
Với việc Myanmar chỉ thắng Timor Leste 1-0, U.23 VN chỉ cần vượt qua Lào với tỷ số tối thiểu trong trận đấu 16 giờ chiều nay sẽ đoạt ngôi đầu bảng.
Với việc Myanmar chỉ thắng Timor Leste 1-0, U.23 VN chỉ cần vượt qua Lào với tỷ số tối thiểu trong trận đấu 16 giờ chiều nay sẽ đoạt ngôi đầu bảng. Do trận “chung kết” bảng A giữa Indonesia và Malaysia đá sau (vào 19 giờ) nên trên thực tế U.23 VN không có quyền lựa chọn đối thủ ở bán kết, nhưng khả năng tránh Indonesia là gần như chắc chắn (trừ phi chủ nhà chủ động… muốn gặp VN thay vì Myanmar !?). Nếu coi 3 điểm trước Lào là đương nhiên, HLV Falko Goetz có 2 cách tiếp cận trận đấu chiều nay để cân nhắc. Hoặc sẽ vẫn sử dụng đội hình xuất phát tốt nhất như trước Brunei để sớm có chiến thắng, sau đó tận dụng hết quyền thay người, lần lượt cho 3 trụ cột ra nghỉ. Hoặc sử dụng đội hình 2 ngay từ đầu, cất dưỡng một loạt các vị trí chính thức mà 4 trận vừa qua đã phải liên tục cày ải, để tránh quá tải như Thành Lương, Văn Quyết; hay đang bị chấn thương nhẹ như Trọng Hoàng, Long Giang…; hoặc đã nhận 1 thẻ vàng. Chỉ khi cần thiết không giải quyết được bàn thắng hay thế trận đã an bài mới đưa các cầu thủ này vào sân.

Thầy trò HLV Falko Goetz tập tại sân Sumantri ngày 15-11 để chuẩn bị cho loạt trận cuối bảng B gặp U23 Lào. Ảnh: T.L
Nhiều nhà chuyên môn nghiêng về phương án 2, bởi tuy có cùng 2 ngày nghỉ trước khi bước vào trận bán kết, nhưng chúng ta phải đá nhiều hơn một trận so với đối thủ ở bảng A, do đó việc để các trụ cột được nghỉ dưỡng, có thời gian hồi phục là cần thiết. Tuy nhiên, ở đây lại có quan ngại, từ trận đấu với Brunei đến gặp Lào, U.23 VN đã có đến 5 ngày nghỉ, với những cầu thủ chiều nay không thi đấu sẽ nghỉ một mạch đúng 1 tuần trước khi bước vào trận bán kết. Với một giải đấu ngắn ngày như SEA Games (gói gọn trong vòng có 18 ngày), mà thời gian gián đoạn dài như vậy sẽ khiến các cầu thủ đánh mất tính nhịp điệu, cảm giác thi đấu; khó duy trì được sự hưng phấn, tập trung ngay lập tức trong trận bán kết mà tính chất gay cấn khác hẳn các trận vòng bảng.
Với triết lý tấn công, cùng quan điểm muốn thắng - và thắng thuyết phục - tất cả các trận đấu (không phải vô cớ mà ông Goetz đích thân đi xem Lào gặp Timor Lester thay vì quan sát đối thủ ở bảng A), có thể tin rằng chiều nay nhà cầm quân người Đức sẽ chọn phương án đầu tiên: vẫn giữ bộ khung nòng cốt làm xương sống, chỉ thay đổi vài vị trí không xung yếu hoặc trường hợp chấn thương có thể trầm trọng hơn, sau khi có được ưu thế về tỷ số mới rút các trụ cột ra nghỉ. Tuy nhiên, dù với đội hình nào thì các cầu thủ U.23 VN cũng không được phép chủ quan, xem thường đối thủ. Chiến thắng đậm 3 bàn không gỡ trước Timor Leste mới đây và việc chỉ chịu thua trước Myanmar, Philippines với tỷ số khít khao 2-3, cho thấy Lào không quá yếu; một cú sảy chân bất ngờ không chỉ buộc chúng ta phải sớm đối đầu với đội chủ nhà mà sẽ là đòn giáng nghiêm trọng vào tinh thần, tâm lý các cầu thủ trẻ VN (vốn đã không vững vàng và chịu nhiều áp lực) trước trận bán kết then chốt. Đổ mồ hôi nghiêm túc nhưng hãy “nhẹ nhàng” với đối phương để giữ chân, đó là yêu cầu với các cầu thủ VN trong trận kết thúc vòng bảng chiều nay.
Đông Kha













