
Cuộc “khởi nghĩa” giành quyền tự quyết của các CLB do “bầu” Kiên “dấy binh” phát động với sự tham gia, hậu thuẫn của 5 “ông bầu” khác, trong đó đáng kể nhất là vai trò và tiếng nói của 2 ngọn cờ đầu trong phong trào doanh nghiệp (DN) làm bóng đá (BĐ): Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và Đồng Tâm Long An (ĐTLA); đã thắng lợi hoàn toàn ở bước 1.
Cuộc “khởi nghĩa” giành quyền tự quyết của các CLB do “bầu” Kiên “dấy binh” phát động với sự tham gia, hậu thuẫn của 5 “ông bầu” khác, trong đó đáng kể nhất là vai trò và tiếng nói của 2 ngọn cờ đầu trong phong trào doanh nghiệp (DN) làm bóng đá (BĐ): Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và Đồng Tâm Long An (ĐTLA); đã thắng lợi hoàn toàn ở bước 1. Mọi sự diễn biến quá dồn dập và bất ngờ ! Mới mấy hôm trước nhiều “ông bầu” còn cho biết sẽ không tham dự hội nghị chủ tịch các CLB vì chẳng giải quyết được vấn đề gì, nói như “bầu” Thắng của ĐTLA là “phải thay đổi cả hệ thống chứ không phải riêng cá nhân nào”. Trong khi đó, để đáp lại lời khích bác của đồng nghiệp ở T&T “các ông bầu hãy nói ít thôi mà làm đi”, “bầu” Kiên đã âm thầm bỏ ra 2 tiếng ngồi chấp bút bản đề án cải cách mô hình quản lý giải BĐ chuyên nghiệp. Ngay đêm trước hội nghị, tại khách sạn Hilton, Hà Nội; 6 vị chủ tịch của CLB BĐ Hà Nội, HAGL, ĐTLA, K.Khánh Hòa, V.Ninh Bình và Thanh Hóa đã cùng họp thảo luận, đóng góp hoàn chỉnh bản đề án này. Và tại hội nghị sau cú “phát hỏa” của “bầu” Đức, toàn bộ kế hoạch, chương trình hội nghị (bầu trưởng BTC giải, trưởng Ban trọng tài và các CLB ký cam kết làm BĐ sạch) đã hoàn toàn phá sản, thay vào đó là một quyết định chớp nhoáng nhưng mang tính lịch sử cho BĐVN.

Các ông “bầu” đã có quyết định chớp nhoáng nhưng mang tính lịch sử cho BĐVN. Ảnh: T.L
Thực ra bản đề án do “bầu” Kiên chấp bút không có gì là ghê gớm. Cái gọi là “công ty cổ phần BĐ chuyên nghiệp VN” (VPF) là mô hình đã được nhiều nước trên thế giới áp dụng từ lâu. Nhưng “cũ người mới ta”, với BĐVN nó có thể coi là cuộc cách mạng trong quản lý, điều hành. Có thể tóm tắt bản đề án chưa tới 2.000 từ này một cách ngắn gọn và dễ hiểu là: từ nay VFF sẽ không nhúng tay trực tiếp mà cùng với các CLB góp tiền thành lập một công ty tổ chức sự kiện để tổ chức và điều hành sân chơi chung (giải VĐQG và hạng Nhất) một cách chuyên nghiệp và hiệu quả (có lãi). Đơn giản vậy thôi nhưng là cả một cuộc cách mạng về tư duy và nhận thức. Bởi nó chuyển từ một giải đấu mà mọi người chơi cũng phải đóng tiền nhưng lại không hề có tiếng nói, BTC (hoàn toàn là người của VFF) có mọi quyền sinh, quyền sát; sang mọi người (kể cả VFF) cùng góp vốn vào chơi và cùng có trách nhiệm tổ chức, trách nhiệm với giải. Với mô hình này, BĐVN sẽ phần nào giải quyết được cái gốc của vấn đề, đó là chuyên nghiệp hóa bộ phận tổ chức điều hành. Một thực tế 11 năm chuyển sang chuyên nghiệp là “cái đầu” của BĐVN luôn không theo kịp so với “thân mình” (các CLB). Điều này cũng dễ hiểu, bởi VFF là sản phẩm của cơ chế quản lý bao cấp; tiếng là tổ chức xã hội nhưng chỉ nửa vời, bởi con người nắm giữ các vị trí trọng yếu đều từ Nhà nước (ngành TDTT) đưa sang. Với sự chuyển đổi, trao lại quyền tự quyết (và kèm theo đó là cả nghĩa vụ) cho các thành viên tham gia này, BĐ mới xã hội hóa đúng nghĩa. Ý nghĩa lịch sử là ở chỗ đó!
Đông Kha

![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 12-1-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/screenshot_1768149737_20260111235316.jpeg?width=400&height=-&type=resize)
![🔴[Livestream] - Đêm nhạc 'Nhạc sĩ Ánh Dương - Chào em cô gái Lam Hồng'](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/anh-duong-sua_20260111191935.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)





