Báo Đồng Nai điện tử
En

Vòng 16 Giải bóng đá hạng nhất quốc gia: Hà Nội thẳng tiến, Tây Ninh tiếp đà hồi sinh

09:05, 06/05/2012

Trong trận đấu được coi là “chung kết” sớm trên sân Long Xuyên, đội đầu bảng Hà Nội đã gần như thẳng tiến đến ngôi vô địch khi giành chiến thắng trước chủ nhà An Giang với tỷ số sít sao 1-0, qua đó nới rộng khoảng cách với đội nhì bảng lên tới 7 điểm. Bàn thắng duy nhất của đội bóng thủ đô được Leonel E.Felice ghi trên chấm phạt đền ở phút 52.

 

Trong trận đấu được coi là “chung kết” sớm trên sân Long Xuyên, đội đầu bảng Hà Nội đã gần như thẳng tiến đến ngôi vô địch khi giành chiến thắng trước chủ nhà An Giang với tỷ số sít sao 1-0, qua đó nới rộng khoảng cách với đội nhì bảng lên tới 7 điểm. Bàn thắng duy nhất của đội bóng thủ đô được Leonel E.Felice ghi trên chấm phạt đền ở phút 52.

Trước lối chơi đầy tiểu xảo, đội quân của HLV Hoàng Văn Phúc đã mất điểm rất nhiều trong mắt người xem, cũng như sự bất phục của các đối thủ. Tương tự trận thắng trên sân Đồng Nai ở lượt đi, khán giả An Giang hết sức bất bình trước những pha liên tục ăn vạ, giả vờ gây hấn hoặc chấn thương nằm sân nhằm câu giờ, bảo toàn tỷ số của các cầu thủ đội khách, đặc biệt là thủ môn kiêm đội trưởng Đăng Bình. Thậm chí, vị HLV từng dẫn dắt đội tuyển U.16 và U.19 quốc gia còn tự nêu gương xấu cho các học trò khi xông vào sân phản đối quyết định của trọng tài khi truất quyền thi đấu đối với cầu thủ Duy Linh.

Ở một trận “chung kết” khác, 2 câu lạc bộ đầy tham vọng Cần Thơ - Quảng Nam đã bất phân thắng bại không bàn thắng. Việc 2 đội đứng thứ 3 và 4 này tự ghìm chân nhau đã tạo điều kiện cho Đồng Nai nhảy một lúc 5 bậc, từ vị trí thứ 8 lên hạng 3 (nếu trong trận đấu muộn giữa Trẻ Hà Nội và Lâm Đồng không có đội thắng, Đồng Nai sẽ giữ nguyên vị trí này sau vòng 16).

Trong khi đó, ở cuối bảng, Tây Ninh tiếp tục cuộc nỗ lực đào thoát. Không chỉ nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 4 mà đội quân của HLV Vũ Trường Giang còn giành được chiến thắng thứ 2 kể từ đầu giải trước một trong các đối thủ trực tiếp TP.Hồ Chí Minh với tỷ số nghẹt thở 4-3. Cuộc đua trốn 2 suất xuống hạng sẽ rất “nóng” và khó lường trong 10 vòng đấu còn lại.

Trần Đỗ

Tin xem nhiều