Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Kiêm nhiệm!

10:03, 06/03/2013

Từ lâu bóng đá Việt Nam vẫn tồn tại những người đi “hai hàng” theo kiểu vừa có chân ở tổ chức này lại vừa thêm chân ở bộ phận khác.

Từ lâu bóng đá Việt Nam vẫn tồn tại những người đi “hai hàng” theo kiểu vừa có chân ở tổ chức này lại vừa thêm chân ở bộ phận khác. Điển hình là Phó chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VPF) Phạm Ngọc Viễn, ở Liên đoàn thì lo công tác chuyên môn nhưng ở Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) lại giữ vai Tổng giám đốc. Từ ngày ăn lương VPF, ông Viễn trở thành người làm thuê trung thành cho VPF. Bằng chứng là những va chạm giữa VFF và VPF thì không khó để thấy rằng, ông Viễn nghiêng hẳn về phía chiếc ghế tổng giám đốc.

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ (giữa) trao đổi cùng ông Phạm Văn Tuấn - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao. ẢNH: T.L
Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ (giữa) trao đổi cùng ông Phạm Văn Tuấn - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao. ẢNH: T.L

Cũng trong bộ máy VFF, đi “hai hàng” còn có ông Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng. Ông Dũng là người nắm hầu bao và là người được VFF trao nhiệm vụ nằm trong bộ máy VPF theo dạng cổ phần và cũng là để giảm bớt quyền lực của VPF, thêm vào đó là để tổ chức này không đi quá đà làm ảnh hưởng đến VFF. Bây giờ thì ai cũng thấy ông Dũng có chân ở VPF nhưng nhiều lúc ông lại là người chống VPF hay nói đúng hơn là chống những chủ trương đi ngược với liên đoàn.

Mới đây lại có một nhân vật cũng đi hàng hai là ông Phạm Văn Tuấn. Khác với ông Viễn và ông Dũng, ông Tuấn là người của Tổng cục TDTT được “đặt” vào bộ máy VFF với cương vị phó chủ tịch. Là người mới ở liên đoàn nhưng khi cần “gõ” liên đoàn, ông Tuấn lấy thế tổng cục.

Xét cho cùng thì những người đi “hai hàng” cũng có khác gì với mấy ông HLV kiêm nhiệm ôm hai đội bóng. Chỉ có điều là một đằng là lính, còn một đằng là quan. Và BĐ Việt Nam nhiều lúc phức tạp từ chỗ hàng hai đấy.

Nguyễn Nguyên

 

Tin xem nhiều