
Đây là lượt đấu vô cùng cân bằng khi có đến 5/7 trận bất phân thắng bại. Tuy vậy, diễn biến lại không hề tẻ nhạt khi có cả một cơn mưa bàn thắng với tổng cộng 25 lần lưới các đội rung lên, bình quân 3,57 bàn/trận (chỉ duy nhất trận Đồng Tháp - B.Bình Dương không có bàn thắng dù có tất cả yếu tố làm nên một trận cầu hay).
Đây là lượt đấu vô cùng cân bằng khi có đến 5/7 trận bất phân thắng bại. Tuy vậy, diễn biến lại không hề tẻ nhạt khi có cả một cơn mưa bàn thắng với tổng cộng 25 lần lưới các đội rung lên, bình quân 3,57 bàn/trận (chỉ duy nhất trận Đồng Tháp - B.Bình Dương không có bàn thắng dù có tất cả yếu tố làm nên một trận cầu hay). Sau cú thắng gấp chặn đà tuột dốc ở lượt rồi, CLB Hà Nội (HN) và V.Hải Phòng (HP) đã có trận đấu hay nhất kể từ đầu giải trước 2 ứng cử viên vô địch Đà Nẵng (ĐN) và SLNA. Tuy nhiên, sự phung phí quá nhiều cơ hội của các học trò khiến 2 HLV lão làng Nguyễn Thành Vinh và Lê Thụy Hải bỏ lỡ chiến thắng thứ 2 liên tiếp trên sân nhà. Đáng tiếc, nhất là V.Ninh Bình. Đội quân của HLV Nguyễn Văn Sỹ đã đánh rơi cơ hội lần đầu tiên vươn lên chiếm vị trí số 1 khi để đội khách T&T có được bàn gỡ hòa ở phút cuối cùng. Do vậy, cục diện trên bảng xếp hạng không có nhiều biến động. T&T vẫn duy trì vị thế dẫn đầu. Tiếp theo lần lượt là Sài Gòn FC và ĐN. 2 vị trí chót bảng vẫn thuộc về K.Kiên Giang và HP.
![]() |
| Một lần nữa, trọng tài Ngô Quốc Hưng lại là tâm điểm ở sân Hàng Đẫy trong một trận đấu có sự tham dự của HP.HN (hiện giờ mang tên CLB Hà Nội). Ảnh: T.L |
Về cá nhân, để lại dấu ấn lượt này là 2 chân sút nội số 1, từng ghi 10 bàn mùa rồi, Công Vinh và Đình Tùng đều nổ súng trong màu áo mới. Với Công Vinh là bàn thứ 2 cho “bầu” Kiên, còn Tùng “con” là bàn đầu tiên cho V.Hải Phòng. Một ngôi sao nội khác cũng lên tiếng là Thành Lương với bàn thắng “thông nòng”, giật lại 1 điểm cho Hà Nội trước Đà Nẵng.
Sau 2 vòng đấu tương đối yên ả, vòng 7 lại nổi lên vấn đề trọng tài (TT). Có đến 3 trận đấu mà tiếng còi gây tranh cãi của TT đã quyết định kết quả và phần thiệt đều thuộc về đội khách. Ở trận HP - SLNA, TT Trần Trung Hiếu đã “bẽ còi”, công nhận rồi từ chối bàn thắng của SLNA ở phút 49 khi tỷ số đang là 1-1. Theo lý giải của ông Hiếu thì do trợ lý cho rằng bóng từ chân tiền đạo Bebbe đã đi hết đường biên ngang rồi mới đi vào khung thành HP. Cho rằng nếu đường đi của quả bóng như vậy không thể nào chui được vào lưới HP, HLV Hữu Thắng uất ức: “trọng tài bắt thế thì giết SLNA”. Tại Ninh Bình, TT Nguyễn Văn Đông đã giúp đội chủ nhà có bàn gỡ hòa 1-1 với quả phạt đền không chính xác khi hậu vệ Quốc Long của T&T phạm lỗi với Văn Duyệt bên ngoài vòng cấm nhưng đã tinh quái ngã vào trong.
Gây tranh cãi nhất là tình huống dẫn đến quả phạt đền thứ 2 cho chủ nhà Hà Nội cùng chiếc thẻ vàng thứ 2 cho trung vệ Duy Lam khiến Đà Nẵng mất người. Qua chiếu chậm trên truyền hình mọi người đều thấy 2 hậu vệ đội khách không hề phạm lỗi mà Thành Lương chỉ vướng vào người Duy Lam (khi ấy đã té ngã nằm sân) nên mất đà. Trọng tài Ngô Quốc Hưng đứng ngay đó và đã lưỡng lự một lúc rất lâu mới cắt còi. Dù Timothy sút hỏng quả phạt đền nhưng chính lợi thế hơn người đã giúp Hà Nội có bàn gỡ hòa 3-3 sau đó của Thành Lương.
Đông Kha

![[Infographic] Luật An ninh mạng 2025: ‘Lá chắn’ thép bảo vệ không gian mạng và 8 điểm mới nổi bật](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/z7401664153367_59ddf64e741fb7e96554d60d82e83c22_20260106092447.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Infographic] Đồng Nai ban hành kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Bính Ngọ và Lễ hội Xuân 2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thum---giao-thong_20260106094657.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)





