
Thảm bại! Không thể dùng từ nào khác để nói về kết quả của thầy trò HLV Mai Đức Chung tại VCK Giải U.19 châu Á 2012 khi hành trang mang về từ U.A.E là một giỏ đựng bóng với 14 bàn thua chỉ qua 3 trận và ghi vỏn vẹn 2 bàn (trong đó có một từ tình huống được hưởng phạt đền).
![]() |
| Thua kém đối thủ, thầy trò HLV Mai Đức Chung tay trắng rời giải U.19 châu Á. Ảnh: T.L |
Thảm bại! Không thể dùng từ nào khác để nói về kết quả của thầy trò HLV Mai Đức Chung tại VCK Giải U.19 châu Á 2012 khi hành trang mang về từ U.A.E là một giỏ đựng bóng với 14 bàn thua chỉ qua 3 trận và ghi vỏn vẹn 2 bàn (trong đó có một từ tình huống được hưởng phạt đền).
Sau trận ra quân thất thủ 0-4 trước U.19 Uzbekistan, HLV Mai Đức Chung giải thích nguyên nhân chính là do các cầu thủ Trung Á quá cao, các cầu thủ trẻ Việt Nam không chống bóng bổng nổi. Nhưng ở trận thứ 2 gặp U.19 CHDCND Triều Tiên, đối thủ có thể hình không vượt trội lắm (và sau đó đã thua Uzbekistan 0-2, sớm trở thành nhà cựu vô địch), U.19 Việt Nam còn thua nặng nề 0-5. Đến lúc này, ông Chung thừa nhận: các cầu thủ trẻ của chúng ta thua toàn diện, dù đã rất cố gắng nhưng không sao khỏa lấp sự chênh lệnh về trình độ. Hóa ra thành tích từng cầm hòa U.19 CHDCND Triều Tiên 2-2 ở vòng loại diễn ra tại TP.Hồ Chí Minh 1 năm trước chỉ là nhờ khi ấy đội bạn đã sớm cầm chắc vé đầu vào VCK, chẳng mất gì khi “hiếu hỉ” 1 điểm với chủ nhà.
Trước trận đấu cuối thủ tục với U.19 Jordan, một đối thủ không quá mạnh và trên bình diện ĐTQG, Việt Nam từng đánh bại; HLV Mai Đức Chung nói cứng sẽ quyết tâm cao độ để có thể giành được ít nhất 1 điểm ngẩng cao đầu rời đấu trường châu lục. Kết quả, vẫn 5 lần thủng lưới và thua chung cuộc 2-5.
Là 1 trong 2 đại diện Đông Nam Á giành quyền dự VCK châu Á, nhưng so với các cầu thủ đồng trang lứa Thái Lan, BĐ trẻ Việt Nam cần suy ngẫm. Ở bảng B, ngay trận ra quân U.19 Thái Lan đã gây bất ngờ lớn khi xuất sắc đánh bại U.19 Trung Quốc 2-1 (U.19 Việt Nam và Trung Quốc là 2 đội toàn thua cả 3 trận vòng bảng) và chỉ chịu thua sít sao Hàn Quốc 1-2.
Thực ra thất bại nặng nề của U.19 Việt Nam không hoàn toàn bất ngờ, bởi quy tụ ở VCK là đại diện trẻ của những nền BĐ hàng đầu châu lục. Tuy nhiên, từ giải đấu này người ta lại càng thấy mục tiêu lọt vào top 10 châu Á của BĐ Việt Nam thật xa vời. Theo dự thảo Chiến lược phát triển BĐ Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến 2030, ban đầu VFF đề ra mốc thời gian đạt được mục tiêu này là vào năm 2020. Vào thời điểm ấy, lứa cầu thủ U.19 hiện tại sẽ là nòng cốt của ĐTQG. Phép màu nào để đưa một lứa cầu thủ xếp cuối trong top 16 U.19 châu Á với khoảng cách rất xa so với 3 đội xếp trên gần nhất là Trung Quốc, Kuwait và Qatar, sau 7 năm nhảy vào top 10? Ngay cả khi đã điều chỉnh mục tiêu đến năm 2020 là top 15 cũng khó. Còn với mục tiêu top 10 châu Á lùi lại đến năm 2013 thì ngay từ bây giờ BĐ Việt Nam phải đầu tư, chăm lo cho thế hệ các cậu bé 8, 9 tuổi.
Trần Đỗ


![[Video_Chạm 95] Phường Long Bình](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/sequence-01.00_01_35_22_20260101090554.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)








