Báo Đồng Nai điện tử
En

Tứ kết Cúp quốc gia: Đồng Nai tái ngộ Thanh Hóa

10:03, 27/03/2013

Ngoài 3 vị trí: thủ môn Minh Phong và 2 tiền vệ cánh Đức Thắng, Thanh Khiêm, HLV Trần Bình Sự đưa ra đội hình y như ở giải hạng nhất mùa rồi để đối đầu với đối thủ quen thuộc nhưng giờ đã là “cố nhân”: Bình Định.

Ngoài 3 vị trí: thủ môn Minh Phong và 2 tiền vệ cánh Đức Thắng, Thanh Khiêm, HLV Trần Bình Sự đưa ra đội hình y như ở giải hạng nhất mùa rồi để đối đầu với đối thủ quen thuộc nhưng giờ đã là “cố nhân”: Bình Định.

Đồng Nai (áo sậm) có chiến thắng xứng đáng trước SQC.Bình Định và vào tứ kết Cúp quốc gia. Ảnh: H.ANH
Đồng Nai (áo sậm) có chiến thắng xứng đáng trước SQC.Bình Định và vào tứ kết Cúp quốc gia. Ảnh: H.ANH

Dù cất một loạt những tân binh vừa mua sắm, như: Lê Hoàng Phát Thiery, Vũ Ân, Đặng Văn Thành, Thanh Vân… nhưng việc vẫn sử dụng bộ đôi tiền đạo ngoại binh Victor - Henry gần như trọn 90 phút cho thấy đội chủ nhà vẫn quyết giành chiến thắng. Một lần nữa, trận thứ 3 liên tiếp đầu mùa, Đồng Nai lại có bàn mở tỷ số từ rất sớm và người lập công cũng là một ngoại binh. Khi đồng hồ còn chưa qua phút thứ 2, Victor thoát bẫy việt vị ghi bàn đầu tiên của mình trong mùa giải mới. Như vậy cặp song sát mùa rồi từng có  21 pha lập công ở giải hạng nhất đều đã “thông nòng” tại V-League.

Bàn thắng sớm giúp Đồng Nai thi đấu hết sức thoải mái, nhất là khi đội khách tỏ rõ không có tham vọng đi tiếp bằng cách chỉ mang theo đúng 15 cầu thủ, để ở nhà cả 2 ngoại binh Opara, Dembele, cùng những trụ cột, như: Xuân Thắng, Như Thuật. Tuy nhiên, chính tinh thần thi đấu quyết liệt để “lấy điểm” của các cầu thủ trẻ và dự bị Bình Định đã gây rất nhiều khó khăn cho chủ nhà. Dù hầu như chỉ chơi trên nửa phần sân và thủ môn người Hà Nội không có dịp nào để trổ tài trong lần đầu tiên ra mắt người hâm mộ Đồng Nai, nhưng các học trò HLV Trần Bình Sự không sao gia tăng được cách biệt, mà nguyên nhân chủ yếu là do hàng tiền vệ thiếu sáng tạo.

Nhìn ra điều này, phút 57 HLV Trần Bình Sự thực hiện cùng lúc 2 sự thay người ở tuyến giữa, đưa 2 bản hợp đồng mới là Đặng Văn Thành - Đình Hiệp vào sân. Lập tức thế trận tấn công của Đồng Nai sắc bén hơn hẳn. Bộ đôi này mang về bàn ấn định chiến thắng 3-1 ở phút 87 khi Đặng Thành thực hiện đường chuyền tinh tế loại bỏ toàn bộ hàng hậu vệ Bình Định để Đình Hiệp đối mặt khung thành trống. Trước đó ở phút 68, Victor đã kịp lập cú đúp từ pha đánh đầu sau cú bấm bóng như đặt từ cánh trái của Đức Thắng.

Thắng dễ trong thế trận một chiều nhưng hàng phòng ngự Đồng Nai, đặc biệt là cặp trung vệ Quang Trung, Văn Thành phải rút kinh nghiệm về pha chủ quan, chểnh mảng để Bình Định rút ngắn tỷ số 1-2, nhất là khi chiều chủ nhật tới, 1 trong 2 trung vệ này sẽ thay Van Bakel đối đầu với 2 chân sút “khủng” của đội chủ nhà Hà Nội T&T là Samson - Gonzalo.

Đồng Nai lần đầu tiên có mặt ở tứ kết Cúp quốc gia và còn “cầu được ước thấy” khi sớm được tái ngộ với Thanh Hóa để trả món nợ đậm đà 1-4 ở vòng 2 V-League.

Đông Kha

Tin xem nhiều