Báo Đồng Nai điện tử
En

B. Bình Dương chưa biết thắng, SL Nghệ An vững ngôi đầu

11:04, 29/04/2013

Vòng 7 V-League diễn ra chiều 28-4, B. Bình Dương gây thất vọng lớn khi để cho ĐT Long An đánh bại ngay tại Gò Đậu. Trong khi đó, SL Nghệ An dễ dàng hạ V. Ninh Bình để xây chắc ngôi đầu...

Vòng 7 V-League diễn ra chiều 28-4, B. Bình Dương gây thất vọng lớn khi để cho ĐT Long An đánh bại ngay tại Gòn Đậu. Trong khi đó, SL Nghệ An dễ dàng hạ V. Ninh Bình để xây chắc ngôi đầu...

Sau khi tìm được điểm đầu tiên trên sân Ninh Bình, trở về sân nhà tiếp Đồng Tâm Long An được coi là cơ hội không thể tốt hơn để Becamex Bình Dương có được chiến thắng đầu tiên, nhưng không những không thắng mà màn ra mắt của ông Lê Thuỵ Hải còn là một thất bại cay đắng.

Ở thời điểm hiện tại, ĐT Long An bị đánh giá là 1 trong số đội yếu nhất. Trong khi đó, dù B.Bình Dương gây thất vọng trong thời gian qua, vẫn được đánh giá cao hơn hẳn đội bóng của bầu Thắng ở yếu tố con người. Thực tế trên sân cho thấy, ĐT Long An lép vế. Chất lượng kỹ thuật của các cầu thủ bên phía Gạch hết sức tầm thường. Ở ĐT Long An trong trận đấu này chỉ hơn các trận đấu trước đó, là HLV Vital nói riêng và Gạch nói chung dường như biết mình biết người hơn.

Bình Dương (phải) bất ngờ bại trận trước ĐT Long An
 

ĐT Long An không còn nhao nhao lao lên phía trước như muốn tự sát nữa, mà đội bóng của bầu Thắng chấp nhận đá với tư thế của một kẻ dưới cơ, tức là chấp nhận để đối phương giữ bóng nhiều hơn, chịu cho B.Bình Dương ép sân mình, rồi chì chực chờ phản công khi cơ hội đến, khi hàng thủ của đội bóng đất Thủ đã mỏng người do dồn hỏa lực cho tiền tuyến.

Chính lối chơi rình rập này giúp ĐT Long An tìm được bàn thắng mở tỷ số. Phút 33, Việt Thắng lùi về hỗ trợ hàng thủ và triển khai bóng phản công, bóng đến chân Gilson Campos để cầu thủ này chuyền vượt tuyến cho Tấn Tài khống chế bóng khá gọn bằng ngực, rồi tung cú vô lê từ khoảng 18m, làm tung lưới thủ môn Đình Đức bên phía đội chủ nhà, giúp ĐT Long An vượt lên dẫn 1-0.

Trước khi có bàn thắng vừa nêu, ĐT Long An còn suýt ghi bàn ở phút 16, cũng từ một đợt phản công. Đấy là tình huống mà Phan Tấn Tài của Gạch đệm bóng trong thế không người kèm từ khoảng 6m, nhưng cầu thủ của đội khách lại vụng về đưa bóng lên trời.

Còn trước đó và sau đó, ĐT Long An liên tục phải chịu trận trước các pha hãm thành của đội bóng đất Thủ Dầu. Tuy nhiên, có một điều dễ dàng nhận thấy là B.Bình Dương tấn công cũng không đa dạng. Đội bóng của HLV Lê Thụy Hải rất ít có các pha phối hợp nhóm, mà chỉ tranh thủ sút xa và treo bóng bổng vào khu vực 16m50 của ĐT Long An.

Phút 27, Aniekan bên phía B.Bình Dương sút bóng sấm sét từ khoảng 25m, đưa bóng đi sạt cột dọc khung thành thủ môn Quốc Cường của ĐT Long An.

Trước khi hiệp 1 kết thúc chừng 1 phút, đến lượt Vũ Phong sút bóng từ cự ly chừng 20m, may cho ĐT Long An là thủ môn Quốc Cường của đội bóng miền Tây Nam bộ kịp đổ người cứu thua cho họ.

Trong hiệp 2, HLV Lê Thụy Hải của B.Bình Dương tung Tăng Tuấn vào sân hòng tăng cường hàng tấn công. Bóng vẫn tiếp tục lăn bên phần sân của đội khách, nhưng cách chơi của đội chủ nhà vẫn không có gì cải thiện. Họ chuyền bóng với nhau không nhuyễn và người ta cũng hầu như chẳng thấy dấu ấn chiến thuật của HLV Lê Thụy Hải.

Cũng ở nửa sau của trận đấu, B.Bình Dương có thêm vài tình huống nguy hiểm và điểm đáng chú ý là hầu hết các tình huống này đều xuất phát từ những cú sút xa. Phút 62, Mai Xuân Hợp bất ngờ dứt điểm từ khoảng 25m, nhưng thủ môn Quốc Cường của ĐT Long An vẫn là người chơi hay hơn.

Phút 80, Quốc Cường một lần nữa bay người như… chim cản phá cú sút căng như kẻ chỉ từ cự ly gần 30m của Philani bên phía B.Bình Dương, ngăn chặn pha ghi bàn của tiền đạo đội bóng đất Thủ Dầu.

Không những không ghi được bàn, B.Bình Dương còn thua thêm ở phút 83, từ một đợt phản công chớp nhoáng khác của Gạch. Đấy là pha bóng mà Tấn Tài chuyền cho Việt Thắng đánh đầu cực hiểm vào góc gần, nâng tỷ số lên 2-0 cho ĐT Long An.

Dẫu B.Bình Dương gỡ được 1 bàn ở phút 90, sau pha phạt đền đầy tranh cãi, nhưng ĐT Long An vẫn có chiến thắng gây sốc trước B.Bình Dương, với tỷ số chung cuộc 2-1.

Chiến thắng ấy của Gạch còn là đòn chí tử đối với HLV Lê Thụy Hải. Rõ ràng là sau 2 trận nắm B.Bình Dương, ông Hải chưa tạo nên bất cứ dấu ấn nào về mặt chiến thuật. Và nếu không có trận hòa may mắn trước V.Ninh Bình cách nay 1 tuần, ông Hải bây giờ cũng trắng tay y hệt người tiền nhiệm Cho Yoon Hwan.

Trong khi đó Sông Lam Nghệ An đã có một trận đấu không thực sự hay, nhưng tiền đạo Kavin lại chơi xuất thần với việc "thông nòng" bằng một cú đúp giúp đội nhà giành chiến thắng 2-0 trước Ninh Bình. Với 3 điểm có được, thầy trò HLV Hữu Thắng tiếp tục dẫn đầu sau vòng 7 V.League.

Sông Lam Nghệ An vững chắc ngôi đầu

Trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An (SLNA) và Ninh Bình đã được hâm nóng bởi hàng ngàn CĐV có mặt từ rất sớm. Sân Vinh đã không còn một chỗ trống, các khán đài được phủ một màu vàng truyền thống của đội bóng xứ Nghệ. BTC sân Vinh đã phải làm việc hết sức vất vả và rất may, đã không xảy ra sự cố như vòng trước.

Về thành phần nhân sự, trái ngược với dự đoán, trận này HLV Nguyễn Văn Sỹ đã tung Văn Quyến ra sân ngay từ đầu. Dường như đây là món quà sinh nhật của HLV Nguyễn Văn Sỹ dành tặng cho học trò của mình (Văn Quyến sinh ngày 29/4). Trong khi đó, phía SLNA đã không có tiền đạo Công Vinh vì chưa bình phục thể lực. Ngoài ra, chân sút trẻ Phi Sơn cũng không thể góp mặt vì thẻ phạt.

Với lợi thế sân nhà và có sự hưng phấn cao, SLNA chủ động chơi tấn công ngay từ đầu. Dù được đánh giá cao hơn đối thủ, nhưng ít ai nghĩ đội chủ nhà lại có ngay bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 6. Trong tình huống này, từ đường chuyền bất cẩn của Đinh Văn Ta, Kavin cướp bóng băng xuống dứt điểm hạ gục thủ thành Quang Huy.

Tưởng như bàn thắng sớm sẽ khiến trận đấu trở nên hấp dẫn, nhưng cả SLNA và Ninh Bình đều không tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm. Văn Quyến chính là tâm điểm của chú ý, nhận được sự cổ vũ của các CĐV Nghệ An. Dấu ấn lớn nhất của Văn Quyến để lại trong 45 phút đầu tiên, chính là pha sút phạt hàng rào đẳng cấp ở phút 15, khiến thủ môn Nguyên Mạnh phải bay người phá bóng chịu quả phạt góc.

Người đá cặp với Văn Quyến trận này là Timothy cũng chơi chưa đúng sức mình. Tiền đạo người Nigeria chủ yếu có một vài tình huống sút xa nhưng đều không đi chính xác.

SLNA sau bàn mở tỷ số, đã chơi trùng hẳn xuống. Đội chủ nhà dù nắm quyền kiểm soát trận đấu, nhưng các phương án tấn công tỏ ra rời rạc, không đường nét. Tình huống đáng kể nhất với SLNA sau bàn mở tỷ số, chính là pha dứt điểm cận thành của Trọng Hoàng ở phút 21 trong một pha lộn xộn, nhưng bóng lại đi vọt xà ngang.

Kết thúc hiệp 1, đã không có bàn thắng nào được hai đội ghi thêm. Kết quả 1-0 nghiêng về SLNA đã phản ánh đúng thế trận, nhưng rõ ràng 45 phút đầu tiên đã không hấp dẫn như nhiều người mong đợi.

Sang hiệp 2, HLV Nguyễn Văn Sỹ đã quyết định có những sự thay đổi nhân sự nhằm tăng cường hàng công. Văn Quyến sau hiệp 1 không thể hiện được gì nhiều, đã được thay bằng Moussa. Ngoài ra, Mai Tiến Thành cũng được tung vào sân thay Ngọc Lung để hỗ trợ cho hàng tiền đạo.

Sự thay đổi người của HLV Nguyễn Văn Sỹ ngay lập tức mang đến hiệu quả trong lối chơi. Trong khoảng 15 phút đầu hiệp 2, đội khách chơi lấn lướt hoàn toàn về thế trận và số cơ hội.

Phút 59, Timothy đã ngã trong vòng cấm nhưng không có quả phạt đền nào cho Ninh Bình. Sự chủ quan của SLNA đã suýt phải trả giá, với pha dứt điểm trong tình huống đối mặt với thủ môn của Timothy ít phút sau đó. Rất may, thủ môn Nguyên Mạnh đã kịp khép góc, cứu thua cho đôi chủ nhà một bàn thua trông thấy.

Nhận thấy những sai lầm liên tiếp của hàng phòng ngự, HLV Hữu Thắng đã quyết định rút Trọng Hoàng để thay bằng Âu Văn Hoàn. Trước đó, trung vệ kỳ cựu Huy Hoàng cũng được thay bằng Ngọc Hải.

SLNA nhanh chóng cân bằng được thế trận và tổ chức những đợt tấn công lên khung thành thủ môn Quang Huy. Sau một vài tình huống gây sóng gió, sân Vinh lại như nổ tung với bàn thắng rất đẹp của đội chủ nhà.

Phút 78, từ đường chuyền của Plaza, Kavin tung ra cú cứ lòng từ khoảng cách 16m, hạ gục thủ môn Quang Huy lần thứ 2. Như vậy, Kavin đã hoàn thành cú đúp của mình. Anh xứng đáng trở thành người hùng của trận đấu.

Chơi hưng phấn, phút 80 Plaza suýt có bàn thắng thứ 3 cho SLNA, nhưng pha dứt điểm trong tình huống đối mặt thủ môn của tiền đạo này lại đi vọt xà ngang. Trong nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ, Ninh Bình đã dồn toàn bộ đội hình lên phần sân của SLNA. Phút 82, Timothy có pha băng xuống rất nhanh và tung ra cú dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ môn Nguyên Mạnh, nhưng lại không chiến thắng được xà ngang.

Những cố gắng cuối cùng của Ninh Bình không giúp đội khách có nổi 1 bàn thắng danh dự, đành chấp nhận rời sân tay trắng. Đây là trận thua thứ 3 của Ninh Bình ở mùa giải năm nay. Như vậy, đây là chiến thắng thứ 6 của SLNA ở mùa giải năm nay. Đội bóng xứ Nghệ tiếp tục vững vàng ở ngôi đầu BXH, với 6 điểm nhiều hơn so với đội đứng thứ nhì.

Kết quả 4 trận vòng 7

K.Kiên Giang - Thanh Hóa 2-2

V.Hải Phòng - HAGL 0-1

SLNA - V.Ninh Bình 2-0

B.Bình Dương - ĐTLA 1-2

BẢNG XẾP HẠNG GIẢI VĐQG - Eximbank V.League 2013 sau vòng 7
Hạng Đội bóng Tr T H B BT BTSK BB HS TV Điểm
1 Sông Lam Nghệ An 7 6 1 0 17 9 7 10 20 1 19
2 Hoàng Anh Gia Lai 7 4 1 2 9 3 6 3 15 0 13
3 Hà Nội T&T 6 3 1 2 13 3 7 6 11 1 10
4 XM Vicem Hải Phòng 6 3 1 2 9 5 5 4 11 0 10
5 SHB Đà Nẵng 5 3 1 1 5 2 1 4 13 0 10
6 Thanh Hóa 7 2 4 1 12 4 10 2 22 4 10
7 Đồng Nai 6 3 1 2 11 8 14 -3 14 3 10
8 Đồng Tâm Long An 6 2 1 3 2 2 11 -9 16 2 7
9 XM The Vissai Ninh Bình 7 1 3 3 10 3 12 -2 18 0 6
10 XM Xuân Thành Sài Gòn 4 1 1 2 2 0 4 -2 11 2 4
11 Kienlongbank Kiên Giang 6 0 2 4 4 1 13 -9 25 1 2
12 Becamex Bình Dương 7 0 1 6 5 4 14 -9 19 0 1
VT: Vị trí   -   Tr: Số trận   -   T: Trận thắng   -   H: Trận hòa   -   B: Trận thua   -   BT: Số bàn thắng
BTSK: Bàn thắng sân khách   -   BB: Số bàn thua   -   HS: Hiệu số   -   TV: Số thẻ vàng   -   : Số thẻ đỏ

A.H (tổng hợp)

Tin xem nhiều