Báo Đồng Nai điện tử
En

Cảnh sát Ba Lan ngăn chặn CĐV Nga gây rối tại Euro

08:06, 13/06/2012

Liên đoàn bóng đá Nga và chính quyền thành phố Warsaw, Ba Lan đã yêu cầu các cổ động viên giữ bình tĩnh nhằm tránh những xung đột có thể xảy ra trong ‘trận đụng độ’ giữa Nga và Ba Lan ngày 12/6 (tức rạng sáng 13/6 theo giờ Việt Nam).

Liên đoàn bóng đá Nga và chính quyền thành phố Warsaw, Ba Lan đã yêu cầu các cổ động viên giữ bình tĩnh nhằm tránh những xung đột có thể xảy ra trong ‘trận đụng độ’ giữa Nga và Ba Lan ngày 12/6 (tức rạng sáng 13/6 theo giờ Việt Nam).

Khoảng 10.000 CĐV Nga đã có vé tham dự trận đấu kịch tính diễn ra vào đúng ngày 12/6 – ‘Ngày nước Nga’ (‘Russian Day’), ngày đánh dấu sự tan rã của Liên bang Xô Viết năm 1990, và cũng là ngày ‘Tuyên bố chủ quyền của nhà nước Liên bang Nga’ ngày nay.

Tuy nhiên, người ta ước tính sẽ có gấp đôi số lượng nói trên các CĐV Nga tập trung tại Warsaw, và khoảng 5.000 người đã lập kế hoạch diễu hành kỉ niệm ngày lễ quan trọng được coi như ‘ngày độc lập quốc gia’ này. Đối với nhiều người Ba Lan, những hành động vượt ra khỏi khuôn khổ bóng đá này được coi như một cuộc biểu tình khiêu khích.

 
Các CĐV Nga đã gây ấn tượng xấu tại Euro 2012 khi liên tục gây ra các vụ tấn công và gây rối
Các CĐV Nga đã gây ấn tượng xấu tại Euro 2012 khi liên tục gây ra các vụ tấn công và gây rối

Những bài viết và hình ảnh đăng tải trên báo chí Ba Lan trước khuôn khổ lượt trận thứ 2 của bảng A tại Euro, trận đấu mang tính quyết định liệu Ba Lan có tiếp tục đi tiếp được vào vòng trong hay không, đã bị ‘nhuốm’ thêm màu sắc dân tộc và quân sự.

Các bài báo đã gợi nhắc lại chiến thắng lịch sử của quân đội Ba Lan trước những người Nga Bolshevik vào năm 1920, cùng với hình ảnh HLV đội tuyển Ba Lan Franciszek Smuda và dòng tít ‘Faith, Hope, Smuda’ (‘Niềm tin, Hi vọng, HLV Smuda’) – một cách chơi chữ từ khẩu hiệu của quân đội cũ ‘Faith, Home, Motherland’ (‘Niềm tin, Gia đình, Quê hương’).

 
Các CĐV Nga đã gây ấn tượng xấu tại Euro 2012 khi liên tục gây ra các vụ tấn công và gây rối
Các nhà chức trách đã bố trí lực lượng an ninh nhằm ngăn chặn những vụ bạo lực có thể xảy ra trong trận đấu Nga - Ba Lan

Những vụ gây rối và tấn công của fan hâm mộ Nga bên trong và bên ngoài SVĐ Wroclaw hôm 8/6 vừa qua đã dấy nên những lo ngại về tình trạng bạo lực có thể sẽ còn tiếp diễn.

Ewa Gawor, người đứng đầu cơ quan an ninh Warsaw, cho biết đã đối thoại với những người tổ chức diễu hành của Nga. Bà nói: ‘Tôi đã yêu cầu họ kiềm chế hành vi, không khiêu khích bất cứ ai trên đường phố. Chúng tôi muốn giải đấu này diễn ra trong hòa bình. Các CĐV đã cam kết về điều đó, tuy nhiên chúng tôi vẫn sẽ tăng cường kiểm tra’.

 
 
Đã có một số vụ tấn công xảy ra bất chấp lực lượng cảnh sát đông đảo tại cả 2 nước đồng chủ nhà
Đã có một số vụ tấn công xảy ra bất chấp lực lượng cảnh sát đông đảo tại cả 2 nước đồng chủ nhà

Ông Sergey Fursenko, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nga, trả lời về vấn đề này: ‘Chúng tôi đã xem xét vụ việc tai tiếng được gây nên bởi một số CĐV tham dự trận mở màn. Chúng tôi kêu gọi tất cả người hâm mộ hiện đang có mặt tại Ba Lan, hãy nhớ rằng các bạn đại diện cho hình ảnh quốc gia. Xin hãy tôn trọng bản thân, quê hương và đội tuyển của các bạn’.

 
Báo chí Ba Lan gợi nhắc lại chiến thắng của quân đội nước này trước quân đội Bolshevik vào năm 1920
Báo chí Ba Lan gợi nhắc lại chiến thắng của quân đội nước này trước quân đội Bolshevik vào năm 1920

Bóng đá Nga như ngồi trên ‘đống lửa’ sau khi Ủy ban kỉ luật của UEFA được thành lập để điều tra về cáo buộc phân biệt chủng tộc của CĐV Nga đối với cầu thủ Theodor Gebre Selassie đội Séc, và vụ tấn công nhằm vào các nhân viên SVĐ khiến 4 người phải nhập viện.

Các quan chức Liên đoàn bóng đá nước này rõ ràng đang lo lắng về những hình phạt sẽ được áp dụng, bao gồm phạt tiền hoặc thậm chí là trừ điểm thi đấu.

Theo Dân Trí

 

Tin xem nhiều