Báo Đồng Nai điện tử
En

Đá sớm vòng 2: Tân binh Than Quảng Ninh gây bất ngờ

01:01, 18/01/2014

Nhằm tạo điều kiện cho HN T&T và V.Ninh Bình (V.NB) dự Cúp châu Á nên trận đấu vòng 2 của 2 đại diện này với HAGL và Than QN diễn ra sớm vào chiều qua 17-1. Bất ngờ lớn đã xảy ra khi đội khách đều giành chiến thắng đậm, đặc biệt là cơn địa chấn của tân binh Than QN trên sân của nhà vô địch Cúp QG và Siêu Cúp.

Nhằm tạo điều kiện cho HN T&T và V.Ninh Bình (V.NB) dự Cúp châu Á nên trận đấu vòng 2 của 2 đại diện này với HAGL và Than QN diễn ra sớm vào chiều qua 17-1. Bất ngờ lớn đã xảy ra khi đội khách đều giành chiến thắng đậm, đặc biệt là cơn địa chấn của tân binh Than QN trên sân của nhà vô địch Cúp QG và Siêu Cúp.

Mọi việc tưởng chừng hoàn toàn suôn sẻ cho đội bóng cố đô Hoa Lư khi phút 21 đã có bàn mở tỷ số từ pha phối hợp của bộ đôi cựu tiền đạo SLNA và Thanh Hóa: Kavin, Patiyo. Tuy nhiên, sang hiệp II bão tố đã giáng xuống đội chủ nhà. Trận đấu vừa trở lại được 3 phút, đón quả phạt góc Oghene nghiêng người bắt vô lê chìm san bằng tỷ số 1-1 cho Than QN. Chỉ 3 phút sau nữa hàng phòng ngự V.NB lại hoàn toàn bị đánh gục bởi pha phối hợp của bộ đôi tiền đạo đội khách, Bruno đánh đầu ngược cho Uche đưa đội khách vượt lên dẫn lại 2-1. V.NB càng đá càng lúng túng, trong khi Than QN với sự trở lại của đội trưởng, tuyển thủ U.23 Vũ Minh Tuấn càng chơi càng tự tin. Phút 70, chính tiền vệ này có pha qua người khéo léo và 2 cú sút liên tiếp ấn định chiến thắng đầu tay tại V.League 3-1 cho tân binh đất mỏ.

Tại Pleiku, ngày ra mắt chính thức mùa giải mới của HAGL đã trở thành thảm họa dù họ tung ra đến 5 ngoại binh (2 nhập tịch), trong đó đáng chú ý là cặp tiền đạo mới toanh: Timothy và Felix (cựu tuyển thủ U.23 Nigieria). Có lẽ nhà đương kim vô địch T&T cũng không dám nghĩ họ sẽ rời phố núi với một chiến thắng dễ dàng và đậm đà đến 4-1. Cặp trung vệ Nguyễn Hoàng Helio và Văn Pho của HAGL chơi quá lỏng lẻo đã tạo điều kiện cho Văn Quyết và Hoàng Vũ Samson mỗi người lập một cú đúp. Bàn thắng danh dự của đội chủ nhà chỉ đến từ quả phạt đền của Timothy, nhưng cũng như năm rồi trong màu áo Thanh Hóa, “bò mộng” bị chính CĐV nhà chỉ trích rất nhiều vì những pha vụng về bỏ lỡ. Ngoài ra, HAGL có không ít cơ hội nhưng trong cách bố trí cặp tiền đạo một cắm, một lùi của HLV Choi Yoon Gyum, Felix và Timothy lại chưa tìm được tiếng nói chung. Tuy nhiên, cái thiếu lớn nhất để đội bóng “bầu” Đức có thể tìm lại thời hoàng kim là một tiền vệ sáng tạo, có khả năng tổ chức, dẫn dắt lối chơi. Với đội hình hiện tại HAGL chỉ là một đội bóng khá chứ không thể làm nên chuyện lớn.

Với 2 chiến thắng tuyệt đối và ghi được đến 8 bàn, HN T&T khởi đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vương một cách không thể tốt đẹp hơn.

Trần Đỗ

 

ên.

Tin xem nhiều