Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vòng 7 giải hạng Nhất quốc gia: Nhóm đầu đều mất điểm

08:02, 27/02/2012

Đây quả là một vòng đấu không dành cho các đội nhóm đầu khi tất cả những đội chiếu trên đều bị mất điểm.

Đây quả là một vòng đấu không dành cho các đội nhóm đầu khi tất cả những đội chiếu trên đều bị mất điểm. CLB Hà Nội nhận lãnh thất bại đầu tiên 2-3 trên sân Than QN, Quảng Nam cũng bị An Giang cầm chân không tỷ số trên sân nhà. Với kết quả này, Hà Nội và Quảng Nam lại đổi chỗ cho nhau trên 2 vị trí dẫn đầu, nhưng lần đầu tiên trên đường đua đội đầu bảng đã tạo ra được khoảng cách 1 điểm với đối thủ thứ nhì. Đáng tiếc nhất là Cần Thơ. Được tiếp đội áp chót TDC Bình Dương vừa bị “trảm” tướng, các cầu thủ chủ nhà Tây đô của HLV Huỳnh Ngọc Sang đã phung phí hàng tá cơ hội, trong đó có không ít tình huống mười mươi, đành chấp nhận trận hòa 1-1. May cho Cần Thơ khi trên sân nhà Đồng Nai cũng không thể giành trọn 3 điểm trước TP.Hồ Chí Minh, nên vẫn giữ được vị trí hạng 3 và vẫn là đội duy nhất đến nay chưa nếm mùi thất bại.

Cần Thơ (phải) không khuất phục được TDC Bình Dương dù có lợi thế sân nhà. Ảnh: T.L
Cần Thơ (phải) không khuất phục được TDC Bình Dương dù có lợi thế sân nhà. Ảnh: T.L

Ngoài 4 đội nhóm đầu cùng mất điểm thì 2 tên tuổi từng được xem là ứng cử viên sáng giá nhất: Đồng Tâm LA (ĐTLA), Bình Định, vòng này tiếp tục gây thất vọng não nề. Với bàn đá phản lưới nhà của trung vệ Thanh Giang và Tshamala chỉ gỡ bàn danh dự 1-2 ở phút bù giờ cuối cùng, CLB cựu V-League ĐTLA nhận lãnh thất bại thứ 3 kể từ đầu giải trước Trẻ Hà Nội. Còn ngay tại Quy Nhơn, dù Đặng Amaobi có bàn gác trước nhưng đội bóng đất võ đã không thể bảo vệ được thắng lợi trước đội chót bảng Tây Ninh vào những phút cuối cùng. Nên nhớ, đây mới là điểm thứ 2 mà đội bóng ĐNB tìm được sau 5 trận toàn thua. Thay tướng nhưng vận vẫn chưa đổi, hiện Bình Định đã tụt xuống vị trí thứ 4…từ dưới lên, còn đội bóng từng tuyên bố sẽ trở lại V-League sớm trước… 5 vòng đấu ĐTLA chỉ đứng khiêm tốn ở giữa bảng xếp hạng. Liệu đã có thể sớm xóa tên 2 tên tuổi này khỏi cuộc chạy đua giành 2 suất vé thăng hạng?

Tận dụng cơ hội các đối thủ níu chân nhau, có bước thăng tiến mạnh mẽ nhất sau lượt đấu thứ 7 là Lâm Đồng. Chiến thắng 3-2 trước đối thủ đồng phận tân binh Trẻ SHB Đà Nẵng, trong đó Suleiman lại lập cú đúp, không chỉ giúp đội bóng cao nguyên trả món nợ ở trận chung kết giải hạng Nhì mà còn đưa thầy trò ông Vũ Quang Bảo nhảy một lúc 4 bậc, từ thứ 9 lên hạng 5 và đã bằng 11 điểm với Đồng Nai.

Trần Đỗ

 

Tin xem nhiều