Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đồng Nai - Tây Ninh 3-0: Victor gọi, Henry lại trả lời

09:07, 29/07/2012

Những tưởng Đồng Nai (ĐN) sẽ có một trận đấu không dễ dàng trước người anh em Đông Nam bộ liều mình tìm đường sống, nhưng rốt cuộc đội chủ nhà lại có một chiến thắng giòn giã, nhàn nhã nhất kể từ đầu giải.

 

Những tưởng Đồng Nai (ĐN) sẽ có một trận đấu không dễ dàng trước người anh em Đông Nam bộ liều mình tìm đường sống, nhưng rốt cuộc đội chủ nhà lại có một chiến thắng giòn giã, nhàn nhã nhất kể từ đầu giải.

Với sự trở lại của tiền đạo Henry sau 2 trận bị treo giò, HLV Trần Bình Sự có đội hình ưng ý nhất. Mới phút 13, đội chủ nhà đã mở tỷ số. Từ pha xẻ nách, Hữu Thắng lật vào, Victor trong tư thế hoàn toàn thoải mái, đánh đầu chính xác. Bàn thắng sớm này không chỉ xóa tan những nghi ngại đội chủ nhà khi đứng trên đến chẵn 10 bậc sẽ có sự lơi chân; mà còn góp phần tháo mở thế trận. Đó là khi Tây Ninh (TN) dâng cao tìm bàn gỡ, ĐN phát huy lối chơi sở trường phản công.

Đúng 15 phút sau, đối tác của Victor trên hàng công, chân sút người Uganda đáp lời. Lần này là từ pha leo biên bên cánh ngược lại của hậu vệ trái Chu Khánh Thành, bóng được mở tầm thấp vào ngang mặt thành, Henry chỉ còn mỗi việc: đặt dấu chấm lên chữ I.

Khá ngạc nhiên khi người ta không hề thấy tinh thần cảm tử, mở đường máu của đội quân HLV Vũ Trường Giang như các trận trước đó; ngược lại TN chơi rất lỏng lẻo, thiếu tập trung như chấp nhận giương cờ trắng trước ĐN để dồn sức cho 3 trận còn lại. Với 2 bàn sớm dẫn trước, các học trò ông Trần Bình Sự càng chơi nhàn nhã với các bài phối hợp như đá tập. Lẽ ra tỷ số hiệp 1 đã là 3-0 nếu như đường chuyền bổng của hậu vệ Hữu Phát biến thành pha dứt điểm vào góc xa khung thành, không tìm đến đúng cột dọc.

Hiệp 2 bắt đầu được 7 phút, TN lại mất người, phía chủ nhà HLV Trần Bình Sự lần lượt rút Hữu Thắng, Ngọc Quốc và Victor ra nghỉ dưỡng. Từ lúc này, các cầu thủ ĐN bắt đầu có biểu hiện chểnh mảng, khiến thủ môn Thanh Diệp phải 2 lần liên tiếp cứu thua. Tuy nhiên, trở lại đầy sung sức và khát khao chứng tỏ mình sau 2 tuần phải ngồi ngoài vì chiếc thẻ đỏ, Henry đã có bàn ấn định tỷ số 3-0 từ pha xử lý bóng cực kỳ tinh tế. Nhận đường tạt vào của Douglas, anh hứng ngực, tâng bóng bằng chân phải rồi tung cú vô lê bằng chân trái; 3 động tác liên hoàn và bóng chui vào lưới mà chưa hề chạm đất.

Với việc cùng lập công trong trận này, 2 chân sút người Malawi và Uganda tiếp tục song hành với 10 bàn thắng mỗi người, mang về cho ĐN tổng cộng 20/36 bàn thắng, tiếp tục là đội có hàng công “khủng” nhất ở Giải bóng đá hạng nhất quốc gia sau 23 vòng (đứng thứ 2 là Bình Định, kém hơn 1 bàn). Trong thế trận áp đảo An Giang tuần rồi, nếu Victor có “đối tác” Henry, kết quả đã không là trận hòa không tỷ số?

Đông Kha

 

 

Tin xem nhiều