
Kỷ niệm trong lần đầu tiên dẫn một loạt những đứa con Đồng Tháp cùng trở về chống lại đội bóng quê hương của HLV Phạm Công Lộc là một dư vị đắng chát.
Kỷ niệm trong lần đầu tiên dẫn một loạt những đứa con Đồng Tháp cùng trở về chống lại đội bóng quê hương của HLV Phạm Công Lộc là một dư vị đắng chát. Trước sự liên tục “chọc quê” của khán giả quê nhà, ngoại trừ Được Em, dường như tất cả các đứa con xứ bưng biền lưu lạc đều bị “trạng thái”; từ tuyển thủ quốc gia dày dạn như Việt Cường từng nhiều lần trở về Cao lãnh trong màu áo HAGL cũng không thắng nổi đàn em Bửu Ngọc trong pha đối mặt, đến cả “ông thầy” trên băng ghế chỉ đạo. Là người xây dựng lối chơi và làm nên cái “chất” Đồng Tháp, hơn ai hết ông Lộc biết rằng đá tại sân Cao Lãnh mà để đội chủ nhà đưa vào cuộc đua sức, đấu đôi công là chỉ có… từ chết tới bị thương, nhất là các cầu thủ Navibank SG chưa bao giờ được tiếng là giàu thể lực. Vậy mà đội khách lại chơi hoàn toàn cởi mở, ăn miếng trả miếng.
![]() |
| Navibank SG (phải) thảm bại trong ngày trở về của HLV Phạm Công Lộc. Ảnh: T.L |
Đồng Tháp chỉ mong có vậy, phút 26, từ pha phản công bên cánh trái bóng được tạt sệt vào để mũi nhọn Felix cắt mặt trung vệ ngoại của Navibank SG, xoạc người xỉa bóng không mạnh nhưng làm lỡ đà cả Long Giang lẫn thủ môn Thế Anh, từ từ chui vào lưới. Chỉ 5 phút sau, lần này là từ quả phạt bên cánh phải, bóng được treo vào, Devone bật cao hơn hết thảy gõ đầu vào lưới, nhân đôi cách biệt cho chủ nhà. Hiệp II, ông Lộc “cá lóc” buộc phải tung quân bài Quang Hải vào sân, dù tiền đạo này vẫn chưa sẵn sàng. Tuy nhiên, đến phút 68, Navibank lại nhận lãnh bàn thua thứ 3 khi Felix có cú đúp và bàn thắng thứ 6 cho riêng anh để vươn lên dẫn đầu giải “vua phá lưới” sau màn solo đầy kỹ thuật biến cả hàng thủ áo xanh thành trò hề. Phải đến phút 90+3 Navibank SG mới có bàn gỡ danh dự 1-3 do công của cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Quang Hướng sau pha dứt điểm bật cột dội ra của Quang Hải.
Chiến thắng thứ 2 liên tiếp đưa Đồng Tháp nhảy lên nhóm đầu, một tưởng thưởng xứng đáng cho “con nhà nghèo, vượt khó”. Quả BĐ xứ bưng biền nhân tài như lúa trời, cứ sau mỗi mùa giải đội bóng Tháp Mười lại bị các đối thủ chốn phồn hoa đô thị vung tiền rút ruột, năm rồi không chỉ quân mà còn cả tướng, nhưng lập tức họ lại tìm được ngay những thay thế xứng đáng. Mà 2 cái tên đầy tiềm năng, khiến chủ nhật rồi “thầy” Lộc và các đàn anh thất trận ngày về là thủ môn U.23 Bửu Ngọc và tiền vệ Trần Minh Lợi.
Trần Đỗ






![[Chùm ảnh] Toàn cảnh KCN Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)






