mới qua 4 vòng nhưng SLNA đã để thua gần bằng một nửa cả mùa rồi (5 trận).

Nhưng “phát” nhất trong ngày “thần tài” là “con nhà nghèo” Than QN. Thoát án treo sân Cẩm Phả lơ lửng trước tết, chiến thắng đậm nhất 3-0 trước đối thủ vừa tầm ĐTLA đã đưa tân binh được đánh giá là khó khăn nhất bay bổng trên ngôi á quân. Chủ nhà Hải Phòng cũng có chiến thắng đầu tiên trong giải trước An Giang để nhảy một lúc 4 bậc, lên hạng 5.

Kết quả vòng 4:

Thanh Hóa - B.Bình Dương 2-1

Than QN - ĐTLA 3-0

HAGL - SLNA 3-1

V.Ninh Bình - SHB.ĐN 1-1

Hải Phòng - An Giang 2-0

Trần Đỗ

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích