
Nếu ở lượt đấu khai xuân, vòng 4 Super League, trận đấu được chờ đợi nhất về mặt chuyên môn là cuộc đối đầu trên sân Chi Lăng giữa cựu vương SHB Đà Nẵng và tân vương SLNA, thì trận đấu tại TP.Hồ Chí Minh giữa Sài Gòn FC và V.Hải Phòng lại được đặc biệt quan tâm bởi 2 lẽ: sự cố trên sân Thống Nhất ở trận tứ kết Cúp QG giữa Sài Gòn FC (SG FC) - Thanh Hóa vẫn còn nóng hổi và màn ra mắt của HLV Lê Thụy Hải trên cương vị “thuyền trưởng” V.Hải Phòng (HP).
Nếu ở lượt đấu khai xuân, vòng 4 Super League, trận đấu được chờ đợi nhất về mặt chuyên môn là cuộc đối đầu trên sân Chi Lăng giữa cựu vương SHB Đà Nẵng và tân vương SLNA, thì trận đấu tại TP.Hồ Chí Minh giữa Sài Gòn FC và V.Hải Phòng lại được đặc biệt quan tâm bởi 2 lẽ: sự cố trên sân Thống Nhất ở trận tứ kết Cúp QG giữa Sài Gòn FC (SG FC) - Thanh Hóa vẫn còn nóng hổi và màn ra mắt của HLV Lê Thụy Hải trên cương vị “thuyền trưởng” V.Hải Phòng (HP).
![]() |
| HLV Lê Thụy Hải thua đậm ngày ra mắt. Ảnh: T.L |
Quyết định xóa án “treo sân” của chủ nhà SG FC chỉ được phổ biến vào buổi sáng trước trận đấu nhưng khán giả TP.Hồ Chí Minh, trong đó nhiều người dù chưa hay biết có được vào sân hay không, vẫn đến sân rất đông. Rút kinh nghiệm trận tứ kết Cúp QG, công tác an ninh được siết chặt, lực lượng bảo vệ được tăng lên gấp 3 lần, với 200 chiến sĩ trung đoàn cảnh sát cơ động TP.Hồ Chí Minh và đội ngũ bảo vệ. Hội CĐV TP.Hồ Chí Minh cũng chuẩn bị chu đáo phương án làm hạ nhiệt những “cái đầu nóng” của CĐV đôi bên. Trước trận đấu đại diện 2 Hội CĐV TP.Hồ Chí Minh và Hải Phòng đã có cuộc giao lưu, tặng hoa cho nhau và kêu gọi CĐV cùng cầu thủ đôi bên thể hiện tinh thần vô tư, fair play.
Tuy nhiên, những lo lắng ấy hóa ra thừa khi diễn biến trận đấu trên sân quá chênh lệch. Đội khách đến từ Hải Phòng hoàn toàn lép vế trước chủ nhà có đội hình quá đồng đều với đến 5 Tây trên sân. Tuyến trên của HP chỉ cắm độc mỗi Kavin Brayan và không có người làm bóng nên cựu chân sút người Jamaica của SLNA này hoàn toàn đơn độc, vô hại trước cặp trung vệ, tuyển thủ QG Phước Tứ - Đình Luật của SG FC. Trong bối cảnh ấy, nhân vật được quan tâm nhất bên phía đội khách là ông Hải “lơ”. HLV Lê Thụy Hải hầu như đứng suốt trận đấu và có lẽ nếu có thể, đã nhảy vào sân đá thay các học trò thay cho sự bất lực chứng kiến một thảm bại.
Bước ngoặt của trận đấu xảy ra ở phút 36, khi hậu vệ Trọng Nghĩa của HP nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân. Chỉ 7 phút sau, chủ nhà SG FC có bàn mở tỷ số, khởi đầu cho chiến thắng “4 sao”, trong đó có 2 “cú đúp” của Nsi và Antonio Carlos. Thậm chí, thất bại của HP còn có thể nặng nề hơn nhiều, nếu 2 lần xà ngang, cột dọc không cứu thua và thủ môn Ngọc Tân không trong một chiều xuất sắc (dù chính anh là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến bàn thua thứ 4 khi phá bóng vào ngay chân của cựu tiền đạo Đồng Tâm LA). Đây là chiến thắng thứ 3 liên tiếp trên cả 2 mặt trận và là chiến thắng đầu tiên trên sân Thống Nhất của SG FC trong khuôn khổ Super League.
Sau 4 vòng đấu vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng, V.HP tiếp tục chìm sâu ở đáy bảng. Vẫn đúng với phong cách “lơ” của mình, phát biểu sau trận đấu HLV Lê Thụy Hải đánh giá, HP yếu từ…ông trở xuống và “không thua…mới lạ” ! Rõ ràng ông Hải còn rất nhiều việc phải làm để giải cứu con thuyền HP. Chuyến phiêu lưu “nhảy vào lửa” của nhà cầm quân “giàu thành tích nhất VN” chỉ mới bắt đầu.
Trần Đỗ


![[Video_Chạm 95] Xã Lộc Tấn](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/biaaaaa_20260113072629.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Video_Chạm 95] Phường Xuân Lập](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/cham-95_phuong-xuan-lap-thum_20260112091749.jpg?width=400&height=-&type=resize)






