
Cuối cùng sau 5 trận đấu quốc tế (2 trận trước đó là với Saudi Arabia trong khuôn khổ vòng loại Olympic London 2012, thua 0-2 và 1-4), U.23 Việt Nam (VN) dưới triều đại của HLV Falko Goetz cũng có được chiến thắng đầu tay trước U.23 Singapore.
Cuối cùng sau 5 trận đấu quốc tế (2 trận trước đó là với Saudi Arabia trong khuôn khổ vòng loại Olympic London 2012, thua 0-2 và 1-4), U.23 Việt Nam (VN) dưới triều đại của HLV Falko Goetz cũng có được chiến thắng đầu tay trước U.23 Singapore. Tuy nhiên, chỉ có thể coi đội bóng đứng thứ 3 tại Cúp BĐ quốc tế TP.Hồ Chí Minh vừa qua mới là sản phẩm thực sự của vị tân thuyền trưởng người Đức, bởi 2 trận trước đó ở vòng loại Olympic, ông Goetz vừa nhận nhiệm vụ và bận dẫn dắt ĐTQG tại vòng loại World Cup nên tuyển U.23 chủ yếu do trợ lý Phan Thanh Hùng đảm trách. Vậy thì thấy gì qua 3 trận đấu ở Cúp TP.Hồ Chí Minh? Chúng ta không đặt vấn đề thành tích ở giải đấu mang tính giao hữu này, nhưng với kết quả tốt dần lên (thua, hòa, thắng) của một tập thể mới chỉ có 10 ngày tập trung, đang trong quá trình tích lũy thể lực và tìm kiếm, thử nghiệm con người cho các vị trí, rõ ràng đó là tín hiệu khả quan.

U23 VN (phải) đã gặp khá nhiều khó khăn trước U23 Singapore. Ảnh: T.L
Có thể nói, đây là bài test hết sức bổ ích đối với cá nhân ông Goetz và ĐT U.23. Khác với 2 HLV Riedl và Calisto trước đây, do có quá trình dài gắn bó với BĐVN nên không tránh khỏi tâm lý đóng đinh trong đầu những cái tên và một đội hình có sẵn; Goetz là người hoàn toàn mới nên bản thân ông phải tự tìm hiểu, kiểm chứng từ đầu. Nhờ vậy mà ngoại trừ trung vệ Long Giang và tiền đạo Đức Thiện bị chấn thương, tất cả các cầu thủ còn lại (kể cả 3 gương mặt mới được gọi bổ sung sau VCK U.21 là Hoàng Thiên, trung vệ Anh Quang (Nam Định) và thủ môn Ấn Độ, trong đó tiền vệ của HAGL đã kịp khẳng định vai trò của mình), đều được tạo cơ hội ra sân thi thố, cạnh tranh bình đẳng. Người ta thấy không có một cái tên, vị trí nào được ưu ái có mặt trọn vẹn ở cả 3 trận đấu của giải (Đình Tùng là cầu thủ xuất hiện nhiều nhất, nhưng cũng chỉ trong 5,5/6 hiệp anh không tham gia trong 45 phút đầu tiên ở trận gặp Học viện Aspire). Qua mỗi trận, mỗi hiệp đội hình lại được hoán chuyển, xáo trộn để thử nghiệm, tìm kiếm những lời giải tốt nhất. Đáng mừng là các vị trí đều thể hiện được mình, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, qua đó có thể yên tâm khoảng cách trình độ giữa các vị trí chính thức và dự bị của ĐT U.23 lần này sẽ không quá chênh lệch. Ngoài ra, thay đổi đội hình nhiều như vậy nhưng phong cách, lối chơi tấn công của đội về cơ bản vẫn được giữ, định hình, cho thấy tư tưởng và chiến thuật của HLV trưởng đã được các cầu thủ kịp thẩm thấu, nắm bắt. Với diện mạo và lối chơi tấn công có đường nét, khá đa dạng bài miếng (đánh biên, trực diện trung lộ) của U.23, vị tân HLV người Đức bước đầu đã vượt qua được màn kiểm chứng, sát hạch của giới chuyên môn và người hâm mộ. Tinh thần chiến đấu của các tuyển thủ cũng cho thấy Goetz biết làm tâm lý không kém gì HLV Calisto (như tuyên bố trong đội không có “ngôi sao” mà chỉ có 1 ngôi sao duy nhất trên lá cờ Tổ quốc và sau đó là cách ăn mừng bàn thắng chỉ vào ngôi sao trên ngực áo của các tuyển thủ trẻ).
Tuy nhiên, vẫn còn đó rất nhiều việc phải làm, đó là 4 bàn thua dễ dàng qua 3 trận mà lẽ ra chúng ta hoàn toàn có thể hạn chế. Tuyến trên đã bắt đầu “nổ súng” đều đặn, song các tình huống bỏ lỡ vì khả năng dứt điểm, xử lý tình huống kém vẫn quá nhiều… Nhưng thời gian vẫn còn ở phía trước. U.23 đã hoàn tất bước chạy đà đầu tiên đến SEA Games 26. Ngày 3-10 tới thầy trò ông Goetz sẽ tập trung trở lại tại Hà Nội để bước vào chu trình chuẩn bị thứ 2 mang tính quyết định mà cuộc sát hạch sẽ là VFF Cup.
Đông Kha
![[Livestream] - Sinh hoạt chi bộ tháng 1-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thum-sh-cb-thang-1-web_20260105071312.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)








