Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Kiên Giang trước thời cơ lịch sử

08:08, 10/08/2011

Với việc đội thứ nhì sẽ trực tiếp nhận vé thăng hạng, cuộc đua đến ngôi á quân trở nên sôi động, nóng bỏng hẳn ở giai đoạn cuối. Dù chỉ còn 2 vòng nhưng trên lý thuyết hiện vẫn có đến 4 CLB còn hy vọng chạm đích thứ 2 sau Sài Gòn Xuân Thành.

Với việc đội thứ nhì sẽ trực tiếp nhận vé thăng hạng, cuộc đua đến ngôi á quân trở nên sôi động, nóng bỏng hẳn ở giai đoạn cuối. Dù chỉ còn 2 vòng nhưng trên lý thuyết hiện vẫn có đến 4 CLB còn hy vọng chạm đích thứ 2 sau Sài Gòn Xuân Thành. Trong đó Kienlongbank Kiên Giang (KG) tràn trề hy vọng làm nên lịch sử 2 năm thăng 2 hạng khi đang nắm quyền tự quyết trong tay. An Giang (sân khách) và TDC Bình Dương (sân nhà) là 2 đối thủ mà đội quân của HLV Lại Hồng Vân hoàn toàn có thể lấy trọn 6 điểm để bất chấp mọi kết quả còn lại. Nếu đội bóng xứ Rạch Giá - Hà Tiên lên V-League thì đây sẽ là “hiện tượng” thú vị nhất của lịch sử bóng đá Việt Nam sau 11 năm lên chuyên nghiệp, bởi thành công ngay trong mùa đầu tiên lên chơi giải hạng Nhất của KG hoàn toàn khác hẳn so với những “đại gia” Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) hay T&T trước đó.

K.KG (phải) coi như đã đặt một chân lên chuyên mùa tới. Ảnh: T.L
K.KG (phải) coi như đã đặt một chân lên chuyên mùa tới. Ảnh: T.L

Tiếc cho Bình Định (BĐ), việc trở lại đường đua quá muộn màng sau chuỗi dài phập phù khiến đội bóng đất võ đứng trước khả năng năm thứ 3 liên tiếp để lỡ thời cơ trở lại V-League. Dù chỉ kém hơn KG 2 điểm, nhưng để qua mặt đối thủ tại đích đến, BĐ phải hội đủ 2 điều kiện. Đó là phải thắng cả 2 trận còn lại trước TP.Hồ Chí Minh (sân khách) và Bình Dương (sân nhà), đồng thời KG phải mất điểm ở 1 trong 2 trận còn lại (trong trường hợp 2 đội bằng điểm thì BĐ sẽ đoạt ngôi nhì nhờ hơn về thành tích đối đầu: hòa 0-0 và thắng 1-0).

Trên lý thuyết, cả An Giang (AG) và Than Quảng Ninh (TQN) đều còn nuôi hy vọng làm nên bất ngờ, vấn đề là đôi bên sẽ phải đối đầu trực tiếp với nhau ở lượt cuối. Tuy đang tạm hơn TQN 1 điểm nhưng 2 chặng cuối của AG rất chông gai khi vòng 25 phải tiếp KG đang bừng bừng khí thế và quyết tâm “phất cờ” và trận cuối phải làm khách tại Cửa Ông. Nhưng cho dù AG hay TQN có thắng cả 2 trận còn lại họ cũng không được quyền tự quyết mà còn phải chờ vào kết quả thi đấu của KG và BĐ; mà KG thì hầu như chắc chắn bỏ túi 3 điểm trong trận cuối trước TDC Bình Dương không còn động lực, còn BĐ thậm chí hoàn toàn có khả năng lấy trọn cả 6 điểm. Như vậy, chủ nhân chiếc vé thứ nhì thăng hạng thực tế chỉ là cuộc đua song mã giữa KG và BĐ, mà tất cả sẽ sáng tỏ ngay sau cuộc đối đầu giữa 2 đại diện đồng bằng sông Cửu Long: AG - KG vào chiều thứ bảy này (cũng không loại trừ do không có nhiều hy vọng lẫn quyết tâm thăng hạng - bằng chứng là AG vẫn chưa tiến hành thủ tục chuyên nghiệp hóa - AG sẽ “buông” trận này để giúp người anh em miền Tây Nam bộ chắc suất lên chơi V-League?).

Trần Hải

 

 

Tin xem nhiều