Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Lo cho SEA Games 27, 28

09:11, 28/11/2011

Một trong những nguyên nhân thất bại của BĐVN tại SEA Games (SG) 26 vừa qua mà mọi người đều thừa nhận đó là, trừ 2 cái tên Thành Lương và Trọng Hoàng; chất lượng, bản lĩnh kinh nghiệm của thế hệ cầu thủ U.23 hiện tại thua kém hẳn các lứa đàn anh trước đây.

Tuấn Anh (25) là trung phong thực sự duy nhất của U.23 VN ở SEA Games 26, nhưng cầu thủ này chưa từng một lần đá chính ở V-League.         Ảnh: T.L
Tuấn Anh (25) là trung phong thực sự duy nhất của U.23 VN ở SEA Games 26, nhưng cầu thủ này chưa từng một lần đá chính ở V-League. Ảnh: T.L
Một trong những nguyên nhân thất bại của BĐVN tại SEA Games (SG) 26 vừa qua mà mọi người đều thừa nhận đó là, trừ 2 cái tên Thành Lương và Trọng Hoàng; chất lượng, bản lĩnh kinh nghiệm của thế hệ cầu thủ U.23 hiện tại thua kém hẳn các lứa đàn anh trước đây. Tuy nhiên, nhìn tới SG 27 – 2013 ở Myanmar và SG 28 – 2015 tại Singapore, người ta càng lo hơn. Trong đội hình vừa thất bại ở Indonesia, có 8 gương mặt còn hội đủ điều kiện tuổi để có thể tiếp tục đến Myanmar 2 năm tới (những cầu thủ sinh năm 1990 trở về sau), gồm: 2 thủ môn Bửu Ngọc, Tuấn Mạnh; các hậu vệ Xuân Hiếu, Thanh Hào, Anh Quang; tiền vệ Hoàng Thịnh và bộ đôi Văn Quyết, Văn Thắng (2 cầu thủ sau không biết đến SG 27 sẽ là tiền vệ hay tiền đạo). Thay cho khoảng trống để lại của một loạt trụ cột Thành Lương, Trọng Hoàng, Long Giang, Đình Tùng, Hoàng Văn Bình, Hoàng Thiên, Chu Ngọc Anh, Âu Văn Hoàn…sẽ là lứa cầu thủ U.21 hiện nay. Nhưng nhìn lại VCK U.21 toàn quốc và giải U.21 quốc tế 2011 vừa qua, những cái tên nổi lên chỉ vừa hơn 1 bàn tay: thủ môn Thanh Diệp và tiền vệ Thế Hưng của Đồng Nai, tiền vệ Hoàng Nhật Nam của Nam Định (cầu thủ xuất sắc nhất giải U.21 quốc tế) và tiền đạo Hữu Khôi của Nam Định, Minh Tuấn của Đà Nẵng. Hết! Tuy nhiên, từ U.21 đến U.23 tưởng chỉ khác biệt 2 tuổi nhưng là khoảng cách rất xa giữa tuổi trẻ và sự trưởng thành cũng như từ một giải đấu quốc tế mang tính giao hữu đến đấu trường SEA Games tính chất hoàn toàn khác hẳn. Trường hợp trung vệ Lâm Anh Quang, cầu thủ xuất sắc nhất tại VCK U.21 toàn quốc của đội VĐ Nam Định, lập tức được HLV Goetz gọi bổ sung vào U.23, đã thể hiện non nớt và sai lầm như thế nào trên đất Indonesia, mọi người đều đã thấy.

Nhìn xa hơn, đến SG 2015 lại càng âu lo hơn. Không lo sao được khi gánh vác trọng trách tìm vàng khi ấy trên đất Singapore sẽ là lứa cầu thủ U.19 mà hiện tại đã bị Thái Lan vượt qua và cả Myanmar đe dọa. Nếu ở giải VĐ Đông Nam Á 2011, U.19 VN thua U.19 Thái Lan trên chấm 11m luân lưu (hòa 1-1 sau 120 phút đấu) thì gặp lại nhau 20 ngày sau đó ở Cúp quốc tế BIDC của Campuchia, các cầu thủ trẻ VN còn thất bại đậm hơn: 0-3, rồi dừng bước ở bán kết trước U.21 Myanmar cũng trên chấm 11m luân lưu. Đến vòng loại U.19 châu Á (bảng F) mới đây, dù được chơi trên sân nhà nhưng U.19 VN còn trình bày một diện mạo khó lạc quan hơn khi để U.19 Malaysia cầm hòa dù chơi hơn người trước đối thủ trong phần lớn thời gian của hiệp 2. Tiếp đó lại là một trận hòa trong thế thua trước U.19 Myanmar và chỉ nhờ trận cuối nhà ĐKVĐ U.19 châu Á, CHDCND Triều Tiên (đã thừa điểm đoạt ngôi đầu bảng), nương chân hòa 2-2, U.19 VN mới giành chiếc vé nhì để có mặt tại VCK.

Đành hy vọng một sự trưởng thành vượt bậc của lứa cầu thủ U.21, U.19 hôm nay, hoặc sự xuất hiện của những tài năng đột xuất để BĐVN hoàn thành tâm nguyện chạm tới vàng ở kỳ SG 27 hoặc 28.

Đông Kha

 

Tin xem nhiều