
Huế chính thức rớt hạng và có đến 90% tân binh Kiên Giang đoạt vé thứ nhì lên V-League, cũng như Nam Định sẽ lập “kỷ lục” 2 năm liên tiếp xuống 2 hạng. Như vậy, sau suất đầu tiên thăng hạng và xuống hạng, 2 đáp án còn lại, cũng đã giải được một nửa sau vòng áp chót cuối tuần qua.
Huế chính thức rớt hạng và có đến 90% tân binh Kiên Giang đoạt vé thứ nhì lên V-League, cũng như Nam Định sẽ lập “kỷ lục” 2 năm liên tiếp xuống 2 hạng. Như vậy, sau suất đầu tiên thăng hạng và xuống hạng, 2 đáp án còn lại, cũng đã giải được một nửa sau vòng áp chót cuối tuần qua.

Trận An Giang-K.Kiên Giang (áo sọc) nóng bỏng tới mức cảnh sát cơ động cũng phải vào sân can thiệp. Ảnh: T.L
Không có “hữu nghị” giữa 2 “người anh em” ĐBSCL, trong trận cuối cùng chia tay với khán giả nhà của mùa giải, đồng thời quyết về đích trong top 5, An Giang (AG) đã bung hết sức trước Kiên Giang (KG). Sự quyết tâm của cả 2 đội, khiến trận đấu có những lúc hết sức nóng, cụ thể là 2 chiếc thẻ đỏ cho đôi bên. Mới phút thứ 6 Suleiman đưa chủ nhà vượt lên dẫn trước, nhưng chỉ 2 phút sau KG đã đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Trong hiệp I, trọng tài Công Trọng đã rất quyết đoán khi thổi tới 3 quả phạt đền, trong đó có 2 quả phạt đội chủ nhà để tỷ số sau 45 phút đầu tiên là 2-2. Quyết không bỏ lỡ thời cơ lịch sử, hiệp II, các cầu thủ của HLV Lại Hồng Vân dốc toàn lực tấn công và phút 75 đã có bàn thắng quyết định từ pha đá phản lưới nhà của trung vệ Alez, AG, sau tình huống cố gắng cản phá tuyệt vọng bàn thua.
Đối thủ của KG là Bình Định (BĐ) cũng có trọn 3 điểm cần thiết trước chủ nhà TP.Hồ Chí Minh. Dù bất ngờ bị thủng lưới trước nhưng trong sự chùng xuống của một số vị trí chủ nhà, một lần nữa cầu thủ gốc Long Khánh, tuyển thủ Olympic Đức Thiện lại lập công mang về chiến thắng 2-1 để đội bóng đất võ tiếp tục cuộc đua. Cùng giành chiến thắng nên khoảng cách 2 điểm giữa KG và BĐ vẫn giữ nguyên và trận cuối cả 2 đều được trở về sân nhà. Tuy nhiên, đội bóng miền Tây Nam bộ gần như đã chạm 1 tay vào chiếc vé thăng hạng, bởi chỉ tiếp Bình Dương không còn động lực, còn BĐ phải gặp Cần Thơ vẫn khao khát vào top 5. Một chiến thắng nữa thôi, tân binh hạng I sẽ đặt chân lên V-League.
Ở cuộc đua trụ hạng, với cú ngã ngựa 0-1 ngay trên sân nhà trước Hà Nội, một trong những tên tuổi có thâm niên nhất ở sân chơi hạng I, Huế, chính thức nhận suất vé đầu tiên xuống hạng Nhì trước 1 vòng đấu. Trong trận “chung kết ngược”, nhờ pha phản lưới nhà của cầu thủ đội khách, Quảng Nam đã vượt qua Nam Định 2-1 để chính thức thoát hiểm. Có điều may cho đội bóng thành Nam, Cần Thơ đã không “buông” Tây Ninh (thắng 4-2) nên Nam Định và Tây Ninh vẫn tiếp tục so kè cùng 24 điểm. Tuy nhiên, có lẽ đây chỉ là chút an ủi của số phận, kéo dài thêm sự sống của Nam Định thêm đúng 1 tuần nữa, vì lượt cuối cả 2 dù đều thắng (Nam Định tiếp Huế, Tây Ninh tiếp TP.HCM) thì Tây Ninh vẫn xếp trên nhờ hơn rất xa về hiệu số bàn thắng bại (2 lần đối đầu trực tiếp đôi bên đều hòa).
Trần Hải

![[Video_Chạm 95] Phường Long Bình](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/sequence-01.00_01_35_22_20260101090554.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)







