Báo Đồng Nai điện tử
En

“Quả bóng vàng 2011” Phạm Thành Lương: Niềm vui không trọn vẹn

10:05, 11/05/2012

Dù ban tổ chức - Báo Sài Gòn Giải Phóng, đã rất cố gắng để “Quả bóng vàng” trở thành một trong những sự kiện quan trọng nhất trong năm của bóng đá Việt Nam với sự hiện diện của những ngôi sao trong làng giải trí; nhưng trong một năm 2011 thất bát trên bình diện đội tuyển, không khí đêm Gala diễn ra khá trầm lắng.

Dù ban tổ chức - Báo Sài Gòn Giải Phóng, đã rất cố gắng để “Quả bóng vàng” trở thành một trong những sự kiện quan trọng nhất trong năm của bóng đá Việt Nam với sự hiện diện của những ngôi sao trong làng giải trí; nhưng trong một năm 2011 thất bát trên bình diện đội tuyển, không khí đêm Gala diễn ra khá trầm lắng.

Ngay đến người được đề cử, lên nhận giải cũng không có cái cảm giác hồi hộp, náo nức, vui mừng và xúc động như những năm trước mà hầu như có phần gượng gạo.

Đúng với sự lựa chọn của chúng tôi, Quả bóng vàng đã thuộc về tiền vệ Phạm Thành Lương. Tuy nhiên, như chính Lương thừa nhận, so với lần đầu tiên nhận Quả bóng vàng năm 2009, lần này, niềm vui của anh không trọn vẹn. Bởi lẽ, dù có một năm rất thành công về mặt cá nhân, nhưng với vai trò là đội trưởng, câu lạc bộ Hà Nội ACB của anh bị rớt hạng, còn đội tuyển quốc gia U.23 thì trắng tay tại SEA Games 26. Dù vậy, Thành Lương vẫn là cầu thủ xứng đáng nhất trong danh sách 5 ứng cử viên.

Danh hiệu “Quả bóng bạc” và “đồng” đã thuộc về Nguyễn Trọng Hoàng của Sông Lam Nghệ An và cầu thủ nhập tịch Huỳnh Kesley Alves của Sài Gòn Xuân Thành. Một kết quả khá bất ngờ, khi Nguyễn Văn Quyết không có tên cả trong 2 vị trí về nhì và ba, do kém Huỳnh Kesley chỉ 6 điểm. Tiền vệ của Hà Nội T&T đành an ủi với danh hiệu “cầu thủ trẻ xuất sắc” năm thứ 2 liên tiếp và trông đợi ở mùa bóng 2012, khi anh đang là chân sút nội dẫn đầu ở Giải vô địch bóng đá quốc gia với 8 bàn thắng.

Ở hạng mục dành cho các cầu thủ nữ, với số điểm tuyệt đối, thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh của câu lạc bộ  TP.Hồ Chí Minh đã giành danh hiệu Quả bóng vàng. Đây là bước tiến bộ lớn sau 2 năm liên tiếp của nữ thủ môn người Đồng Tháp này giành “Quả bóng bạc”. Với chỉ hơn 5 điểm sít sao, Lê Thị Thương của Than Khoáng sản Việt Nam đã vượt qua trung vệ Nguyễn Thị Muôn của Hà Nội để lần đầu tiên giành “Quả bóng bạc”.

Ở danh hiệu “cầu thủ ngoại xuất sắc nhất”, một chút tiếc nuối cho Philani, nhưng chân sút người Argentina của SHB Đà Nẵng, Gaston Merlo, hoàn toàn vượt trội với 22 bàn thắng ở Giải bóng đá vô địch quốc gia 2011 để lần thứ 3 liên tiếp đoạt ngôi “vua phá lưới”…

Cao Phượng

 

 

Tin xem nhiều