Báo Đồng Nai điện tử
En

Dấu ấn vòng 16 Giải bóng đá vô địch quốc gia: “Bầu” Kiên muối mặt

09:05, 06/05/2012

Xông vào cả phòng thay đồ trong giờ giải lao và nhảy luôn xuống sân để trực tiếp chỉ đạo, nhưng vị lãnh đạo quyền lực nhất của Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) vẫn không thể vực dậy hình ảnh rệu rã của thầy trò ông Nguyễn Thành Vinh.

 

Xông vào cả phòng thay đồ trong giờ giải lao và nhảy luôn xuống sân để trực tiếp chỉ đạo, nhưng vị lãnh đạo quyền lực nhất của Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) vẫn không thể vực dậy hình ảnh rệu rã của thầy trò ông Nguyễn Thành Vinh.

 HLV Nguyễn Thành Vinh xin từ chức và “bầu” Kiên đã chấp thuận. Ảnh: T.L
HLV Nguyễn Thành Vinh xin từ chức và “bầu” Kiên đã chấp thuận. Ảnh: T.L

Không chỉ không đòi lại được món nợ thua 2-3 ở lượt đi, CLB Hà Nội của “bầu” Kiên còn chuốc thất bại nhục nhã 1-3 ngay trên sân nhà trước đội bóng nhà nghèo Kiên Giang. Dàn sao đắt giá Timothy, Công Vinh, Thành Lương của chủ nhà hoàn toàn lép vế, bất lực trước Oseni và những cầu thủ vô danh của đội khách (như “người hùng” lập cú đúp, tiền vệ Minh Trung trôi nổi hết từ TP.Hồ Chí Minh đến Bình Dương).

Với chiến thắng oanh liệt này, Kiên Giang qua mặt Hà Nội trên bảng xếp hạng. Đau hơn cho “bầu” Kiên khi Ngân hàng Kiên Long của ông lại chính là nhà tài trợ, móc hầu bao chi 800 triệu đồng tiền thưởng cho trận thắng này của thầy trò HLV Lại Hồng Vân. Có rất nhiều những dấu hiệu sau trận đấu cho thấy chiếc ghế của HLV Thành Vinh ở Hà Nội chỉ còn được tính từng ngày.

Trong khi đó, ở trận thứ 2 cầm quân và là trận ra mắt trên sân nhà của HLV Cho, B.Bình Dương vẫn không chặn được đà thất bại. Trận thua 1-3 trước Hà Nội T&T đã là thất bại thứ 5 liên tiếp của đội bóng đất Thủ, thành tích tệ hại nhất của đội bóng từng 2 lần đăng quang trong 9 năm chơi ở Giải bóng đá vô địch quốc gia. Điều quan trọng hơn, giờ đây, so với Hà Nội T&T, “Chelsea của Việt Nam” đã cho thấy ở một đẳng cấp kém hơn hẳn và bất kỳ đối thủ nào cũng có thể đánh bại họ.

Có thể nói, thời hoàng kim nay xa lắm rồi với B.Bình Dương. Thay vì cứ bám víu với những tên tuổi công thần và loay hoay xoay tua HLV, sẽ tức thời hơn khi ngay từ lúc này họ tính đến kế hoạch đập bỏ toàn bộ ngôi nhà để xây dựng lại từ đầu.

Điểm son của vòng 16 là bàn thắng tuyệt phẩm của Văn Quyết và Danh Ngọc, 2 gương mặt trẻ vẫn còn trong độ tuổi dự SEA Games 2013.

Dương Cầm

 

Tin xem nhiều