Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đồng Nai đại thắng Lâm Đồng 4-0: Lần đầu lên đỉnh

09:02, 12/02/2012

Còn hơn cả sự mong đợi, trong trận tiếp Lâm Đồng tại vòng 5, Đồng Nai (ĐN) không chỉ tiếp tục có chiến thắng thứ 3 liên tiếp trên sân nhà, mà thầy trò HLV Trần Bình Sự còn làm khán giả nhà mãn nhãn bởi 4 bàn thắng và một phong độ thuyết phục.

Còn hơn cả sự mong đợi, trong trận tiếp Lâm Đồng tại vòng 5, Đồng Nai (ĐN) không chỉ tiếp tục có chiến thắng thứ 3 liên tiếp trên sân nhà, mà thầy trò HLV Trần Bình Sự còn làm khán giả nhà mãn nhãn bởi 4 bàn thắng và một phong độ thuyết phục. Không chỉ “bóp chết” một “hiện tượng tân binh”mới manh nha, mà với chiến thắng đậm đà này lần đầu tiên trong lịch sử 8 năm lên chơi ở giải hạng Nhất, kể từ mùa 2005, ĐN được tận hưởng cảm giác trên đỉnh và sở hữu chân sút dẫn đầu danh sách “dội bom”.

Đồng Nai (áo trắng) làm khán giả nhà mãn nhãn bởi 4 bàn thắng và một phong độ thuyết phục. Trong ảnh: Victor (9) - người ghi cả 4 bàn cho đội Đồng Nai. Ảnh: H. Anh
Đồng Nai (áo trắng) làm khán giả nhà mãn nhãn bởi 4 bàn thắng và một phong độ thuyết phục. Trong ảnh: Victor (9) - người ghi cả 4 bàn cho đội Đồng Nai. Ảnh: H. Anh

Tỏ rõ quyết tâm lấy trọn 3 điểm, HLV Trần Bình Sự bố trí cả 2 tiền đạo ngoại binh Nyirenda Victor (9) và Kisika Henry (10) và ngay phút đầu tiên của trận đấu, khi nhiều khán giả còn chưa ổn định chỗ ngồi, bộ đôi người Malawi, Uganda này đã làm cầu trường nổ tung với bàn thắng mở tỷ số hết sức chóng vánh. Từ cánh phải, cựu tiền đạo Hòa Phát HN Henry mở vào chính xác cho Victor nghiêng người bắt vô lê tung lưới Lâm Đồng.

Với đội hình xuất phát chỉ có 4 gương mặt so với mùa rồi (thủ môn Thanh Diệp, hậu vệ Trường Xuyên, trung vệ Duy Hoàng và tiền vệ Minh Tiến), ĐN thể hiện một diện mạo hoàn toàn khác. Trước đội khách dưới sự dẫn dắt của HLV Vũ Quang Bảo đang được coi là “hiện tượng tân binh”, nhưng đội chủ nhà đã hoàn toàn chủ động kiểm soát thế trận, Lâm Đồng chỉ biết lùi về chống đỡ. Phút 20, pha phản công sắc như dao cạo, tiền vệ đến từ Kiên Giang, Ngọc Quốc (13), di chuyển rất thông minh từ cánh phải xắn thẳng vào trung lộ, bóng lập tức được phóng đến chân anh. Một cú khảy ngang một chạm cho Henry rồi đến Victor bình tĩnh giữ bóng, chỉnh một nhịp loại bỏ cả hàng thủ và thủ môn của Lâm Đồng, tung cú dứt điểm vào lưới trống. Cách biệt được nhân đôi và cú đúp cho Victor.

Thế trận coi như sớm an bài khi “vũ khí” nguy hiểm nhất của đội khách mang tên Suleiman phải rời sân trên cáng vì chấn thương. Hiệp II, ĐN chủ động chơi chậm lại để bảo vệ tỷ số, nhưng vẫn dễ dàng có thêm 2 bàn thắng nữa. Phút 76, tiền đạo người Malawi hoàn tất cú hat-trick sau pha mở tốc độ vượt qua cả hàng thủ đối phương, và ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, phút 90+3 tiền đạo này lại có pha thoát xuống lập công thứ 4; làm nên chiến thắng có cách biệt lớn nhất kể từ đầu giải, đồng thời cá nhân Victor vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn ở giải hạng Nhất. Thậm chí, tỷ số còn có thể cao hơn nếu như tuyển thủ U.23 Tuấn Anh không quá “gỗ”.

Dù trong trận đấu cùng giờ Quảng Nam bất ngờ đánh bại Than QN 1-0 ngay trên sân khách, nhưng nhờ tỷ số đậm này, lần đầu tiên ĐN chiếm ngôi đầu giải (cùng 10 điểm sau 5 trận đấu nhưng có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn hẳn: 8/2 so với Quảng Nam là 10/7 và Đồng Tâm Long An: 7/4). Điều thú vị, ngay ở vòng 6 vào chiều thứ bảy tới, Đồng Nai và Quảng Nam sẽ chạm trán nhau. Cuộc đối đầu tại xứ Quảng này sẽ mang ý nghĩa như trận “chung kết” sớm với cả 2. 

Với chiến thắng nức lòng dẫn đầu giải, ngoài phần thưởng 200 triệu đồng cho trận thắng trên sân nhà theo quy định, Sở VH-TT&DL Đồng Nai còn thưởng thêm cho các cầu thủ 10 triệu đồng. Với 4 bàn thắng tiền đạo Victor được thưởng 4 triệu đồng (1 triệu/bàn thắng) và thủ môn Thanh Diệp giữ sạch lưới được thưởng 2 triệu đồng từ Công ty cổ phần BĐ Đồng Nai.

Đông Kha

Tin xem nhiều