Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng Nai có xóa “dớp”?

10:05, 04/05/2012

Trong lịch sử 5 năm đối đầu ở Giải bóng đá hạng nhất quốc gia (Than Quảng Ninh lên hạng sau Đồng Nai 2 năm), chỉ 1 lần duy nhất Đồng Nai được tận hưởng hương vị chiến thắng trên sân nhà trước Than Quảng Ninh. Đó là chiến thắng 2-1, vào mùa giải năm 2008.

 

Trong lịch sử 5 năm đối đầu ở Giải bóng đá hạng nhất quốc gia (Than Quảng Ninh lên hạng sau Đồng Nai 2 năm), chỉ 1 lần duy nhất Đồng Nai được tận hưởng hương vị chiến thắng trên sân nhà trước Than Quảng Ninh. Đó là chiến thắng 2-1, vào mùa giải năm 2008.

3 năm liên tiếp gần đây, cuộc đối đầu giữa đôi bên tại Biên Hòa đều kết thúc bất phân thắng bại. Tuy Than Quảng Ninh đang đứng thứ 4, trên Đồng Nai 4 bậc nhưng khoảng cách chỉ là 2 điểm. Nếu xóa được cái “dớp” ấy, thầy trò HLV Trần Bình Sự sẽ qua mặt đối phương.

Sau năm 2010, đoạt ngôi á quân nhưng không được thăng hạng trực tiếp mà phải đá play-off oan uổng, Than Quảng Ninh có dấu hiệu chựng lại vào 2 mùa gần đây. Dù vậy, đội bóng đất mỏ vẫn là một đối thủ mà tất cả các đội đều phải kiêng dè.

Điều làm nên sức mạnh ở đội bóng này là tinh thần màu cờ sắc áo khi hầu hết các cầu thủ đều là người địa phương, cùng một nhà cầm quân gắn bó suốt từ ngày đầu. Bên cạnh đó, tuy không dồi dào về tiềm lực kinh tế, nhưng đội bóng đất mỏ luôn phát hiện, chiêu mộ được những chân sút ngoại xuất sắc. Từ “vua phá lưới” Giải bóng đá hạng nhất quốc gia năm 2009 Eduardo H. Furrier với 16 bàn, đến Nsi - “vua phá lưới” 2 mùa giải liên tiếp 2010, 2011 trong màu áo Than Quảng Ninh và Sài Gòn Xuân Thành; và nay là Belibi - chân sút hàng đầu của Than Quảng Ninh với 6 lần lập công. Đặc biệt, “mũi tên đen” Samson Kayole - từng ghi 15 bàn cho Than Quảng Ninh ở mùa giải năm 2008 - chính là sự phát hiện của HLV Đinh Cao Nghĩa.

Đồng Nai và Than Quảng Ninh là 2 câu lạc bộ không cần bổ sung gương mặt mới nào ở giai đoạn 2. Điều đó phần nào thể hiện sự ổn định, an tâm về lực lượng của hai HLV Trần Bình Sự và Đinh Cao Nghĩa. Chiều nay, mỗi bên cũng sẽ mất 1 cầu thủ vì án treo giò, với chủ nhà là tiền vệ Ngọc Quốc, còn đội khách là Gaspard.

Đông Kha

 

 

Tin xem nhiều