Báo Đồng Nai điện tử
En

Khởi tranh Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2012: Hứa hẹn và nhiều nét mới

10:04, 11/04/2012

Chiều 10-4, lượt đi Giải bóng đá (BĐ) nữ vô địch quốc gia (VĐQG) - Cúp Thái Sơn Bắc 2012 đã chính thức mở màn trên sân vận động (SVĐ) Thống Nhất, TP.Hồ Chí Minh với sự tham dự của 6 CLB.

 

Chiều 10-4, lượt đi Giải bóng đá (BĐ) nữ vô địch quốc gia (VĐQG) - Cúp Thái Sơn Bắc 2012 đã chính thức mở màn trên sân vận động (SVĐ) Thống Nhất, TP.Hồ Chí Minh với sự tham dự của 6 CLB.

 Một mùa giải nhiều hứa hẹn với nhiều nét mới rất đáng ghi nhận. Đó là lần đầu tiên ở một giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam, người ta nghe đại diện cầu thủ và đội ngũ cầm cân nảy mực long trọng tuyên thệ - điều mà ở Giải VĐQG chuyên nghiệp V-League không hề có. Giờ giải lao, hai đội phải vào phòng nghỉ dành riêng cho mình, không còn cảnh các cầu thủ ngồi bệt ngay tại sân nghe HLV chỉ đạo, hình ảnh vốn chỉ có ở Việt Nam. Với nhiều nữ cầu thủ, đây là lần đầu tiên họ được đá dưới ánh đèn rực rỡ và thảm cỏ xanh mượt của SVĐ Thống Nhất, thay vì phải phơi mình dưới cái nắng hè chói chang. Cũng chưa từng có tiền lệ trong một giải đấu ở Việt Nam (dù là thông lệ của quốc tế) là các đội được nhận “tiền công” thi đấu từ Ban tổ chức (đội thắng được thưởng 10 triệu, hòa 3 triệu). Và cũng lần đầu tiên Giải VĐQG bóng đá nữ an tâm, không còn cảnh “chạy ăn từng bữa” với nhà tài trợ và bản hợp đồng 3 năm liên tiếp.

Tiền đạo Nguyễn Thị Hòa (áo trắng) ghi bàn thắng duy nhất cho nữ Hà Nội 1 trong trận thắng TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: T.L
Tiền đạo Nguyễn Thị Hòa (áo trắng) ghi bàn thắng duy nhất cho nữ Hà Nội 1 trong trận thắng TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: T.L

Bóng đá nữ không chỉ mang vinh quang về cho đất nước nhiều hơn mà còn là “đứa con ngoan” hơn hẳn so với bóng đá nam. Nhưng sự quan tâm của xã hội dành cho các cô gái đá bóng vẫn chưa tương xứng. Dù là giải đấu cao nhất để phát hiện, tuyển chọn lực lượng cho đội tuyển nữ quốc gia, nhưng số khán giả thực sự đến sân để thưởng thức, cổ vũ các cầu thủ nữ có lẽ không hơn lực lượng cán bộ, phóng viên, bảo vệ và những người có nhiệm vụ. Vì vậy, dàn trống chiêng lẻ loi bên khán đài B của một nhóm cổ động viên TP.Hồ Chí Minh cũng không khỏa lấp được sự trống vắng của những khán đài. Đó là ngày khai mạc, những ngày sau đây sẽ thế nào?

Tuy nhiên, không vì thế mà chất lượng trận đấu giữa chủ nhà đương kim huy chương đồng TP.Hồ Chí Minh và nhà vô địch Hà Nội 1 bị ảnh hưởng. Với đến 13 tuyển thủ quốc gia trong đội hình đôi bên, trận đấu có đủ yếu tố làm nên vẻ đẹp và sức hấp dẫn của bóng đá. Vượt qua TP.Hồ Chí Minh ngay trận ra quân, với đội hình đồng đều và lối chơi gắn bó, nhà đương kim vô địch Hà Nội 1 chứng tỏ vẫn là ứng cử viên số 1 cho ngôi hậu của giải. Còn ở trận đấu thứ hai,  bất ngờ đã xảy ra khi Than Khoáng sản Việt Nam bị Hà Nội 2 đánh bại 2-1. Hy vọng qua giải sẽ phát hiện được thêm nhiều nhân tố mới bổ sung cho đội tuyển nữ Việt Nam để đòi lại ngôi hậu ở Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2012 vào tháng 8 tới cũng tại TP.Hồ Chí Minh.

Cao Phượng

 

 

 

 

Tin xem nhiều