Báo Đồng Nai điện tử
En

Chiều nay, Đồng Nai ra quân ở BTV Cup

05:10, 26/10/2013

16 giờ hôm nay 26-10, Đồng Nai lần đầu tiên xuất hiện tại BTV Cup với trận ra quân gặp Bangu Athletico Clube (Brazil).  Với việc thay mới hơn nửa đội hình chính thức, mà theo HLV Trần Bình Sự là “chất lượng hơn, trẻ hơn và giàu khát vọng hơn” so với những gương mặt ra đi, người hâm mộ rất quan tâm chờ xem màn ra mắt của các tân binh. Trong đó, đáng chú ý nhất là 2 ngôi sao tấn công từng được gọi vào đội tuyển quốc gia.

Đức Thiện trong màu áo U.23 Việt Nam (năm 2009).
Đức Thiện trong màu áo U.23 Việt Nam (năm 2009).

* Nguyễn Đức Thiện: 9 năm từ Long Khánh đến Biên Hòa

16 giờ hôm nay 26-10, Đồng Nai lần đầu tiên xuất hiện tại BTV Cup với trận ra quân gặp Bangu Athletico Clube (Brazil).  Với việc thay mới hơn nửa đội hình chính thức, mà theo HLV Trần Bình Sự là “chất lượng hơn, trẻ hơn và giàu khát vọng hơn” so với những gương mặt ra đi, người hâm mộ rất quan tâm chờ xem màn ra mắt của các tân binh. Trong đó, đáng chú ý nhất là 2 ngôi sao tấn công từng được gọi vào đội tuyển quốc gia.

Từ một cầu thủ hạng nhì vô danh, cái tên Nguyễn Đức Thiện bỗng bước ra ánh sáng, trở thành hiện tượng tại vòng chung kết Giải U.21 toàn quốc Báo Thanh Niên 2008 ở Bình Định. Giới chuyên môn ngỡ ngàng trước chàng tiền đạo sinh năm 1988, chỉ cao 1,65m nhưng lại có đôi chân rất “dị”, kỹ thuật lắt léo, nhanh như một con sóc, có khả năng xử lý bóng trong không gian hẹp cùng những pha dốc bóng thần tốc từ biên trái đâm thẳng vào trung lộ và dứt điểm tốt cả hai chân. Với 4 bàn thắng giành danh hiệu vua phá lưới, Đức Thiện đã góp công lớn đưa U.21 TP.Hồ Chí Minh vào tận trận chung kết và chỉ chịu thua SHB Đà Nẵng trong loạt luân lưu. Tiếp đó, trong màu áo đội tuyển U.21 Việt Nam tham dự giải U.21 quốc tế ở Huế, “sóc nhỏ” lại có màn thể hiện xuất sắc khi tiếp tục là đồng vua phá lưới cùng Jalaldin của U.21 Iran với 3 bàn thắng vào lưới Malaysia, Thái Lan (U.21 Việt Nam đứng hạng 3).

Ít người biết ngôi sao mới nổi là người Long Khánh (Đồng Nai), thậm chí năm 2004 Thiện còn được tuyển vào đội năng khiếu của tỉnh, nhưng do còn quá bé, lần đầu tiên xa nhà chỉ vài ngày cậu lén trốn về. Sau đó, trong một lần tình cờ theo bạn về TP.Hồ Chí Minh thi thử vào lớp năng khiếu của Trung tâm Thành Long, Đức Thiện lại đậu thật khi lọt mắt xanh HLV Tam Lang và thầy Trần Minh Chiến. Sau giải U.21 quốc tế 2008, Đức Thiện bày tỏ sẵn sàng trở về chơi cho đội bóng quê hương, nhưng khi đó Thiện đã trở thành món hàng “hot” trên thị trường - nhất là sau khi cùng đội tuyển U.22 Việt Nam của HLV Mai Đức Chung mang về chiếc cúp vô địch Merdeka. Thật vậy, sau đó “đại gia” B.Bình Dương đã chồng lên bàn 1 tỷ đồng - cái giá cực “sốc” với một cầu thủ trẻ mới chơi ở giải hạng nhì - để có Đức Thiện từ CLB Thành Long.

Ngay mùa đầu tiên chơi bóng đỉnh cao ở V-League 2009, dù chỉ ghi 2 bàn nhưng Đức Thiện là một trong những gương mặt trẻ gây ấn tượng nhất. Anh được HLV Calsito gọi vào đội tuyển U.23 chuẩn bị dự SEA Games 25 tại Lào, nhưng đáng tiếc lỡ hẹn vì phải mổ vai. Cũng vì chấn thương, ở V-League 2010 Đức Thiện ít có cơ hội ra sân và chỉ ghi 1 bàn thắng, nhưng cuối năm ấy vẫn được cùng  đội tuyển Olympic tham dự Asiad 16 tại Quảng Châu, Trung Quốc. Mùa giải 2011, Thiện chia tay B.Bình Dương đến đội hạng nhất Bình Định với bản hợp đồng 3 tỷ đồng cho 3 năm. Lập tức anh chứng tỏ giá trị của mình bằng 8 bàn thắng, nhưng năm ấy SGXT và K.Kiên Giang quá mạnh nên đội bóng đất võ chỉ về thứ 3. Cuối năm lại vì chấn thương (lần này là gân kheo) Đức Thiện lần thứ 2 mất cơ hội tham dự SEA Games 26 dưới thời HLV Falko Goetz.

Mùa giải thứ 2 khoác áo Bình Định, anh được trao băng đội trưởng nhưng chỉ ghi 3 bàn ở Giải hạng nhất 2012, vì giữa mùa bị thoát vị đĩa đệm phải nghỉ suốt thời gian dài. “Họa vô đơn chí”, mùa bóng 2013 vừa qua Đức Thiện muốn chia tay với đất võ để tìm động lực mới nhưng Bình Định đòi đền bù 1 năm hợp đồng còn lại đến 1 tỷ đồng, một cái giá không còn phù hợp trong bối cảnh kinh tế khó khăn, bóng đá khủng hoảng. 2 bên không tìm được tiếng nói chung khiến cựu tuyển thủ Olympic quốc gia tự dưng lâm vào cảnh thất nghiệp, ngồi chơi xơi nước cả mùa.

Như duyên tiền định, lúc Thiện bế tắc nhất thì quê nhà Đồng Nai lại dang tay. Để đi một vòng từ Đồng Nai đến TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương ra Bình Định và có cuộc trở về này, đứa con Long Khánh đã mất đến 9 năm. Ngày ra đi là cậu bé 15 tuổi, khi trở về đã là chàng trai 25. Chỉ mong Thiện sẽ rũ bỏ được vận rủi “tiền sử” chấn thương đủ loại, để cống hiến những năm tháng đẹp nhất của đời cầu thủ cho quê hương.

Đông Kha

 

Tin xem nhiều