Báo Đồng Nai điện tử
En

Đêm nay 11-6, bảng D nhập cuộc: “Chung kết” sớm: Pháp - Anh

07:06, 11/06/2012

Trên lý thuyết, tất nhiên Anh và Pháp là ứng viên cho 2 chiếc vé vào tứ kết. Thậm chí ở châu Âu, Pháp còn được đánh giá là ứng cử viên số 4 cho chức VĐ, sau Tây Ban Nha, Đức và Hà Lan.

 

Trên lý thuyết, tất nhiên Anh và Pháp là ứng viên cho 2 chiếc vé vào tứ kết. Thậm chí ở châu Âu, Pháp còn được đánh giá là ứng cử viên số 4 cho chức VĐ, sau Tây Ban Nha, Đức và Hà Lan.

Sau vết nhơ trên đất Nam Phi 2 năm trước, đội tuyển (ĐT) Pháp đã hồi sinh dưới tay nhà VĐ World Cup 1988 Laurent Blanc với 21 trận bất bại. Tuy nhiên, về mặt lối chơi họ vẫn chưa tìm lại được nét hào hoa như thời hoàng kim của Zidane. Giải đấu lớn đầu tiên này mới là cuộc sát hạch thực sự tài thao lược của HLV Blanc.

HLV Roy Hodgson tin tưởng vào sức mạnh của ĐT Anh
HLV Roy Hodgson tin tưởng vào sức mạnh của ĐT Anh

Trong khi đó trong 2 thập kỷ gần đây, chưa bao giờ tuyển Anh lại đánh mất niềm tin như vậy. Trước VCK Tam sư gặp hết xui rủi này đến mất mát khác. Đầu tiên là chiếc thẻ đỏ khiến chân sút số 1 Rooney phải vắng mặt 2 trận đầu tiên trên đất Ukraine, tiếp đến là sự ra đi đột ngột của HLV Capello mà người thay thế Roy Hodgson không danh tiếng lại có quá ít thời gian. Cho đến cận kề VCK, tuyển Anh lại bị cơn bão chấn thương liên tiếp giáng xuống cướp đi Barry, Lampard, Cahill. Chưa hết, 1 ngày trước khi Euro 2012 khai mạc, tiền đạo Defoe lại phải tức tốc bay về chịu tang cha. Cứ như số phận muốn thử thách thầy trò Hodgson đến tận cùng. Tuy nhiên, cũng chính vì vậy mà ĐT Anh lần này lại khó lường hơn bao giờ hết, bởi trong gian khó, sức mạnh tinh thần, đoàn kết càng được phát huy và khi bị xem thường, lòng tự trọng càng trỗi dậy.

Số phận đẩy đưa khi ngay loạt trận đầu tiên mở màn đêm nay sẽ diễn ra cuộc đối đầu “thượng đỉnh” giữa ĐT của 2 quốc gia chỉ cách nhau eo biển Manche. Pháp được đánh giá cao hơn khi đón chào sự trở lại của một loạt trụ cột chấn thương: Evra, Benzema, Diarra và cả M’Villa.

Trận đấu 1 giờ sau đó sẽ là lời giải cho “ẩn số” Thụy Điển và sức mạnh chủ nhà của Ukraine.

Quý Chánh

 

Tin xem nhiều