Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Dấu ấn vòng 5 giải hạng Nhất: Đỉnh và đáy cho 2 đại diện Đông Nam bộ

09:02, 12/02/2012

Trong khi Đồng Nai làm nên trận thắng cách biệt lớn nhất trong giải cho đến thời điểm này để bay cao trên ngôi đầu, thì người anh em miền Đông Nam bộ, Tây Ninh lại tiếp tục chìm sâu hơn dưới đáy khi lại gục ngã trên sân nhà trước tân binh Trẻ SHB Đà Nẵng.

Trong khi Đồng Nai làm nên trận thắng cách biệt lớn nhất trong giải cho đến thời điểm này để bay cao trên ngôi đầu, thì người anh em miền Đông Nam bộ, Tây Ninh lại tiếp tục chìm sâu hơn dưới đáy khi lại gục ngã trên sân nhà trước tân binh Trẻ SHB Đà Nẵng. Thậm chí, đội chủ nhà của HLV Phạm Anh Tuấn còn là người luôn bị dẫn trước và phải đến phút 90+2 mới có bàn thu ngắn cách biệt 2-3. Sau 5 vòng đấu, Tây Ninh vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng và đây đã là trận thua thứ 4 của họ, cùng với TP.Hồ Chí Minh (TPHCM) là 2 đội bị thủng lưới nhiều nhất (10 bàn). Từ thời điểm này, đội bóng núi Bà Đen đã chính thức bị nhận diện để các đối thủ quây đánh “đòn hội đồng”. Còn khá sớm nhưng có thể nói nếu không có một cuộc cách mạng về nhân sự và phép màu nào đó, Tây Ninh khó thoát khỏi chiếc vé xuống hạng như họ từng may mắn mùa rồi.

Với thất bại đầu tiên trên sân khách và lại rất nặng nề trước Đồng Nai, cái gọi là “hiện tượng tân binh” của Lâm Đồng đã sớm sụp đổ, để nhường chỗ cho 2 “hiện tượng” mang tên Đồng Nai và Quảng Nam. Không lên gân hô hào ồn ào, một cách âm thầm, lặng lẽ; 2 đội bóng trung bình này đã “núp gió” rất khéo để bất ngờ vươn lên dẫn đầu đoàn đua. Nếu Đồng Nai là “vua sân nhà” thì Quảng Nam lại đá sân khách cực tốt. Cả 3 chiến thắng của họ cho đến lúc này đều trên sân của Tây Ninh, TPHCM và mới nhất là Than QN (nhưng thành tích trên sân nhà thì lại rất tồi khi chỉ hòa Cần Thơ 1-1 và thua Hà Nội 1-2). Tuy nhiên, 10 điểm của Đồng Nai giá trị hơn nhiều, bởi các đối thủ vừa qua của thầy trò HLV Trần Bình Sự khó xơi hơn hẳn.

Sau cú sảy chân ở vòng 4, lượt này 2 ứng cử viên Đồng Tâm Long An (ĐTLA) và Bình Định đều tìm lại được chiến thắng nhưng vẫn chưa thuyết phục dù đối thủ hoàn toàn dưới cơ; thậm chí trước TPHCM, ĐTLA còn phải lội ngược dòng và nhờ đến sự sai lầm của đối phương. Trong khi đó, niềm hy vọng vừa nhen nhóm của đội bóng đầy tham vọng An Giang sau chiến thắng trước Trẻ Hà Nội, đã nhanh chóng bị dội một gáo nước lạnh bởi thất bại 1-2 ngay trên sân nhà trước người láng giềng Cần Thơ. Trận thua đầu tiên này khiến An Giang trôi xuống nửa dưới bảng xếp hạng, trong khi Cần Thơ lên hạng 4.

Trần Đỗ

 

 

 

Tin xem nhiều