Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tranh HCĐ: U.23 Việt Nam - U.23 Myanmar 1-4: Tan nát!

10:11, 21/11/2011

Không thể dùng hình dung từ nào khác để nói về hình ảnh của U.23 VN trong trận đấu chia tay với kỳ SEA Games (SG) 26.

Không thể dùng hình dung từ nào khác để nói về hình ảnh của U.23 VN trong trận đấu chia tay với kỳ SEA Games (SG) 26. Tan nát không phải vì tỷ số cách biệt đến mức khó thể chấp nhận nếu xét tương quan trình độ giữa chúng ta và Myanma, mà ở lối chơi nhợt nhạt, u tối đến cùng cực của tuyến trên và lỏng lẻo, bạc nhược đến vô trách nhiệm của tuyến dưới. Myanmar không có bài gì mới, HLV Hansson vẫn trung thành với đối sách từng “làm khổ” đội quân của Goetz ở vòng bảng là bố trí đội hình thấp, tổ chức phòng ngự khu vực, kết hợp với bắt người, áp sát. Tuy nhiên, rõ ràng bản thân ông Goetz và các cầu thủ VN vẫn không rút ra được gì từ trận hòa bất lực 16 ngày trước, khi lại tiếp tục loay hoay mò mẩm, bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Cho dù HLV Goetz lại thay đổi ý đồ chiến thuật khi lần đầu tiên sử dụng cả 2 tiền vệ trung tâm Hoàng Thịnh, Hoàng Văn Bình và cặp tiền đạo Văn Thắng - Văn Quyết chơi rộng hơn để Trọng Hoàng nhô lên như một tiền đạo ảo. Có điều những bài đập nhả, xuống biên, xẻ nách, chọc khe trung lộ, vốn là sở trường của BĐVN trong bất kỳ triều đại HLV nào, hoàn toàn đâu mất. Thay vào đó là sở đoản: những đường mở dài xuống cánh hoặc treo bổng vào trung lộ mà các cầu thủ VN luôn là người hụt hơi, chậm chân; những cú sút xa vu vơ, hú họa của Thành Lương, Trọng Hoàng, Văn Quyết.

Để thua U23 Myanmar 1-4, U23 Việt Nam chia tay SEA Games 26 với những kỷ niệm buồn bã nhất.            Ảnh: T.L
Để thua U23 Myanmar 1-4, U23 Việt Nam chia tay SEA Games 26 với những kỷ niệm buồn bã nhất. Ảnh: T.L

Ngược lại, tuy chủ động lùi sâu và chỉ cắm độc số 10 Kyaw Ko Ko trên tuyến đầu nhưng các đợt phản công của Myanmar lại hết sức sắc sảo, bén nhọn. Lẽ ra thất bại còn phải đậm hơn. Bàn thua thứ 4 khi đối phương một mình đối diện khung thành như giữa hoang mạc, đưa bóng lòn kẽ chân thủ môn Tuấn Mạnh nói lên hết hình ảnh bệ rạc của hàng phòng ngự U.23 VN. Có thể thông cảm với cái lắc đầu ngao ngán của ông Goetz khi ngay những đường chuyền đơn giản nhất cho đồng đội trước mặt trong tình huống không ai tranh chấp mà các học trò ông cũng thực hiện không chính xác. Nhưng đến hình ảnh cảm xúc trái ngược nhau giữa 2 nhà cầm quân thì người ta phải tự hỏi: vì sao từ sau VFF Cup phong độ của Myanmar càng lúc càng hay, còn chúng ta thì càng đá càng tệ? Đến tội cho các CĐV trung thành của VN trên khán đài Bung Karno. Chiếc thẻ đỏ của Văn Quyết ở giây cuối cùng trên sân cỏ Indonesia từ 2 thẻ vàng cực kỳ vô lối: nhảy bổ vào người trung vệ đối phương và giận dữ sút bóng vào lưới khi đã có còi, là giọt đắng chót mà các cầu thủ U.23 VN buộc người hâm mộ phải uống cạn.

Thôi thì đành A.Q, dù sao cũng còn đỡ nhục nhã hơn thảm bại 0-5 trước Singapore ở trận tranh HCĐ SG 24. Nhưng cũng như 4 năm trước trên đất Thái Lan với Riedl, với trận thua tan nát này, coi như các học trò cũng đã tiễn ông thầy mới người Đức về nước.

Minh Chung

 

 


Tin xem nhiều