
Nói đến bóng đá TP.Hồ Chí Minh, người ta luôn nhắc đến cái tên Cảng Sài Gòn, chứ không đề cập đến 2 CLB đang chơi ở giải hàng đầu Super League là Navibank SG và Sài Gòn FC, vì đây là 2 đội bóng được nhập hộ khẩu.
Nói đến bóng đá TP.Hồ Chí Minh, người ta luôn nhắc đến cái tên Cảng Sài Gòn, chứ không đề cập đến 2 CLB đang chơi ở giải hàng đầu Super League là Navibank SG và Sài Gòn FC, vì đây là 2 đội bóng được nhập hộ khẩu. Trải qua bao phen vật đổi sao dời, thay tên đổi họ, từ là niềm tự hào của BĐ thành phố, giờ đây CLB TP.Hồ Chí Minh ở giải hạng Nhất đang lâm vào tình cảnh “khốn cùng”.
![]() |
| CLB TP.HCM (áo trắng) thua Quảng Nam 2-4. Ảnh: T.L |
Trong thời buổi hầu hết các CLB bóng đá đều sống bằng “bầu sữa” của các doanh nghiệp và các “ông bầu”, tiếng là “đứa con ruột” của BĐ thành phố trung tâm kinh tế của cả nước, nhưng đến giờ CLB TP.Hồ Chí Minh vẫn loay hoay tìm cho mình một nhà tài trợ. Từ khi Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn rút lui và tên đội bóng được đổi thành CLB TP.Hồ Chí Minh, việc nợ lương và không có chế độ tiền thưởng gần như đã quen thuộc ở đây. Đầu mùa, lãnh đạo CLB “bật đèn xanh” cho bất kỳ cầu thủ nào tìm được bến đỗ mới, những người còn ở lại thì bị nợ lương đến hơn 4 tháng. Tuy vậy, ở 3 vòng đấu đầu tiên, thầy trò bảo nhau cắn răng mà đá để chứng tỏ mình và “chào hàng” với nhà tài trợ qua đó cứu một cái tên giàu truyền thống. Nhờ đó TP.Hồ Chí Minh bất bại, giành được 5 điểm (1 thắng, 2 hòa). Tuy nhiên, người ta không thể đá bóng mãi bằng nước lã. Sau trận thua toàn diện trên sân nhà trước Quảng Nam chủ nhật rồi, giám đốc điều hành Nguyễn Chí Kiên cay đắng: đã đến mức tới hạn rồi, các cầu thủ không còn thể cố hơn được nữa.
Hy vọng duy nhất của TP.Hồ Chí Minh bây giờ là HLV Srdan Zivojnov. Nhà cầm quân người Serbia này đến như một vị cứu tinh, ngoài mong đợi của ban lãnh đạo đội bóng. Ngoài khả năng chuyên môn, ông còn biết cách động viên tinh thần các cầu thủ, chiến đấu hết mình vì lòng đam mê và cống hiến đến cùng cho đội bóng. Nói như ông Kiên thì tìm được vị HLV này như là duyên trời, nếu không có được ông thì có lẽ đội bóng đã tan rã. Tuy nhiên, phép “thắng lợi tinh thần” không thể kéo dài mãi. “Khổ” thì đã “tận” rồi, “cam lai” bao giờ mới đến thì vẫn phải chờ. Có thể thất bại trước Quảng Nam ở vòng 4 vừa rồi là báo hiệu khởi đầu cho một cuộc “xì hơi” của đội bóng mà vừa qua đã phải gồng mình lên thi đấu này.
Quang Huy


![[Video_Chạm 95] Xã Lộc Tấn](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/biaaaaa_20260113072629.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Video_Chạm 95] Phường Xuân Lập](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/cham-95_phuong-xuan-lap-thum_20260112091749.jpg?width=400&height=-&type=resize)








