Báo Đồng Nai điện tử
En

Vòng 12 giải hạng nhất QG 2013: Đổi ngôi đầu

11:06, 23/06/2013

Càng gần đến đích, cục diện của giải đấu càng trở nên khó lường. Quyết tâm và nỗ lực của QNK.QN đã cho ra một kết quả xứng đáng. Trong khi đó, đội bóng được đánh giá cao nhất cho chức vô địch năm nay, TĐCS.ĐT lại thể hiện phong độ quá đáng buồn.

Càng gần đến đích, cục diện của giải đấu càng trở nên khó lường. Quyết tâm và nỗ lực của QNK.QN đã cho ra một kết quả xứng đáng. Trong khi đó, đội bóng được đánh giá cao nhất cho chức vô địch năm nay, TĐCS.ĐT lại thể hiện phong độ quá đáng buồn.

TĐCS.ĐT (phải) xa dần giấc mơ thăng hạng. Ảnh: Quốc Tài

Trên sân Tam Kỳ, QNK.QN đã khiến đội bóng trong tình cảnh khó khăn TDC.BD phải nhận một kết cục đáng buồn. Ngay đầu trận, Annas David đã báo hiệu một trận thua cho đội khách bằng bàn mở tỷ số. Nhưng đội khách cũng đã níu kéo lại hy vọng có điểm bằng bàn thắng gỡ hòa 1-1 ở phút 13 do công của Văn Sản.

Dù vậy, đó là những gì thầy trò HLV Đặng Trần Chỉnh làm được trong trận này. Phút 17, Minh Lợi thực hiện pha đá phạt góc chuẩn xác để Annas có cú đúp cho riêng mình. Trước khi hiệp 1 khép lại, Thanh Trung đã có bàn thắng thứ ba cho đội chủ nhà.

Hiệp 2, đội khách nỗ lực tấn công tìm bàn gỡ. Nhưng sức ép mà họ tạo ra không đủ khiến hàng thủ chủ nhà lung lay. Ngược lại, khi đối thủ nôn nóng cũng là lúc QNK.QN tung ra đòn kết liễu. Phút 84, tiền vệ Minh Lợi thoát xuống trước khi tạt bóng chuẩn xác để Ngọc Thanh dễ dàng đánh bại Ấn Độ lần thứ tư. Chưa hết, trước khi trận đấu khép lại, Nicolas đã ấn định trận đại thắng cho đội nhà bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 5-1.

Ba điểm có được chiều qua giúp QNK.QN vươn lên chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng của Than Quảng Ninh. Đội bóng của HLV Vũ Quang Bảo đang có cùng 22 điểm như Than Quảng Ninh nhưng hơn về hệ số phụ. Trong trận đấu cùng giờ hôm qua, đội bóng vùng Mỏ đã rất may mắn mới thoát hiểm ở Quy Nhơn. Dù có bàn thắng trước do công của Belibi nhưng sau đó, lần lượt Công Mạnh và Hoàng Lâm đã giúp đội nhà vượt lên dẫn 2-1. Bình Định đã đánh rơi 3 điểm trong phút bù giờ hiệp hai sau khi để tiền đạo Belibi lập cú đúp, níu lại 1 điểm cho Than Quảng Ninh.

Cục diện giải hạng Nhất trở nên khó lường với hai kết quả khác trên sân Hàng Đẫy và Cần Thơ. Tại Hàng Đẫy, đội bóng tưởng chừng đã buông xuôi cuộc đua trụ hạng Hà Nội bỗng chơi xuất thần trước HV.AG đang bay bổng trên ngôi đầu bảng tổng sắp. HLV Nhan Thiện Nhân thừa nhận đội bóng của ông đáng thua trong một trận đấu mà đội chủ nhà xuất sắc hơn. Phút 11, Văn Đại đã đưa đội chủ nhà vượt lên. Dù rất nỗ lực để san bằng cách biệt nhưng không những không thành công, HV.AG còn phải nhận “đòn hồi mã thương” của đối thủ. Phút 79, Lucas là người lập công để đưa đội nhà đến gần hơn với chiến thắng. Trước khi trận đấu khép lại, Văn Hén mới có bàn thắng danh dự cho đội bóng miền Tây. Thua trận này, HV.AG đã tuột xuống vị trí thứ ba và chỉ còn hơn TĐCS.ĐT và XSKT.CT đúng 1 trận thắng. Trong khi đó, Hà Nội trở lại cuộc đua trụ hạng khi đã bắt kịp điểm số với TDC.BD.

Một kết quả bất ngờ khác là trên sân nhà, XSKT.CT đã đánh bại TĐCS.ĐT với tỷ số 2-1. Trận đấu này có diễn biến kịch tính khó lường như những gì đang diễn ra ở giải hạng Nhất năm nay. Trong một thế trận mà cả hai rất thận trọng thì bàn thắng của Fagan hơn 10 phút trước khi hết giờ những tưởng sẽ giúp đội khách ra về với 3 điểm trọn vẹn. Nhưng điều khó tin đã diễn ra sau đó. Phút 87, Văn Quý đem về bàn gỡ cho XSKT.CT. Và đến phút bù giờ đầu tiên hiệp 2, trung vệ Mustapha trong một pha lao lên đã có bàn thắng quý giá để giật luôn 3 điểm ở lại Cần Thơ.

BẢNG XẾP HẠNG GIẢI HẠNG NHẤT QUỐC GIA - Eximbank 2013
VT Đội bóng Trận T H B BT BTSK BB HS TV Điểm
1 QNK Quảng Nam 12 6 4 2 22 7 14 8 21 0 22
2 Than Quảng Ninh 12 6 4 2 19 9 13 6 32 2 22
3 Hùng Vương An Giang 12 6 3 3 19 9 14 5 34 1 21
4 TĐCS Đồng Tháp 12 5 3 4 16 5 16 0 30 0 18
5 XSKT Cần Thơ 12 5 3 4 27 15 21 6 25 2 18
6 Bình Định FC 12 3 3 6 19 6 20 -1 28 2 12
7 TDC Bình Dương 12 2 3 7 12 4 23 -11 20 0 9
8 Hà Nội 12 2 3 7 8 4 21 -13 30 1 9

(Thethaovanhoa.vn)

Tin xem nhiều