Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Dấu ấn vòng 5 giải vô địch quốc gia

09:02, 13/02/2012

Tất cả những cuộc “trở về” đều để lại dư vị đắng; ƯCV Đà Nẵng nhận lãnh thất bại đầu tiên, trong khi T&T và Sài Gòn FC tiếp tục bay cao; CLB BĐ Hà Nội, Kiên Giang, V.Hải Phòng chìm sâu hơn và CĐV xứ Nghệ đốt pháo sáng trên sân Bình Dương…, đó là những dấu ấn của vòng đấu này.

 

Tất cả những cuộc “trở về” đều để lại dư vị đắng; ƯCV Đà Nẵng nhận lãnh thất bại đầu tiên, trong khi T&T và Sài Gòn FC tiếp tục bay cao; CLB BĐ Hà Nội, Kiên Giang, V.Hải Phòng chìm sâu hơn và CĐV xứ Nghệ đốt pháo sáng trên sân Bình Dương…, đó là những dấu ấn của vòng đấu này.

Cổ động viên SLNA đốt pháo sáng trên sân Gò Đậu.      Ảnh: T.L
Cổ động viên SLNA đốt pháo sáng trên sân Gò Đậu. Ảnh: T.L

Dù Samson vẫn chưa trở lại nhưng T&T một lần nữa chứng tỏ cái duyên trên sân Hàng Đẫy. Chiến thắng thứ 4 trước Thanh Hóa đã đưa nhà VĐ 2010 và á quân 2011 tiếp tục giữ vững ngôi đầu. 24 giờ sau tại TP.Hồ Chí Minh, với chiến thắng thứ 3 liên tiếp trước ƯCV Đà Nẵng, chủ nhà Sài Gòn FC không chỉ tiếp tục bám sát T&T mà còn chính thức tuyên bố bước vào cuộc tranh chấp ngôi đầu. Với SHB Đà Nẵng, đây là thất bại đầu tiên trong giải. Như vậy, sau vòng 5 chỉ còn 3 CLB bất bại là 2 đội đầu bảng và nhà ĐKVĐ SLNA. Như vậy, với thất bại 1-3 của Navibank SG tại Cao Lãnh, cả 3 cuộc trở về chốn cũ của 3  nhà cầm quân: Phạm Công Lộc, Lê Huỳnh Đức và Triệu Quang Hà đều trắng tay

Được chờ đợi nhất nhưng chất lượng chuyên môn của trận đấu giữa cựu vương B.Bình Dương và tân vương SLNA lại nhạt hơn hẳn so với những pha vào bóng thô bạo của cầu thủ 2 đội và màn trình diễn trên khán đài của CĐV đôi bên. Có đến 8.000 CĐV xứ Nghệ không chỉ ở Bình Dương mà từ TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai…, phủ vàng sân Gò Đậu, với tiếng trống, kèn, cồng chiêng và… hát gần không ngơi nghỉ. Và pháo sáng - vốn là “đặc sản” của các CĐV Hải Phòng - đã được CĐV đội khách ném xuống sân ăn mừng sau khi Nguyễn Hoàng Helio đá hỏng quả phạt đền cho chủ nhà. Hòa không tỷ số, B.Bình Dương và SLNA cùng kìm chân nhau ở vị trí thứ 6 và 7.

Trong cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng trong cảnh khốn khó của 2 sếp lớn VPF, phần thắng đã thuộc về “bầu” Đức. CLB BĐ Hà Nội đã có một hiệp I tốt nhất kể từ đầu giải và “bò mộng” Timothy đã có bàn dẫn trước ngay ở phút 13 sau đường chuyền của Công Vinh. Tuy nhiên, Evaldo và Paulo đã mang về chiến thắng chung cuộc cho đội chủ nhà phố núi, trong đó bàn quân bình tỷ số của Evaldo bị HLV Nguyễn Thành Vinh lên án là đã việt vị khiến “ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của cầu thủ” Hà Nội. Đây đã là thất bại thứ 4 liên tiếp của đội bóng “bầu” Kiên. Trớ trêu, đó cũng là tình cảnh của Kiên Giang, CLB mà ông chủ ngân hàng “bầu” Kiên cũng có phần trong nhà tài trợ Kiên Long bank. Dù rất nỗ lực nhưng đội quân của HLV Lại Hồng Vân vẫn không ngăn được thất bại trên sân Khánh Hòa, cùng Hà Nội nắm tay nhau giậm chân ở vị trí thứ 2 và 3… từ dưới lên, với chỉ 1 trận thắng duy nhất. Tuy nhiên, tình cảnh của V.Hải Phòng còn ngặt nghèo hơn, ở trận thứ 2 dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Thụy Hải, đội bóng đất cảng lại trắng tay và vẫn không thể ghi bàn khi phơi áo 0-2 ở Ninh Bình. Ngược lại, đồng nghiệp trẻ Văn Sỹ của ông Hải có chiến thắng thứ 3 liên tiếp, cùng V.Ninh Bình bay cao trong tốp 3.

Quang Huy

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều