Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

“Chuột chạy cùng sào”

10:01, 11/01/2013

Thời hạn 3 ngày kể từ sau cuộc họp thường trực VFF đã trôi qua và cũng chỉ còn tròn chục ngày nữa đội tuyển (ĐT) Việt Nam sẽ chính thức tập trung chuẩn bị cho vòng loại Giải vô địch châu Á 2015, nhưng cái tên vị thuyền trưởng tạm quyền vẫn chưa có.

Thời hạn 3 ngày kể từ sau cuộc họp thường trực VFF đã trôi qua và cũng chỉ còn tròn chục ngày nữa đội tuyển (ĐT) Việt Nam sẽ chính thức tập trung chuẩn bị cho vòng loại Giải vô địch châu Á 2015, nhưng cái tên vị thuyền trưởng tạm quyền vẫn chưa có.

HLV Mai Đức Chung hiện là ứng viên sáng giá nhất cho chiếc ghế HLV trưởng tạm quyền của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: T.L
HLV Mai Đức Chung hiện là ứng viên sáng giá nhất cho chiếc ghế HLV trưởng tạm quyền của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: T.L

Sau hợp đồng đổ vỡ vào giờ chót với HLV Hoàng Anh Tuấn, ứng viên sáng giá, xứng đáng nhất là Lê Huỳnh Đức. Tưởng như mọi việc suôn sẻ khi nhà cầm quân của đội ĐKVĐ quốc gia cũng bày tỏ sẵn sàng tạm quyền dẫn dắt ĐT 2 trận, thế nhưng một lần nữa VFF lại tự đưa mình vào thế hớ khi chỉ chăm chăm chuyện của mình mà quên tính đến lợi ích của CLB. Trong khoảng thời gian 1 tháng ĐT tập trung và thi đấu 3 trận với CLB Hàn Quốc Hyundai Mipo Dolphin (giao hữu, ngày 31-1), UAE (6-2) và Hong Kong (22-3); SHB Đà Nẵng của HLV Lê Huỳnh Đức phải chơi đến 5 trận quan trọng ở tất cả các đấu trường (ngày 23-2 tranh Siêu cúp với Xi măng Xuân Thành Sài Gòn, 4 ngày sau mở màn vòng loại AFC Cup 2013 với Ayeyawady United (Myanmar), ngày 3-3 khai mạc V-League 2013 với Kiên Giang, ngày 13-3 tiếp tục vòng bảng AFC Cup ở Maldives, ngày 25-3 gặp B.Bình Dương ở Cúp quốc gia). Lý do từ chối của HLV Lê Huỳnh Đức và đội bóng sông Hàn là hoàn toàn chính đáng.

Sau Huỳnh Đức, 2 ứng viên được nhắm đến là Nguyễn Hữu Thắng (SLNA) và Hoàng Văn Phúc (trẻ Hà Nội T&T, từng dẫn dắt ĐT U.22 vào chung kết BTV Cup mới đây) thì không chờ ngỏ lời của VFF đã chủ động bắn tiếng từ chối. Với HLV Hữu Thắng vẫn là điệp khúc “chưa phải thời điểm thích hợp” và có “tạm quyền 2 trận cũng chẳng giải quyết được gì”, còn ông Phúc thì không tự ái mới lạ khi cách đây nửa tháng bị VFF biến thành quả bóng thăm dò dư luận.

Thật lạ, một nền BĐ tự hào có giải vô địch quốc nội hấp dẫn nhất Đông Nam Á, với hàng chục HLV đủ bằng cấp cả nước, thế mà tìm một người chỉ để tạm thời dẫn dắt ĐT 2 trận lại khó đến thế. Tất cả xuất phát từ cách làm thiếu tôn trọng và nhất quán của VFF. Theo tiết lộ của HLV Hoàng Anh Tuấn, ông và V.Hải Phòng đã ký hợp đồng nhưng khi có lời mời từ VFF, Hải Phòng vẫn sẵn sàng tạo điều kiện cho ông lên tuyển. Nguyên nhân giờ chót ông Tuấn bất ngờ rút lui là “bởi cách làm không đồng nhất “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” của VFF. Ngay trong thường trực VFF, người đồng ý, người không. Người quyết, người khác lại bác”. “Tôi không xin ai mà được mời!” - nhà cầm quân người Khánh Hòa bức xúc.

Ngoài ra, thay vì phải giữ bí mật những đàm phán với các ứng viên thì VFF lại vừa thông tin cho thiên hạ cả làng đều biết, vừa thậm thà thậm thụt, úp úp mở mở. Cách tiến hành thiếu lập trường và nghiêm túc này giờ đây đưa chính VFF vào thế khó. Những ứng viên được lựa chọn sau đây không thể không tránh khỏi suy nghĩ: “chuột chạy cùng sào” rồi mới tới mình. Không tự ái từ chối mới lạ!

Có lẽ giờ đây phương án khả dĩ duy nhất là VFF buộc phải quay lại với “người nhà”, HLV Mai Đức Chung. Ông Chung đang rảnh việc, có nguyện vọng lại có trách nhiệm vì là thành viên Hội đồng HLV quốc gia và “người của Tổng cục” (cựu trưởng bộ môn BĐ). Nếu đến ông Chung “xe ca” mà cũng nổi máu tự ái thì chỉ còn có nước đích thân Tổng thư ký Ngô Lê Bằng (người từng là trợ lý ngôn ngữ ông Calisto tại AFF Cup 2008 và có giai đoạn là HLV trưởng ĐT nữ) phải “thế thân” đóng vai HLV tạm quyền ĐT Việt Nam cho qua 2 trận cầu thủ tục Asian Cup(!?).

 Đông Kha

 

Tin xem nhiều