Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trận đấu vì danh dự

07:11, 21/11/2011

Thầy trò ông Goetz bước vào trận đấu này như cậu học trò rớt kỳ thi đại học nhưng vẫn phải dự nốt kỳ thi cao đẳng để khỏi phí hoài 12 năm đèn sách.

U.23 Việt Nam phải có một trận đấu vì danh dự và không phụ lòng người hâm mộ.    Ảnh: T.L
U.23 Việt Nam phải có một trận đấu vì danh dự và không phụ lòng người hâm mộ. Ảnh: T.L
Thầy trò ông Goetz bước vào trận đấu này như cậu học trò rớt kỳ thi đại học nhưng vẫn phải dự nốt kỳ thi cao đẳng để khỏi phí hoài 12 năm đèn sách. Với người hâm mộ VN cũng vậy, chắc chắn một lượng rất lớn chẳng còn buồn ngồi trước màn hình chờ đợi. Với một nền BĐ mà trong 8 kỳ SEA Games liên tiếp gần đây đã có đến 5 lần vào chung kết thì việc phải xuống tranh hạng 3 an ủi là một thất bại. Tuy nhiên, trận tranh HCĐ SEA Games 26 chiều nay vẫn rất đáng xem. Trước hết, với các cầu thủ U.23 VN đây là trận đấu vì danh dự cho cá nhân và cho BĐVN. Chỉ có một chiến thắng trước Myanmar họ mới phần nào chứng minh được BĐVN vẫn là thế lực của ĐNA và tại SEA Games này chỉ chịu thua chủ nhà Indonesia. Càng đáng xem ở chỗ đây là lần thứ 3 liên tiếp U.23 VN và U.23 Myanmar gặp nhau chỉ trong vòng 1 tháng. Khởi đầu là giải tập huấn VFF Cup tại Mỹ Đình, các học trò ông Goetz đã vùi dập đội quân của HLV Stefan Hansson đến 5 bàn không gỡ (Văn Quyết, Thành Lương lập cú đúp, bàn còn lại do Chu Ngọc Anh thực hiện trên chấm 11m). Tuy nhiên khi vào trận đánh thật trên đất Indonesia, ở trận thứ 2 vòng bảng, U.23 VN hoàn toàn bất lực trong việc tìm đường vào khung thành Myanmar vốn chơi với đấu pháp cực kỳ hợp lý. Sau trận đấu, vị HLV người Thụy Điển từng có thời gian 2 tháng dẫn dắt CLB Đồng Tâm Long An ở V-League 2009 và có vợ người Việt của Myanmar không ngần ngại tiết lộ, chính trận thua nặng nề tại VFF Cup đã giúp ông tìm ra cách khắc chế lối chơi của U.23 VN. Dù hòa 0-0 nhưng đó có thể coi là thất bại của Goetz trong cuộc đấu trí với Hansson. Lần thứ 3 chiều nay thì sao?

Với Myanmar họ càng có động lực lớn hơn để quyết giành chiếc HCĐ, hướng tới mục tiêu tìm lại thời hoàng kim của BĐ Miến Điện khi kỳ SEA Games 2 năm sau sẽ diễn ra trên quê nhà. Với việc đã gây rất nhiều khó khăn cho nhà ĐKVĐ Malaysia ở trận bán kết, cho thấy đội quân của ông Hansson càng vào sâu càng hay. Chắc chắn trong trận gặp lại VN chiều nay, Myanmar sẽ tiếp tục lối chơi phòng ngự phản công, đá áp sát, bóp nghẹt không gian hoạt động của các cầu thủ VN. Đã biết trước như vậy nhưng ông Goetz sẽ hóa giải như thế nào. Đây có thể là cơ hội cuối cùng để chứng tỏ năng lực của nhà cầm quân người Đức, khi mà chỉ tiêu đưa U.23 VN vào chung kết đã không hoàn thành.

Kể từ chiếc HCB tại SEA Games 18 ở Chieng Mai, Thái Lan, trong 8 kỳ SEA Games (SG) gần đây BĐVN có 5 lần đoạt HCB và 2 lần dự trận tranh HCĐ, trong đó chỉ một lần thành công là ở SG 19-1997 cũng tại Jakarta (Nguyễn Phúc Nguyên Chương ghi bàn duy nhất vào lưới Singapore). Trận tranh HCĐ còn lại là ở SG 24-2007 ở Nakhon, Thái Lan dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Mai Đức Chung (trước trận đấu này, sau khi thất thủ trước Myanmar, HLV A.Riedl đã bị cách chức), U.23 VN đã thảm bại tan nát 0-5 trước Singapore.

Trần Hải


 

Tin xem nhiều