
Khi một đội bóng dễ dàng bị bắt bài thường có 2 trường hợp: có quá ít bài vở hoặc các miếng đánh quá lộ. Với đội tuyển (ĐT) U.23 VN trước Myanmar rơi vào cả 2 khả năng trên.
Khi một đội bóng dễ dàng bị bắt bài thường có 2 trường hợp: có quá ít bài vở hoặc các miếng đánh quá lộ. Với đội tuyển (ĐT) U.23 VN trước Myanmar rơi vào cả 2 khả năng trên. Dù đánh biên hay trung lộ thì lối chơi mà HLV Goetz xây dựng cho U.23 VN luôn dựa trên những pha phối hợp nhóm nhỏ, bật nhả và sự di chuyển lôi kéo, hoán đổi của các vị trí. Lối chơi này đòi hỏi các cầu thủ cần có nhiều không gian hoạt động, thi thố. Kinh nghiệm “xương máu” còn nóng hổi cách đây mới hơn nửa tháng trên sân Mỹ Đình đã giúp HLV Hansson của Myanmar không khó tìm ra cách khắc chế sở trường này của U.23 VN. Với chủ trương rất rõ ràng: cầu hòa, nhà cầm quân từng dẫn dắt Đồng Tâm Long An này cho Myanmar chơi với sơ đồ 4-1-4-1, bố trí đội hình rất thấp với luôn ít nhất 8 chiếc áo đỏ bên phần sân nhà. Tuy nhiên, Myanmar không hề chơi tiêu cực co cụm theo kiểu dựng xe bus trước khung thành, mà tổ chức phòng thủ khu vực từ xa, với nhiều tầng nấc đánh chặn, kết hợp với đeo bám, rát bóp nghẹt không gian thở của U.23 VN. Ông Hansson cũng thực hiện đúng tuyên bố phong tỏa Thành Lương - cầu thủ giàu kỹ thuật bậc nhất mà ông ca ngợi là “có thể chơi cho Barcelona (!)”. Tuy không thể “bắt chết” và Lương vẫn là người chơi nổi bật nhất trên sân, nhưng rõ ràng Myanmar đã thành công trong việc chia cắt ngòi nổ và nguồn cảm hứng này của U.23 VN với các đồng đội còn lại, khiến cặp tiền đạo Văn Quyết - Văn Thắng hoàn toàn đói bóng, rơi vào cảnh “thất nghiệp”. Bằng sự tuân thủ kỷ luật đấu pháp biết mình, biết người vô cùng chặt chẽ, Myanmar đã bịt mọi con đường dẫn vào khung thành.

U.23 Việt Nam chơi trên cơ nhưng vẫn không thể thắng. Ảnh: T.L
Trước một đối thủ có ý đồ rõ rệt như vậy nhưng U.23 VN lại quá thiếu ý tưởng và những cá nhân có khả năng tạo đột biến (thường khi lâm vào thế bế tắc Trọng Hoàng là người được trông đợi, nhưng 2 trận vừa qua anh mờ nhạt một cách đáng ngạc nhiên). Tuy nhiên, vấn đề là đội quân của ông Goetz không thể tạo nên đủ áp lực cần thiết lên khung thành Myanmar để buộc đối phương phải phạm sai lầm như trước Philippines, mặc dù trên lý thuyết VN kiểm soát bóng tới 80% thời gian, lại hơn người trong 1/3 trận đấu và hầu như chỉ chơi trên nửa phần sân đội bạn. Nếu 2 ngày trước U.23 VN phung phí hàng tá cơ hội thì thực tế trước Myanmar chúng ta hầu như không tiếp cận được khung thành, thậm chí suốt hiệp I, hai tiền đạo không có nổi một cú sút. Thực tế, ngoài bàn thắng bị từ chối vì việt vị VN chỉ tạo được một cơ hội duy nhất là cú sút phạt của Hoàng Văn Bình (từ tình huống Thành Lương bị phạm lỗi khiến cầu thủ Myanmar phải nhận thẻ đỏ) đi sát mép dưới xà ngang mà thủ môn đội bạn kịp đẩy bằng những đầu ngón tay. Ngược lại, Myanmar hầu như không lên bóng nhưng lại có đến 2 tình huống đã có thể cho VN cười đau khóc hận, đó là trường hợp Aye đối mặt nhưng lại sút ngay vào tay thủ môn Bửu Ngọc ở phút 87 và cú sút phạt bóng tìm đúng xà ngang ở phút 90+1!
Hòa nhưng với sự loay hoay bất lực, HLV Goetz đã thua hẳn người đồng nghiệp bên kia trong cuộc đấu trí. Với 4 điểm vẫn giữ ngôi đầu bảng, cửa vào bán kết vẫn mở rộng, tuy nhiên giờ đây thầy trò ông Goetz hoàn toàn có thể đối mặt với khả năng chỉ về nhì. Và đặc biệt điều nguy hiểm hơn, dù chỉ mới qua 2 trận, trước đối thủ dưới cơ, nhưng chúng ta đã phải lộ hết bài vở, còn Myanmar đã chỉ ra cho tất cả các đối thủ cách khắc chế VN.
Đông Kha




![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)







