

Trên thực tế, trận đấu bù với Newcastle vô cùng quan trọng với Chelsea trong cuộc chiến giành vị trí thứ 4 tại Premier League mùa giải năm nay. Vì trước vòng đấu này, khoảng cách giữa 3 đội xếp thứ từ thứ 4 đến thứ 6 chỉ là 1 điểm. Và đội gặp bất lợi nhất là Chelsea, chính vì thế chỉ có thắng Newcastle mới giúp Chelsea leo lên trên ít nhất 1 bậc và hạ gục chính tham vọng của Newcastle.
Nhưng Chelsea không cho thấy tham vọng ấy, khởi đầu trận đấu này hàng loạt các trụ cột của đội chủ nhà như Ashley Cole, Lampard, Drogba, Mata ngồi trên băng ghế dự bị . Cho nên với nửa non đội hình chính được nghỉ ngơi, khiến cho Chelsea dù có ưu thế sân nhà cũng không tạo được thế trận lấn lướt trước đối phương.

Trận thua này khiến hy vọng lọt vào tốp 4 của Chelsea trở nên chênh vênh, nói chung có khả năng năng rất cao đây sẽ là mùa giải đầu tiên dưới triều đại Abramovich, The Blues không có mặt trong tốp 4. Hiện tại còn 2 vòng đấu nữa, Chelsea đang kém đội xếp trên 4 điểm, vòng tới chỉ cần Tottenham (gặp Aston Villa) hoặc Newcastle (gặp Man City) chiến thắng thì thày trò Di Matteo (gặp Liverpool) sẽ chính thức không thể có vị trí thứ 4.
Bước vào trận đấu tại Stamford Bridge các cầu thủ Newcastle thi đấu rất quyết tâm, các cầu thủ khách rất chịu khó di chuyển áp sát ngay từ bên phần sân Chelsea khiến các cầu thủ chủ nhà rất khó khăn triển khai tấn công. Lối chơi đầy nhiệt của đội khách khiến các cầu thủ Chelsea buộc phải giảm nhịp độ trận đấu để giữ bóng.
Mất đến gần một nửa thời gian của hiệp 1 mà không thấy được cơ hội nguy hiểm thực sự nào có thể trở thành bàn thắng, tuy nhiên điều bất ngờ đã xảy ra ở phút 18, Cabaye chuyền bóng cho Cisse ở đầu vòng cấm địa, rất nhanh chân số 9 của đội khách đã tung ra cú vô lê tuyệt đẹp bằng chân trái vào góc cao bên phải khung thành. Một tuyệt phẩm của tiền đạo người Senegal và không thể trách Cech đã để thua trong tình huống này.

Tận phút 38 Chelsea mới có được tình huống nguy hiểm đầu tiên, với cú đánh đầu của Meireles sau đường kiến tạo của Torres, nhưng bóng lại đi vọt xà. 5 phút sau, đội khách suýt nâng tỷ số lên 2-0, đầu tiên là đợt phản công nhanh được Demba Ba kết thúc chìm và Cech đã đẩy ra được. Ở tình huống phạt góc tiếp theo, lại vẫn là Ba tung ra cú sút ngay ở trung tâm vòng cấm địa, Cech đã không phản ứng, nhưng bóng đập xà ngang bật ra.
Bước vào hiệp đấu thứ 2, Di Matteo lần tượt tung Mata, Drogba và Lampard vào sân, nhưng điều đó không giúp nhiều cho Chelsea. Cơ hội duy nhất mà các cầu thủ chủ nhà tạo ra chỉ là tình huống diễn ra ở phút 87, khi một cầu thủ Newcastle đã phá hỏng cơ hội cân bằng tỷ số của đội chủ nhà sau cú phá bóng ngay trên vạch vôi.
Bế tắc và bạc nhược, Chelsea tiếp tục phải trả giá trước sự tỏa sáng của Cisse. Từ một tình huống bóng đơn giản tưởng như vô hại, Cisse lại tung ra cú vuốt má ngoài chân phải, bóng vẽ lên một vòng cung tuyệt hảo rồi rơi thẳng vào lưới. Lại thêm một tuyệt phẩm mang tên Cisse, tiền đạo người Senegal không chỉ khiến khán giả Anh ngưỡng mộ anh ở khả năng ghi bàn từ khi đến Premier League ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua mà còn bởi các bàn thắng của anh đều rất đẹp.
Đội hình thi đấu
Chelsea: Cech, Bosingwa, Ivanovic, Terry, Bertrand, Ramires, Mikel, Meireles (Lampard 78), Sturridge (Mata 46), Torres, Malouda (Drogba 60).
Newcastle: Krul, Perch, Williamson, oloccini, Santon, Cabaye, Tiote (Ryan Taylor 63), Gutierrez, Ben Arfa (Obertan 87), Cisse, Ba (Shola Ameobi 74).
Bàn thắng: Cisse 19’, 90’.
Khán giả: 41,559
Bảng xếp hạng Premier League 2011/12
|
|||||||
TT
|
Đội
|
Điểm
|
Trận
|
T
|
H
|
B
|
H/s
|
1
|
Manchester City
|
83
|
36
|
26
|
5
|
5
|
88-27
|
2
|
Manchester United
|
83
|
36
|
26
|
5
|
5
|
86-33
|
3
|
FC Arsenal
|
66
|
36
|
20
|
6
|
10
|
68-44
|
4
|
Tottenham Hotspur
|
65
|
36
|
19
|
8
|
9
|
63-40
|
5
|
Newcastle United
|
65
|
36
|
19
|
8
|
9
|
55-46
|
6
|
FC Chelsea
|
61
|
36
|
17
|
10
|
9
|
62-41
|
7
|
FC Everton
|
52
|
36
|
14
|
10
|
12
|
47-39
|
8
|
FC Liverpool
|
49
|
36
|
13
|
10
|
13
|
43-38
|
9
|
FC Fulham
|
49
|
36
|
13
|
10
|
13
|
46-48
|
10
|
West Brom
|
46
|
36
|
13
|
7
|
16
|
41-47
|
11
|
AFC Sunderland
|
45
|
36
|
11
|
12
|
13
|
44-43
|
12
|
Swansea City
|
44
|
36
|
11
|
11
|
14
|
43-49
|
13
|
Stoke City
|
44
|
36
|
11
|
11
|
14
|
34-50
|
14
|
Norwich City
|
43
|
36
|
11
|
10
|
15
|
47-63
|
15
|
Aston Villa
|
37
|
36
|
7
|
16
|
13
|
36-50
|
16
|
Wigan Athletic
|
37
|
36
|
9
|
10
|
17
|
38-60
|
17
|
Queens Park Rangers
|
34
|
36
|
9
|
7
|
20
|
40-63
|
18
|
Bolton Wanderers
|
34
|
36
|
10
|
4
|
22
|
42-73
|
19
|
Blackburn Rovers
|
31
|
36
|
8
|
7
|
21
|
47-75
|
20
|
Wolves
|
24
|
36
|
5
|
9
|
22
|
38-79
|