Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

V-League 2011 sau vòng áp chót: Hơn 2/3 ẩn số đã sáng tỏ

09:08, 15/08/2011

Khi Thành Lương có bàn mở tỷ số vào phút thứ 8 sau pha phát bóng dài của thủ môn loại cả hàng thủ Sông Lam Nghệ An (SLNA), người hoài nghi đã sớm nghĩ đến kịch bản ACB sẽ được “cứu”.

SLNA (trái) quá mạnh so với HN.ACB.      Ảnh: T.L
SLNA (trái) quá mạnh so với HN.ACB. Ảnh: T.L

Khi Thành Lương có bàn mở tỷ số vào phút thứ 8 sau pha phát bóng dài của thủ môn loại cả hàng thủ Sông Lam Nghệ An (SLNA), người hoài nghi đã sớm nghĩ đến kịch bản ACB sẽ được “cứu”. Tuy nhiên, đó chỉ là “tai nạn”, đội đầu bảng đã không dám mạo hiểm với chiếc cúp vô địch (VĐ) mà phải sau tròn 1 thập niên họ mới lại có cơ hội đến gần như thế. 3 bàn thắng sau đó của Văn Bình, Nguyễn Hoàng Helio và Trọng Hoàng đã đưa đội bóng xứ Nghệ đến gần hơn với ngôi vương, thậm chí những tưởng SLNA đã đăng quang trước 1 vòng đấu ngay trên đất Hà Nội, vì khi họ đang dẫn 2-1 thì cách Mỹ Đình không xa, trên sân Hàng Đẫy, T&T vẫn bị V.Hải Phòng cầm hòa. May cho phần còn lại của V-League, phút 69 Công Vinh có bàn thắng duy nhất để T&T tiếp tục bám đuổi, hy vọng một cuộc lật đổ vào giờ chót, giúp màn kết V-League 2011 còn đáng xem. Trong khi đó, cùng thời điểm Đà Nẵng bị chủ nhà B.Bình Dương “nổi cơn” chứng tỏ mình, cầm hòa 1-1, chính thức nói lời chia tay với hy vọng tìm lại ngôi vương 2 năm trước. Danh hiệu duy nhất của mùa giải mà Đà Nẵng còn có thể nhắm tới là Merlo sẽ lần thứ 3 liên tiếp bảo vệ được chức “vua phá lưới” khi tiền đạo người Argentina đã có bàn thắng thứ 21, lấy lại ngôi đầu từ tay Evaldo (đang sở hữu 20 bàn nhưng chân sút Brazil của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã không còn cơ hội nâng cao thành tích vì chấn thương).

 

Như vậy, cuộc đối đầu giữa SLNA – T&T ở vòng cuối thực sự là trận chung kết của cả mùa giải. Tuy nhiên, có rất ít cơ may để đại biểu Hà Nội bảo vệ được ngôi VĐ khi phải chơi tại chảo lửa Vinh và lại chỉ có 1 “cửa”, nhưng biết đâu…? Chỉ cần 1 bàn thắng thôi cũng đủ làm nên cuộc lật đổ (lượt đi 2 đội hòa 0-0) và đó sẽ là đoạn kết kịch tính, ngoạn mục nhất trong lịch sử 11 kỳ V-League.

Chiến thắng SLNA cũng đồng thời chính thức tiễn “bạn” ACB trở lại hạng Nhất trước 1 vòng đấu, bất chấp họ có vượt qua V.Hải Phòng ở trận cuối. Một kết cục đã được báo trước ngay từ lúc bóng chưa lăn, bởi bầu Kiên hầu như không có sự đầu tư lực lượng đáng kể nào sau khi thăng hạng, và hoàn toàn xứng đáng khi ACB cũng là đội nhận nhiều thất bại nhất (16 trận), thủng lưới nhiều nhất (56 bàn).

Quả là một chiều chủ nhật của người Nghệ. Cùng với việc tại Hà Nội, SLNA tiến một bước dài đến ngôi VĐ và Công Vinh ghi bàn duy nhất quyết định giúp T&T tiếp tục cuộc đua, trong Nam một người Nghệ khác là HLV Nguyễn Thành Vinh cũng có một “chiến thắng cả mùa” ngay trên sân đối thủ trực tiếp ĐTLA. Trong trận “chung kết ngược” đội chủ nhà miền Tây Nam bộ đã có một khởi đầu không thể hứa hẹn hơn khi trời đổ mưa to (vốn thuận lợi cho lối chơi của các đội bóng đồng bằng sông Cửu Long) và sau 30 phút đã sớm có bàn mở tỷ số. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 4 phút, gió đã xoay chiều khi Hòa Phát Hà Nội (HPHN) dẫn lại 2-1 và thắng chung cuộc 3-2. Với trận thua ngược này, ĐTLA đã không còn quyền tự quyết và có đến 99% khả năng theo chân ACB.

Quang Huy


 

 

Tin xem nhiều