Terrance “Terry” Stanley Fox được coi là một trong những người anh hùng vĩ đại nhất của Canada trong thế kỷ 20.
Terrance “Terry” Stanley Fox được coi là một trong những người anh hùng vĩ đại nhất của Canada trong thế kỷ 20. Ba năm sau, khi buộc phải cưa chân vì căn bệnh ung thư xương quái ác, vào ngày 12-4-1980, Terry Fox quyết định thực hiện cuộc chạy vòng quanh Canada để hy vọng quyên góp 1 đô-la từ mỗi công dân Canada nhằm gây quỹ cho việc nghiên cứu căn bệnh ung thư. Kế hoạch của chàng trai chỉ có 1 chân này là mỗi ngày chạy 42 km (quãng đường của cuộc chạy Marathon), điều mà ngay cả người lành lặn cũng không dám nghĩ tới. 143 ngày liên tục, với những bước chạy tập tễnh trên một chiếc chân gỗ và mầm bệnh ung thư trong người, chàng trai 22 tuổi đã miệt mài sải bước. Anh đã chạy qua những cơn bão tuyết và cái nóng của mùa hè, ngược chiều những cơn gió giật, qua những vùng hẻo lánh cũng như những thành phố lớn. Terry đã chạy được tổng cộng 5.373 km, tức mỗi ngày anh vượt qua quãng đường dài 37,6 km/ngày. Rất tiếc là Terry Fox đã không thể hoàn thành được đến cùng cuộc chạy vì căn bệnh ung thư đã di căn lên phổi. Chàng trai đã phải dừng hành trình “Marathon vì hy vọng” của mình tại Ontario vào ngày 1-9-1980, và một năm sau, anh mất vào ngày 28-6-1981, một tháng trước khi tròn 23 tuổi.
Thông điệp của chàng thanh niên trẻ Terry Fox đến nay vẫn đang được tiếp tục. 26 năm sau khi anh đặt bước chân đầu tiên trên đường chạy, đã có hơn 2 triệu người trên toàn thế giới tiếp bước anh trong cuộc chạy nhằm gây quỹ thực hiện các nghiên cứu và nỗ lực chống lại căn bệnh ung thư trên toàn cầu. Tại VN, cách Canada nửa vòng trái đất, các cuộc chạy Terry Fox luôn thu hút sự hưởng ứng của rất đông đảo người tham dự. “Terry Fox Run 2011” vừa qua ở TP.Hồ Chí Minh đã thu hút đến hơn 10 ngàn người tham gia, từ người VN đến người nước ngoài sống và làm việc tại VN; từ người lớn đến các em nhỏ; từ rất đông nhân viên của các công ty lớn đến vài thành viên trong cùng một gia đình nhỏ… Không chỉ chạy bộ mà VĐV có thể tham gia mọi loại hình: xe đạp, xe lăn, ván trượt, patin…
Từng đoàn người nối đuôi nhau dưới ánh nắng chói chang, gay gắt. Những lưng áo ướt đẫm, những giọt mồ hôi lăn dài, nhưng khuôn mặt ai cũng bừng lên niềm vui sướng, tự hào vì biết mình đang chung tay góp phần xoa dịu nỗi đau của những số phận đang phải đối mặt với những cơn đau và sự tàn phá của căn bệnh ung thư quái ác. Di sản lớn nhất mà Terry Fox để lại là quỹ mang tên anh mà hiện hàng trăm triệu USD đã được quyên góp. Từ sự hỗ trợ nghiên cứu của quỹ, đến nay những trẻ mắc sacom xương hiếm khi phải bị cưa chân và cuộc sống có thể kéo dài đáng kể. Tuy nhiên, thông điệp lớn hơn mà Terry để lại là những người tật nguyền có thể lập nên những chiến tích hơn cả người bình thường và với các bạn trẻ hãy “Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ”.
Ngọc Phượng




![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)








