Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Lượt trận mở màn V-League, Đồng Nai thắng V. Ninh Bình 1-0: Đồng Nai tạo bất ngờ lớn

09:03, 04/03/2013

Lâu, rất lâu, SVĐ Đồng Nai mới có một không khí ngày hội rộn ràng đến vậy. Lần đầu tiên trong một trận đội nhà thi đấu đã thu hút đến gần 10 ngàn khán giả, trong đó khán đài B có  2/3 khán giả với một sắc xanh của Hội CĐV lâm thời vừa ra mắt trước đó 48 giờ. Bầu không khí chưa từng có ấy đã tiếp thêm lửa cho các cầu thủ Đồng Nai vào cuộc đầy hưng phấn bất chấp thời tiết nắng gay gắt.

Lâu, rất lâu, SVĐ Đồng Nai mới có một không khí ngày hội rộn ràng đến vậy. Lần đầu tiên trong một trận đội nhà thi đấu đã thu hút đến gần 10 ngàn khán giả, trong đó khán đài B có  2/3 khán giả với một sắc xanh của Hội CĐV lâm thời vừa ra mắt trước đó 48 giờ. Bầu không khí chưa từng có ấy đã tiếp thêm lửa cho các cầu thủ Đồng Nai vào cuộc đầy hưng phấn bất chấp thời tiết nắng gay gắt.

V.Ninh Bình (áo trắng) ngã ngựa trên sân Đồng Nai. Ảnh: H. ANH
V.Ninh Bình (áo trắng) ngã ngựa trên sân Đồng Nai. Ảnh: H. ANH

Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, các cầu thủ Đồng Nai đã chơi cực kỳ hứng khởi sau tiếng còi khai cuộc. Và đội Đồng Nai đã sớm có bàn thắng mở tỷ số. Ngay phút thứ 4, trung vệ Van Bankel trong tình huống dâng cao tấn công bên cánh phải đã bấm bóng chính xác để cho cầu thủ nhập tịch Lê Hoàng Phát Thierry vẩy bóng qua tầm khống chế của thủ môn Quang Huy, giúp đội nhà vượt lên dẫn trước.

- Do lượng khán giả quá đông, lần đầu tiên trên SVĐ Đồng Nai xảy ra trường hợp trẻ đi lạc.

- Do số chỗ ngồi trên khán đài A quá ít (phân nửa dành cho vé mời đại biểu) nên đã xuất hiện vé chợ đen với giá 100 ngàn đồng, gấp đôi giá vé chính thức.

- Dự khán quan sát trận đấu này còn có cố vấn đặc biệt của chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng, chuyên gia người Nhật Bản Tanabe, và ông đã đánh giá rất cao tinh thần thi đấu và sự cổ vũ fair play của khán giả Đồng Nai.

Bất ngờ bị dẫn bàn sớm, các cầu thủ V.Ninh Bình (V.NB) cố gắng gia tăng sức tấn công. Dù V.NB đã giành quyền kiểm soát bóng sau đó, nhưng các học trò của HLV Văn Sỹ lại khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đội chủ nhà. Những nỗ lực cá nhân của Danh Ngọc, Timothy, Tiến Thành… chưa đủ độ khó để hạ thủ môn Thanh Diệp trong một chiều chơi xuất sắc. Phút 11, Timothy tung ra cú dứt điểm từ bên ngoài vòng cấm nhưng bóng đi chệch khung thành Đồng Nai. Phút 23, Danh Ngọc đá phạt cực kỳ hiểm hóc nhưng thủ môn Thanh Diệp chơi cảnh giác nên đã kịp thời đẩy bóng ra.

Trong khi đó, tuy chơi khá chủ động về mặt phòng ngự nhưng những pha lên phản công của đội chủ nhà cũng tỏ ra rất lợi hại. Phút 29, bộ đôi Victor và Henry có pha đập nhả ăn ý, tiếc rằng Henry lại không thắng được Quang Huy trong pha đối mặt. Chỉ 6 phút sau, lại là Victor và Henry khiến HLV Văn Sỹ phải ôm mặt với 2 pha dứt điểm liên tục. Trước khi hiệp một kết thúc, tiền đạo mang áo số 10 chủ nhà còn bỏ lỡ nhiều cơ hội, khiến khán giả tiếc nuối.

Khán giả và các cầu thủ Đồng Nai mừng chiến thắng đầu tay của đội nhà. Ảnh: H. ANH
Khán giả và các cầu thủ Đồng Nai mừng chiến thắng đầu tay của đội nhà. Ảnh: H. ANH

Có được 1 bàn thắng làm vốn, Đồng Nai tiếp tục sử dụng chiến thuật phòng ngự chặt tấn công nhanh ở hiệp 2. Còn phía V.NB, HLV Văn Sỹ buộc phải thay đổi bằng cách đưa Mạnh Dũng và Văn Quyến vào sân nhằm tăng sức tấn công. Tuy nhiên, các tiền đạo đội khách, trong đó có chân sút được kỳ vọng Timothy vẫn không có nhiều cơ hội bắn phá khung thành chủ nhà. Những pha tấn công xâm nhập vòng cấm địa của V.NB dễ dàng bị hóa giải. Trong đó, cựu trung vệ Bình Dương Danny Van Bakel với chiều cao lý tưởng đã đánh bật hầu hết các pha nhồi bóng của các cầu thủ đội khách. Cơ hội đáng kể nhất của V.NB ở những phút còn lại chính là cú đánh đầu của ở phút 75 của Mousa, nhưng lại đúng vào vị trí Thanh Diệp đã chọn.

Với chiến thắng 1-0 trước đội bóng cố đô Hoa Lư, đội bong của thầy trò HLV Trần Bình Sự đã tạo nên bất ngờ lớn nhất ở vòng đấu mở màn V-League 2013.

Đông Kha - Huy Anh

 

 

 

Tin xem nhiều