Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

HLV Falko Goetz: Tương lai là tương lai nào?

10:11, 21/11/2011

Sau thất bại không bào chữa trước Indonesia, HLV Falko Goetz vẫn lạc quan cho rằng: “Thất bại này là bài học hữu ích cho tương lai” và hứa hẹn: “Tôi sẽ bàn với VFF về triển khai các kế hoạch tiếp theo” và “tin rằng BĐVN đang hướng đến một tương lai tốt đẹp”(!?). Nhưng tương lai đó là tương lai nào, cho ai, khi rất có thể trận tranh HCĐ SEA Games (SG) 26 vào chiều qua cũng sẽ là trận đấu cuối cùng ông dẫn dắt BĐVN?

Sau thất bại không bào chữa trước Indonesia, HLV Falko Goetz vẫn lạc quan cho rằng: “Thất bại này là bài học hữu ích cho tương lai” và hứa hẹn: “Tôi sẽ bàn với VFF về triển khai các kế hoạch tiếp theo” và “tin rằng BĐVN đang hướng đến một tương lai tốt đẹp”(!?). Nhưng tương lai đó là tương lai nào, cho ai, khi rất có thể trận tranh HCĐ SEA Games (SG) 26 vào chiều qua cũng sẽ là trận đấu cuối cùng ông dẫn dắt BĐVN?

Đó là hoài nghi có cơ sở. Trước hết, nói gì thì nói, ông Goetz đã không hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên mà VFF giao, đó là chí ít phải đưa U.23 VN tái lập thành tích 2 năm trước có mặt ở trận chung kết SG 26 (chỉ tiêu này đã được hạ xuống chứ ban đầu là đoạt HCV). Nếu điều này có quy định trong hợp đồng thì triều đại của vị HLV ngoại thứ 8 của BĐVN sẽ kết thúc sau chưa đầy nửa năm kể từ khi đặt bút ký hợp đồng (ngày 6-6-2011). Ông Goetz cũng biết cái thế bất lợi của mình khi trả lời phỏng vấn trước trận tranh HCĐ: “Tương lai ra sao tôi chưa biết. Sau khi trở về VN, tôi sẽ ngồi lại với VFF và có những phân tích cụ thể về SG. Tình hình như thế nào thì sau đó mới biết”.

HLV Falko Goetz: Tương lai của tôi sẽ được bàn sau.   Ảnh: T.L
HLV Falko Goetz: Tương lai của tôi sẽ được bàn sau. Ảnh: T.L

Tuy nhiên, điều đó không quan trọng bằng việc dấu ấn của nhà cầm quân người Đức trong lối chơi của U.23 VN quá mờ nhạt. Bình luận sau trận bán kết, chuyên gia Vũ Mạnh Hải - nguyên Tổng biên tập báo Bóng đá, cựu tuyển thủ của Thể Công, nhận định: U.23 VN của Falko Goetz “chơi chập chờn, lúc tối lúc sáng” và so sánh: “Với Calisto (lối chơi của ĐTQG và ĐT U.23 - NV) luôn có định hướng, đường nét rõ rệt”. Quả dù không muốn so sánh nhưng xem U.23 VN của Goetz thi đấu trên đất Indonesia người ta không khỏi “nhớ” đội tuyển của Calisto ở Lào 2 năm trước. Khi ấy dù để vuột vàng rất đáng tiếc - và đáng trách - nhưng ngoài trận chung kết, U.23 VN đã trình diễn một diện mạo rất cuốn hút và có bản sắc, cá tính rõ rệt như chính bản thân vị thuyền trưởng  người Bồ. Còn tại kỳ SG này, thật khó để chỉ ra đâu là phong cách, lối chơi sở trường, cũng như dấu ấn của ông thầy người Đức. Có một yếu tố dụng binh mà ông Goetz hơn hẳn, chưa từng ai trong 7 đời HLV tiền nhiệm làm được - và dám làm trong một giải đấu chính thức, là sử dụng toàn bộ 20 cầu thủ mang theo. Điều này có mặt tích cực khi tạo cơ hội cho tất cả, đồng thời có cảm tưởng giữa các vị trí chính thức và dự bị không có khoảng cách lớn; tuy nhiên ở một phía khác nó cho thấy ông thầy người Đức vẫn chưa thực sự định hình được đội hình và lối chơi tối ưu. Việc phải sau trận đấu thứ 3 gặp Timor Leste, Goetz mới “phát hiện” ra cần trả Văn Thắng về vai trò tiền vệ cánh sở trường; hay vị trí hậu vệ trái được xoay tua liên tục hết Văn Hoàn, Xuân Hiếu, Quốc Long lại đến Văn Hoàn là điển hình. Ngay vai trò quan trọng nhất là người trấn giữ khung thành thì chỉ đến trận thứ 2 trong giải (gặp Myanmar) mới thuộc hẳn về Bửu Ngọc, còn suốt thời gian tập huấn trước đó Tuấn Mạnh luôn là sự lựa chọn số 1. Không một HLV nào đã bước vào giải đấu chính thức mà lại vẫn tiếp tục thực hiện những điều chỉnh, thử nghiệm đội hình. Ngay cả lối chơi cũng có cảm giác như U.23 VN vẫn phải mày mò tìm kiếm sau từng trận đấu, thậm chí là hiệp đấu trước từng đối thủ. Ở trận bán kết ông Goetz nói đã xây dựng chiến thuật phòng ngự phản công cho các cầu thủ, nhưng thực ra trong suốt quá trình 2 tháng tập huấn U.23 VN có bao giờ chuẩn bị cho phương án này đâu mà các cầu thủ có thể áp dụng.

Một yếu tố khác khiến Falko Goetz phần nào mất điểm trong mắt dư luận, đó là bản lĩnh tâm lý của người cầm quân ra trận. Đến từ nền BĐ nổi tiếng về “thần kinh thép” nhưng có lúc ông thầy người Đức lại có những biểu hiện trạng thái, căng cứng hơn cả các học trò trong sân. Rõ nhất là ở trận bán kết, lẽ ra cần phải bình tĩnh hơn tất cả để động viên, xốc lại tinh thần quân sĩ và tập trung “đọc” trận đấu để đưa ra những quyết định điều chỉnh sáng suốt, thì ông lại có những biểu hiện cáu kỉnh, bực dọc với chính các cầu thủ của mình (ngay cả với tình huống thủ môn Bửu Ngọc phải nằm sân quá lâu (?). Hình ảnh vị thuyền trưởng quay lưng, liên tục ngoáy đầu rũ rượi như cực kỳ bất mãn, hờn dỗi sau cú sút trượt bóng của Hoàng Thiên được truyền hình Indonesia phát chậm lại, có thể lấy làm hình ảnh tiêu biểu cho sự thất bại, bất lực của U.23 VN tại kỳ SG này.

Có thể thông cảm khi đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp HLV, ông Goetz mới có những trải nghiệm chinh chiến ở một giải đấu tập trung ngắn ngày, nằm trong khuôn khổ một Đại hội thể thao như SG. Nhưng liệu VFF có dám dũng cảm cho ông một cơ hội nữa với ĐTVN tại AFF Cup vào cuối năm sau?   

         Đông Kha


Tin xem nhiều