Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vòng loại Futsal châu Á 2012, khu vực Đông Nam Á: Việt Nam mất vé vào vòng chung kết

08:02, 27/02/2012

Những tưởng xuất sắc cầm hòa được Australia để đứng đầu bảng B, tránh được chủ nhà Thái Lan ở bán kết, đội tuyển (ĐT) Futsal Việt Nam sẽ không khó để vượt qua Indonesia giành quyền vào chơi trận chung kết và coi như đương nhiên đoạt 1 vé tham dự vòng chung kết (VCK) châu lục,  nhưng bất ngờ đã xảy ra.

Những tưởng xuất sắc cầm hòa được Australia để đứng đầu bảng B, tránh được chủ nhà Thái Lan ở bán kết, đội tuyển (ĐT) Futsal Việt Nam sẽ không khó để vượt qua Indonesia giành quyền vào chơi trận chung kết và coi như đương nhiên đoạt 1 vé tham dự vòng chung kết (VCK) châu lục,  nhưng bất ngờ đã xảy ra. Từng hòa nhau 2-2 tại SEA Games 26 ngay trên đất Indonesia, nên thầy trò HLV Sergio Gargelli hết sức tự tin bước vào trận bán kết, cho dù mất 3 cầu thủ do thẻ phạt và chấn thương. Tuy nhiên, dù tạo được nhiều cơ hội hơn trong phần lớn thời gian trận đấu, nhưng đội tuyển Futsal Việt Nam vẫn không sao tìm được đường vào khung thành đối phương. Bất phân thắng bại không tỷ số trong thời gian thi đấu chính thức, 2 đội phải bước vào thi đấu 2 hiệp phụ. Indonesia đã bất ngờ có 2 bàn thắng liên tiếp và tất cả những nỗ lực của các cầu thủ Việt Nam chỉ là bàn rút ngắn tỷ số 1-2. Ở trận bán kết 2, Australia đã chủ động buông xuôi thua đậm chủ nhà Thái Lan 0-7, nhằm giữ lực lượng cho trận đấu quyết định cuối cùng. Do vòng loại Futsal Châu Á 2012 khu vực Đông Nam Á có 3 vé vào VCK nên 2 đội vào chơi trận chung kết Thái Lan và Indonesia đương nhiên giành 2 vé đầu. Chiếc vé còn lại là cuộc chiến sống mái giữa Việt Nam và Australia trong trận tranh hạng 3 vào chiều qua 26-2.

Không vượt qua được đối thủ quen thuộc Indonesia để sớm đoạt vé, ĐT Futsal Việt Nam đã tự đưa mình vào thế khó, bởi dù từng cầm hòa Australia 2-2, nhưng trong trận đấu ở vòng bảng Việt Nam luôn là người phải rượt đuổi; hơn nữa với thể hình cao to, Australia là đối thủ khó chơi hơn nhiều so với Indonesia. Để khai thác khả năng xoay sở hạn chế của các cầu thủ Australia, huấn luyện viên (HLV) Gargelli yêu cầu các cầu thủ Việt Nam liên tục di chuyển. Chiến thuật này đã giúp Việt Nam trong hiệp I có 2 cơ hội mở tỷ số trận đấu nhưng lại không tận dụng được. Ngay đầu hiệp 2, lợi dụng các cầu thủ Việt Nam chưa tập trung, Australia đã bất ngờ có bàn mở tỷ số 1-0 và chưa đầy 2 phút sau lại nhân đôi cách biệt từ một cú sút xa. Phút 30, tỷ số là 3-0 nghiêng về đội bóng xứ chuột túi. Không còn gì để mất, đội tuyển Việt Nam chơi với 5 cầu thủ tấn công nhưng chưa tìm được bàn thắng danh dự thì lại thủng lưới bàn thứ 4. Phải đến cuối trận Việt Nam mới ghi liền 3 bàn để rút ngắn cách biệt 3-4. Chỉ đứng thứ 4, Futsal Việt Nam để vuột chiếc vé vào VCK châu lục tưởng như có lúc đã trong tầm tay. Tất cả đều bắt nguồn từ trận thua 1-2 trước Indonesia ở bán kết. Có chăng sự chủ quan, thỏa mãn nơi các cầu thủ - vốn đã khiến HLV người Ý lên tiếng không hài lòng về các học trò trước giải - sau khi dễ dàng đứng đầu ở vòng bảng?

Dương Cầm (từ Thái Lan)

Tin xem nhiều