
Đúng là trận tranh Siêu Cúp chỉ mang ý nghĩa danh dự mở đầu mùa bóng mới, nhưng đừng nói Pep và Mou không “máu me”.
Đúng là trận tranh Siêu Cúp chỉ mang ý nghĩa danh dự mở đầu mùa bóng mới, nhưng đừng nói Pep và Mou không “máu me”. “Chung kết” vẫn là “chung kết”, huống hồ đây là cuộc đối đầu “Siêu kinh điển” giữa 2 kình địch truyền kiếp, không chịu nhường bước nhau 1 ly nào trong mọi vấn đề. Trong 4 lần gặp nhau trước đây ở Siêu Cúp, Real Madrid đều giành chiến thắng chung cuộc cả 4. Và trong 4 lần ấy, đội bóng Hoàng gia luôn thắng tại Bernabeu, nhưng lần này ở trận lượt đi vào sáng qua, Real đã để Barca cầm hòa, thậm chí Casillas còn phải 2 lần vào lưới nhặt bóng. Đây là ưu thế rất lớn để Guardiola và các học trò lần đầu tiên thay đổi lịch sử Siêu Cúp.

Real rất muốn lấy Supercopa Tây Ban Nha để đánh dấu khởi đầu một mùa bóng mới, lật đổ sự thống trị của Barca, đặc biệt là trong các cuộc đối đầu “Siêu kinh điển”. Thực sự, họ đã có thời cơ rất lớn khi có phong độ và quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới tốt hơn hẳn đối thủ. Trận lượt đi sáng qua, HLV Mourinho cũng tung ra đội hình xuất phát quen thuộc mạnh nhất, trong khi đó Barca phải chơi với một đội hình chắp vá, không có cả cặp trung vệ Pique, Puyol (chấn thương); Busquets, Xavi chỉ vào sân từ băng ghế dự bị; còn Messi thì đây mới là trận đầu tiên thi đấu cùng CLB trong suốt mùa hè vừa qua. Vì vậy, không có gì khó hiểu khi chủ nhà là đội chơi hay hơn, thậm chí trong 25 phút đầu tiên, Tiqui taca còn không có nổi một pha phối hợp nào ra hồn. Dù chỉ kiểm soát bóng gần 40% thời gian trận đấu nhưng Ronaldo, Benzema và các đồng đội đã tung ra đến 14 cú sút, hưởng 9 quả phạt góc; trong khi con số tương ứng của Barca chỉ là 4 và 2. Tuy nhiên tất cả những gì mà Real làm được chỉ là trận hòa 2-2. Messi vẫn là Messi, bàn nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 45+1 đã là lần thứ 10 “Quả bóng vàng 2010” chọc thủng lưới Real và là pha lập công thứ 5 ngay tại sào huyệt kình địch Bernabeu (trước đó Ozil mở tỷ số cho Real phút 13, phút 36 Villa gỡ hòa 1-1 sau đường chuyền của Messi và phút 54 Alonso gỡ 2-2 cho Real).
Điều được người ta chờ đợi hơn trong trận lượt về đêm mai tại Nou Camp là màn thể hiện từ 2 tân binh đắt giá của 2 đội khi sáng qua Coentrao chỉ vào sân từ băng ghế dự bị của Real; còn tiền đạo người Chile, Alexis Sanchez dù được chơi ngay từ đầu (thế vị trí của Pedro) và chứng tỏ được phẩm chất kỹ thuật, nhưng vẫn chưa hoà nhập được vào lối chơi của Barca.
Quý Chánh


![[Infographic] Luật An ninh mạng 2025: ‘Lá chắn’ thép bảo vệ không gian mạng và 8 điểm mới nổi bật](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/z7401664153367_59ddf64e741fb7e96554d60d82e83c22_20260106092447.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)






