Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhìn lại mùa giải V-League 2011: Có không ít những chuyện bi hài

10:08, 30/08/2011

* Tăng giá vé để hạn chế cổ động viên

Quá hãi các holigan đất Cảng quậy tưng bừng mỗi khi xuống Hà Nội nên trước trận tiếp V.Hải Phòng, CLB Hòa Phát Hà Nội (HPHN) quyết định tăng giá vé sân Hàng Đẫy lên mức “khủng” để làm nản lòng cổ động viên (CĐV) đội khách.

* Tăng giá vé để hạn chế cổ động viên

Sân Hàng Đẫy in giá vé “khủng” chống holigan Hải Phòng.        Ảnh: T.L
Sân Hàng Đẫy in giá vé “khủng” chống holigan Hải Phòng. Ảnh: T.L

Quá hãi các holigan đất Cảng quậy tưng bừng mỗi khi xuống Hà Nội nên trước trận tiếp V.Hải Phòng, CLB Hòa Phát Hà Nội (HPHN) quyết định tăng giá vé sân Hàng Đẫy lên mức “khủng” để làm nản lòng cổ động viên (CĐV) đội khách. Mức giá được Ban tổ chức (BTC) sân in riêng cho trận này là 200 ngàn đồng/vé ở tất cả các khán đài, còn hơn cả giá vé xem một trận đấu quốc tế của đội tuyển Việt Nam. Trong khi đó HPHN là đội thuộc diện ít CĐV nhất và giá vé bình thường chỉ khoảng 20 - 40 ngàn đồng/vé, tức tăng gấp 8 lần. Tuy nhiên “đòn độc” này lại phản tác dụng, khi chỉ các CĐV chân chính thiệt thòi, còn những CĐV ưa quậy phá vẫn vô tư vào sân nhờ “chiêu” mua lại vé dài hạn của chính các CĐV HPHN.

Để trả đũa, CĐV Hải Phòng cũng dùng chiêu “độc” làm ê mặt BTC sân lẫn quan chức VFF bằng cách rải đầy tiền âm phủ trên sân Hàng Đẫy ra điều HPHN tham tiền thì cho tiền (?).

 * Còi vàng Minh Trí bị “ma ám”

Là trọng tài được trong giới thừa nhận vững cả chuyên môn lẫn tâm sáng, nhưng trọng tài người TP.Hồ Chí Minh Võ Minh Trí đã mắc một sai lầm chết người trên sân Vinh, để rồi ném luôn cả một mùa giải ra sông, ra biển. Trong một tình huống trung vệ Huy Hoàng của Sông Lam Nghệ An (SLNA) nhảy lên vung tay nhưng bóng vẫn còn cách cả thước, dù “vua” đứng rất gần khu vực cấm địa, góc nhìn rộng và không bị tác động gì nhiều; thế nhưng trọng tài Trí lại thổi phạt đền chủ nhà SLNA. Giới trong nghề cầm còi gọi đây là tình huống bị “ma làm”.  Tuy nhiên, với sai phạm vô ý này, tổng kết mùa giải, Hội đồng trọng tài quốc gia vẫn gạt tên trọng tài Trí ra khỏi danh sách bình chọn “Còi vàng” dù ông là đương kim danh hiệu này.

* Hải Phòng vung tiền trụ hạng

Trước nguy cơ rớt hạng gần kề, V.Hải Phòng đã quyết định chi bạo 10 tỷ đồng tiền thưởng cho 4 trận cuối để “doping” cầu thủ nhà. Tính ra, cứ 3 điểm có được, tân HLV Lê Đình Hưng và các học trò giành được khoản tiền thưởng tới 2,5 tỷ đồng. Một khoản tiền quá lớn trong vài vòng cuối, dù trước đó Hải Phòng “thắt lưng, buộc bụng” vì không có nhiều kinh phí hoạt động. Chưa hết, việc 2 trọng tài Trần Công Trọng và Nguyễn Văn Quyết liên tiếp mắc sai lầm nghiêm trọng, giúp mang về 6 điểm cho V.Hải Phòng, quyết định đội bóng này trụ hạng vào phút chót hẳn cũng phải có giá của nó (cả 2 trọng tài này đã bị Hội đồng trọng tài quốc gia “treo còi” ở mùa giải sau).

* Samson sang Atletico Madrid và bị T&T kiện

Samson ra mắt Braga.         Ảnh: T.L
Samson ra mắt Braga. Ảnh: T.L

Sau những màn trình diễn ấn tượng ở vài mùa giải gần đây, “hung thần” Samson Kyole của Đồng Tháp là món hàng “hot” trên sàn chuyển nhượng. Từ giữa mùa giải 2011, T&T đã nhanh tay ký được hợp đồng với chân sút này. Cuối mùa, chân sút người Nigieria bị chấn thương lãng xẹt…té gãy ngón tay không thể thi đấu. Đùng một cái có tin CLB nổi tiếng của Tây Ban Nha Atletico Madrid chiêu mộ Samson (nhưng do đã hết “quota” ngoại binh ngoài EU nên tạm cho CLB Braga của Bồ Đào Nha mượn). Cả V-League hể hả vì có một ngoại binh được sang trời Âu, nhưng cũng…đùng một cái có thông tin T&T kiện do Samson đã ký hợp đồng. Theo T&T, muốn ra đi Samson phải bồi thường đến…2 triệu USD. Chưa biết hồi kết của câu chuyện này ra sao.    

Tiểu Thuận



Tin xem nhiều