Báo Đồng Nai điện tử
En

Vòng 2 V.League: Tân binh xứ Quảng vỡ trận

10:01, 20/01/2014

Chiều qua 19-1, trong 2 trận đấu cuối cùng của vòng 2, nếu tân binh An Giang bất lực trong việc tìm chiến thắng đầu tay trên sân nhà tại đấu trường V.League trước Đồng Nai, thì QNK Quảng Nam đã trải qua một cơn ác mộng tại Vinh.

Chiều qua 19-1, trong 2 trận đấu cuối cùng của vòng 2, nếu tân binh An Giang bất lực trong việc tìm chiến thắng đầu tay trên sân nhà tại đấu trường V.League trước Đồng Nai, thì QNK Quảng Nam đã trải qua một cơn ác mộng tại Vinh. Cuộc đối đầu giữa những người xứ Nghệ đã không “nóng” như dự đoán, bởi sự quá chênh lệch về đẳng cấp, bản lĩnh và việc đội khách sớm hoàn toàn vỡ trận. Mới phút thứ 5, lưới của Quảng Nam đã rung lên và chưa đầy 40 phút đã là 3-0 cho SLNA. Hiệp II, đội quân của HLV Vũ Quang Bảo tiếp tục trân mình chịu trận, nhận thêm 2 bàn thua vỡ mặt nữa. Tất cả những gì mà đội bóng xứ Quảng làm được là bàn rút ngắn tỷ số 1-6 để tránh thất bại bằng một sét tennis trắng. Trong 6 bàn thắng của SLNA có cú đúp của tiền đạo tân binh người Cameroon Biayaga và 1 bàn của đồng hương anh là Ndjodo. Đặc biệt với bàn thắng nâng tỷ số lên 6-0, Lê Công Vinh chỉ còn duy nhất 1 bàn nữa sẽ cán mốc kỷ lục lịch sử: cầu thủ đầu tiên có 100 bàn thắng ở V.League. Trận thắng đậm vừa đủ để SLNA vượt qua nhà vô địch T&T về hiệu số để chiếm ngôi đầu giải.

Xếp hạng sau vòng 2:

1/ SLNA - 6 điểm (HS 7/1); 2/ HN T&T - 6 điểm (8/3); 3/ Thanh Hóa - 4 điểm (1/0); 4/ Than QN - 3 điểm (3/2);  5/ SHB.ĐN - 3 điểm (3/2); 6/ Quảng Nam - 3 điểm (2/6), 7/ Hải Phòng - 2 điểm (2/2); 8/ Đồng Nai - 2 điểm (2/2); 9/ An Giang - 1 điểm (0/1); 10/ ĐTLA - 1 điểm (3/5); 11/ V.Ninh Bình - 1 điểm (4/8); 12/ B.Bình Dương - 0 điểm (2/4); 13/ HAGL - 0 điểm (1/4).

Đây là vòng đấu mà kết quả giữa chủ nhà và đội khách là ngang ngửa nhau. Nếu 17-1 là ngày của đội khách với 2 chiến thắng đậm đà của nhà vô địch T&T và tân binh Than QN ngay tại phố núi và đất Hoa Lư, thì 2 trận đấu vào chiều 19-1 lại là ngày của chủ nhà. Tại Thanh Hóa sau không ít tình huống suýt thua, những tưởng một lần nữa đội bóng sông Mã phải chia điểm với các vị khách đến từ sông Hàn thì phút 90+5, từ quả phạt trực tiếp ngay trước vùng cấm, đội trưởng Nastja Ceh, cầu thủ từng tham dự VCK World Cup 2002 cùng đội tuyển Slovenia, với cú sút đầy đẳng cấp để mang về bàn thắng quyết định cho đội chủ nhà. Vượt qua đối thủ là nhà vô địch và á quân 2 mùa gần nhất là cú “lật đổ” đầu tiên trong mục tiêu tham vọng “phất cờ khởi nghĩa” của bóng đá xứ Thanh mùa này.

Tại Long An, tuy không thắng nhưng 1 điểm của đội chủ nhà có ý nghĩa như “chết đi sống lại”. Đến tận phút 82, ĐTLA vẫn bị Hải Phòng dẫn 2-0 (2 bàn thắng do công của Quang Hải và cựu tiền đạo SLNA Fagan), nhưng Tài Em rồi Danny David (phút 89) đã ghi liền 2 bàn thắng giúp đội chủ nhà thoát hiểm ngoạn mục.

Kết quả vòng 2:

HAGL - HN T&T 1-4

V.Ninh Bình - Than QN 1-3

Thanh Hóa - SHB.ĐN 1-0

ĐTLA - Hải Phòng 2-2

An Giang - Đồng Nai 0-0

SLNA - QNK Quảng Nam 6-1

Trần Đỗ

 

 

Tin xem nhiều